NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thơ ĐL Song Hà

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #11  
Cũ 08-07-14, 05:52 PM
Avatar của Song Hà
Song Hà Song Hà đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2014
Bài gửi: 29
Thanks: 106
Thanked 168 Times in 31 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết

HOÀI THU

Quạnh quẽ mùa rơi lá ngả vàng
Ươm tṛn huyễn mộng níu ngày sang
Thuyền xa bỏ bến sao c̣n dơi
Gió khẽ vờn mây lại nỏ màng
Trải nỗi tương sầu xao xuyến đợi
Giăng niềm ước vọng ră rời mang
Thương về kỉ niệm buồn man mác
Đọng những hoài mong phủ nhánh bàng.

Gió Bụi
TRỜI THU
Hỏi có trời thu lộng lẫy vàng
Âm thầm hạnh phúc mỗi lần sang
Ngoài kia nắng đỏ mây gầy guộc
Góc nọ vườn xanh cỏ mỡ màng
Chập chững cầu tre mùa nước nổi
Đong đầy kỷ niệm cơi ḷng mang
Về đây khắc khoải con đường cũ
Lặng lẽ hồn say bởi tán bàng
Song Hà
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Song Hà For This Useful Post:
Cá chuồn (15-07-14), Gió Bụi (08-07-14), kiều thành (08-07-14), Nhím con (08-07-14), phale (05-09-14), Thành Phạm (19-01-15)
  #12  
Cũ 11-07-14, 10:06 PM
Avatar của Song Hà
Song Hà Song Hà đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2014
Bài gửi: 29
Thanks: 106
Thanked 168 Times in 31 Posts
Mặc định

CHẢY DÀI
Chẳng biết v́ đâu măi nản hoài
Bụng làm dạ chịu có ǵ sai
Con đường nắng dậy vừa lên đỉnh
Sự nghiệp ḿnh xây vội rớt ngoài
Nghèo khổ lang thang nghiêng bóng xế
Vui buồn lẩn thẩn đuổi ban mai
Đời này đúng vậy không suôn sẻ
Nước mắt thầm rơi cứ chảy dài
SONG HÀ

Lần sửa cuối bởi Song Hà; 11-07-14 lúc 10:13 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Song Hà For This Useful Post:
Cá chuồn (15-07-14), Gió Bụi (11-07-14), Lan Hương (13-07-14), Nhím con (17-07-14), phale (05-09-14), Thành Phạm (19-01-15)
  #13  
Cũ 11-07-14, 10:24 PM
Avatar của Song Hà
Song Hà Song Hà đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2014
Bài gửi: 29
Thanks: 106
Thanked 168 Times in 31 Posts
Mặc định

MÙA VÀNG
(Họa Ngày Mùa của LHP)
Nắng nắng vừa lên rải rải đồng
Ngày ngày mải mải gặt oằn hông
Vàng vàng mẩy mẩy nôn nao lúa
Sáng sáng tươi tươi rạng rỡ ḷng
Giữa ruộng xoay xoay lùa bổng bổng
Trên sân đập đập ném ṿng ṿng
Tim tim ấm ấm mùa thu hoạch
Bụng bụng vui vui má đỏ hồng

Song Hà
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Song Hà For This Useful Post:
Cá chuồn (15-07-14), Gió Bụi (11-07-14), Nhím con (17-07-14), phale (05-09-14), Thành Phạm (19-01-15)
  #14  
Cũ 04-09-14, 11:22 PM
Avatar của Song Hà
Song Hà Song Hà đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2014
Bài gửi: 29
Thanks: 106
Thanked 168 Times in 31 Posts
Mặc định

BAO ĐỜI

Bao đời đánh trận dệt câu thơ
Tổ Quốc trong tâm mạnh bước cờ
Nghĩa Lĩnh oai hùng soi giấc mộng
Bạch Đằng tráng kiệt rọi nguồn mơ
Lưu danh bút khắc muôn ḍng sử
Giữ nước quân đi mọi nẻo bờ
Dẹp giặc tiếng vang toàn thế giới
Yên b́nh khát vọng đẹp đường tơ

Song Hà
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Song Hà For This Useful Post:
Cá chuồn (05-09-14), Gió Bụi (05-09-14), phale (05-09-14), Thành Phạm (19-01-15)
  #15  
Cũ 04-09-14, 11:30 PM
Avatar của Song Hà
Song Hà Song Hà đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2014
Bài gửi: 29
Thanks: 106
Thanked 168 Times in 31 Posts
Mặc định

HỒN QUÊ

Đồng xanh bát ngát nở sao trời
Ḷng bỗng dâng trào hạnh phúc tươi
Năm tháng gieo trồng no ấm dạ
Bốn mùa gặt hái đỏ hồng môi
Bờ kênh nghiêng nước khơi ḍng chảy
Ngọn lúa đâm bông rủ hạt mời
Cô gái chân quê hồn gió lộng
Chàng trai áo vải miệng luôn cười

Song Hà
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Song Hà For This Useful Post:
Cá chuồn (05-09-14), Gió Bụi (05-09-14), kiều thành (05-09-14), phale (05-09-14), Thành Phạm (19-01-15)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:28 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.