NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ CK 32
Nạp lại trang này Mùa Sen

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 03-07-11, 02:25 PM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định Mùa Sen

Mùa Sen

Tưng bừng nhác hội ở đầm sen
Gái lịch trai thanh náo nức lèn
Dưới bụi thò thò kia mấy nháy
Trên cầu thụt thụt đó vài teen
Cho đường tắc bởi say mê ngắm
Để lối đông vì mải miết chen
Chợt bóng thuyền hoa vừa cập bến
Xô nhau tuột yếm, thấy anh bèn...

3.7.2011
Signature:
Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to COCKOO For This Useful Post:
CM4Q (03-07-11), hoatigon208410 (03-07-11), mimosa (03-07-11), Nhím con (03-07-11), phale (04-07-11), pumanew (03-07-11), Thành Phạm (12-01-15)
  #2  
Cũ 04-07-11, 05:49 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Mùa Sen

Tưng bừng nhác hội ở đầm sen
Gái lịch trai thanh náo nức lèn
Dưới bụi thò thò kia mấy nháy
Trên cầu thụt thụt đó vài teen
Cho đường tắc bởi say mê ngắm
Để lối đông vì mải miết chen
Chợt bóng thuyền hoa vừa cập bến
Xô nhau tuột yếm, thấy anh bèn...

3.7.2011




Theo Mun, Khách đi chụp Sen

Theo người tí tởn vọc vầy Sen
Một khoảnh hồ nông chật kẻ lèn
Ưỡn ngực khoe đùi anh xí muội
Nghiêng đầu tạo dáng cậu xì teen
Mun thò súng bự nan đường bắn
Khách bật nòng dài chẳng cách chen
Nắng.. kệ, khom mình trân ngắm mãi
Tìm không thấy kẽ, mấy ông bèn...

PL 4.7.11

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 12:16 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (04-07-11), CM4Q (04-07-11), hoatigon208410 (05-07-11), Nhím con (05-07-11), Thành Phạm (12-01-15), tra sua (04-07-11)
  #3  
Cũ 04-07-11, 06:43 PM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định

Mùa Sen

Tưng bừng nhác hội ở đầm sen
Gái lịch trai thanh náo nức lèn
Dưới bụi thò thò kia mấy nháy
Trên cầu thụt thụt đó vài teen
Cho đường tắc bởi say mê ngắm
Để lối đông vì mải miết chen
Chợt bóng thuyền hoa vừa cập bến
Xô nhau tuột yếm, thấy anh bèn...

3.7.2011




Theo Mun, Khách đi chụp Sen

Theo người tí tởn vọc vầy Sen
Một khoảnh hồ nông chật kẻ lèn
Ưỡn ngực khoe đùi anh xí muội
Nghiêng đầu tạo dáng cậu xì teen
Mun thò súng bự nan đường bắn
Khách bật nòng dài chẳng cách chen
Nắng.. kệ, khom mình trân ngắm mãi
Tìm không thấy kẽ, mấy ông bèn...

PL 4.7.11





NÀNG SỜ.....EN

Ưỡn ẹo phơi bày giữa đống sen
Khoe da trắng nõn tựa bông lèn
Say nhìn cụm suối khơi tình trẻ
Lặng ngó khu đồi bốc lửa teen
Định hóa làn mây nhè nhẹ phủ
Toan làm giọt nắng thẩn thờ chen
Nhưng vì phận hẻo nên đành phải
Lựa đúng thời cơ...rón rén bèn...

MR 4.7.2011
Signature:
Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 12:16 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to COCKOO For This Useful Post:
CM4Q (04-07-11), hoatigon208410 (05-07-11), Nhím con (05-07-11), phale (04-07-11), Thành Phạm (12-01-15)
  #4  
Cũ 05-07-11, 09:14 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Mùa Sen

Tưng bừng nhác hội ở đầm sen
Gái lịch trai thanh náo nức lèn
Dưới bụi thò thò kia mấy nháy
Trên cầu thụt thụt đó vài teen
Cho đường tắc bởi say mê ngắm
Để lối đông vì mải miết chen
Chợt bóng thuyền hoa vừa cập bến
Xô nhau tuột yếm, thấy anh bèn...

3.7.2011




Theo Mun, Khách đi chụp Sen

Theo người tí tởn vọc vầy Sen
Một khoảnh hồ nông chật kẻ lèn
Ưỡn ngực khoe đùi anh xí muội
Nghiêng đầu tạo dáng cậu xì teen
Mun thò súng bự nan đường bắn
Khách bật nòng dài chẳng cách chen
Nắng.. kệ, khom mình trân ngắm mãi
Tìm không thấy kẽ, mấy ông bèn...

PL 4.7.11





NÀNG SỜ.....EN

Ưỡn ẹo phơi bày giữa đống sen
Khoe da trắng nõn tựa bông lèn
Say nhìn cụm suối khơi tình trẻ
Lặng ngó khu đồi bốc lửa teen
Định hóa làn mây nhè nhẹ phủ
Toan làm giọt nắng thẩn thờ chen
Nhưng vì phận hẻo nên đành phải
Lựa đúng thời cơ...rón rén bèn...

MR 4.7.2011


Chuyện mùa Sen

Xứ ấy đang mùa nở rộ Sen
Hồ ao các mợ thướt tha lèn
Nàng-xiêm vẽ biếc bừng tông trẻ
Chị-yếm tô hồng rực sắc teen
Đọ dáng, triền hoa bưng mắt giẫm
Khoe mình, thảm lá cố lòng chen
Vài anh phó nháy loi nhoi chụp
Váy trễ dường kia chắc bõ bèn...

PL 5.7.11

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 12:17 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (05-07-11), hoatigon208410 (05-07-11), Lữ Khách (05-07-11), Nhím con (05-07-11), Thành Phạm (12-01-15)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:17 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.