NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Một chút nỗi niềm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #41  
Cũ 04-12-14, 06:22 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

CÙNG AI

Mi ai lóng lánh nắng vàng
Ḷng ai dào dạt mênh mang điệu ḥ
Đêm về ai ngọt ngào mơ
Ngày xuân chan chứa ai chờ đợi ai…

Vời trông những tháng năm dài
Giờ đây gặp gỡ ḷng ai rộn ràng
Ai ơi có thấy hoang mang
Người đi kẻ ở lỡ làng giấc xuân
Lắng sâu đáy mắt bâng khuâng
Tơ ḷng vương vấn ngập ngừng bước chân.
Kiều Thành(11/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (06-12-14), Nhím con (11-12-14)
  #42  
Cũ 06-12-14, 07:08 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

MONG GIỮA MƯA

Gặp bạn hiền chia tay mưa lại đổ
Ngấm vào ḷng rưng rức buổi hoàng hôn
Để cho ai khắc khoải với bồn chồn
Rơi nặng hạt nẻo về xa xôi lắm.

Ngắm màn mưa hút tầm sâu thăm thẳm
Mát ḷng ai ấm lạnh cơi hồn ai
Dế nỉ non điệu nhạc suốt canh dài
Trầm bổng quyện cung ḷng lơ lửng chảy.

Sóng lặng lẽ tuôn trào vương trở ngại
Xát vào thơ từ ngữ xác xơ rơi
Cầu ơn trên mưa gió hết tơi bời
Cho tia sáng hướng đời qua giông băo!
Kiều Thành(24/11/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (07-12-14), Nhím con (11-12-14)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:04 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.