NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Một chút nỗi niềm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #11  
Cũ 11-04-13, 09:44 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kiều thành Xem bài viết
TRƯỚC HOÀNG HÔN

Đă nghiêng bóng đổ sang chiều
Mộng xuân úa nhạt dáng xiêu chân chồn
Nhẹ nhàng đứng trước hoàng hôn
Đón cơn gió nhẹ cơi hồn dịu êm.
Kiều Thành

THU CHIỀU

Thương sao chiếc bóng thu chiều
Chỉ c̣n chút xíu liêu xiêu bồn chồn
Xuân dù chạm đến môi hôn
Cũng không khơi được mộng hồn ru êm.

Nguyên Xuân
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (18-04-13), Cá chuồn (13-10-13), CM4Q (11-04-13), Gió Bụi (28-06-14), hoabeodai (12-04-13), kehotro (11-04-13), kiều thành (11-04-13), Nhím con (19-04-13), phale (11-04-13), Phidiep5 (12-04-13), úm_bala (27-04-14)
  #12  
Cũ 11-04-13, 07:39 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

ĐÊM KHÔNG NGỦ

Dế trỗi nhạc bên thềm nghe khắc khoải
Hồn chơi vơi về tận góc trời xa
Ngẫm lại ḿnh chẳng lăng tử tài hoa
Yêu nàng thơ, có khi ḷng ủy mị.

Nh́n đáy chén ngấm men say túy lúy
Giọt ân t́nh tích lũy ở tâm can.
Đốt tàn canh, khói thuốc tỏa mơ màng
Kỷ niệm đọng dẫu thời gian tuôn chảy.

Bạn đời ơi, ước mong ngày gặp lại
Sáo vi vu d́u dặt chắp lời thơ
Dưới trăng khuya làn sương trải vật vờ
Nhắm mắt lại, bóng h́nh ai hiển hiện!
KT(14/11/11)
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (18-04-13), Cá chuồn (13-10-13), Gió Bụi (28-06-14), hoabeodai (12-04-13), kehotro (27-04-14), nguyenxuan (18-04-13), Nhím con (19-04-13), phale (19-04-13), Phidiep5 (12-04-13), úm_bala (27-04-14)
  #13  
Cũ 18-04-13, 08:08 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

XUÂN CHIỀU

Chiều xuân rụng xuống xuân chiều
Dang tay hứng lấy ít nhiều giọt xuân
Cho hồn cảm giác lâng lâng
Cho t́nh xuân măi trong ngần sương mai.

Mưa xuân tươi mát ḷng ai
Gió xuân lướt nhẹ, đêm dài mơ xuân
Tiết xuân c̣n đến mấy lần?
Sao cũng được, miễn t́nh xuân trọn đời
T́nh xuân, xuân măi em ơi
Ước mong ta sẽ trọn đời mùa xuân!
KT(18/4/13)
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (18-04-13), Cá chuồn (13-10-13), Gió Bụi (28-06-14), hoabeodai (18-04-13), kehotro (27-04-14), nguyenxuan (18-04-13), Nhím con (19-04-13), phale (19-04-13), Phidiep5 (22-06-14), úm_bala (27-04-14)
  #14  
Cũ 19-04-13, 07:39 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kiều thành Xem bài viết
ĐÊM KHÔNG NGỦ

Dế trỗi nhạc bên thềm nghe khắc khoải
Hồn chơi vơi về tận góc trời xa
Ngẫm lại ḿnh chẳng lăng tử tài hoa
Yêu nàng thơ, có khi ḷng ủy mị.

Nh́n đáy chén ngấm men say túy lúy
Giọt ân t́nh tích lũy ở tâm can.
Đốt tàn canh, khói thuốc tỏa mơ màng
Kỷ niệm đọng dẫu thời gian tuôn chảy.

Bạn đời ơi, ước mong ngày gặp lại
Sáo vi vu d́u dặt chắp lời thơ
Dưới trăng khuya làn sương trải vật vờ
Nhắm mắt lại, bóng h́nh ai hiển hiện!
KT(14/11/11)
V́ chưng dan díu nàng thơ
Nên đêm không ngủ ngẩn ngơ dệt vần...
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (13-10-13), Gió Bụi (28-06-14), hoabeodai (19-04-13), kehotro (27-04-14), kiều thành (19-04-13), nguyenxuan (19-04-13), Phidiep5 (22-06-14), úm_bala (27-04-14)
  #15  
Cũ 20-09-13, 06:37 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

NẾU


Nếu một mai tôi trở về cát bụi
Bạn hiền ơi đừng có xót thương nha
Chén rượu nồng sóng sánh tiễn người xa
Xin hăy cạn, uống giùm thêm chén nữa!

Tôi thanh thản thoát khỏi ṿng vây bủa
Những niềm vui trộn lẫn lắm ưu phiền
Giữa guồng quay nghiệt ngă chạy cuồng điên
Được may mắn tách ra, thôi vướng bận.

Chắc bạn bảo: Ôi, những lời vớ vẩn!
Nhưng ra đi có hẹn trước bao giờ
Dù đời vui đang đẹp tựa giấc mơ
Cũng đâu biết ngày kia dài hay ngắn.

Khi bên nhau cùng nâng ly rượu trắng
Lừng hơi men dư vị ngấm mê tơi
Dẫu đắng cay nhưng rất cảm ơn đời
Đă ban tặng những bạn hiền tri kỷ!

Kiều Thành
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (13-10-13), Gió Bụi (28-06-14), kehotro (27-04-14), KuTit (20-09-13), nguyenxuan (20-09-13), Nhím con (21-09-13), phale (20-09-13), Phidiep5 (22-06-14), úm_bala (27-04-14)
  #16  
Cũ 13-10-13, 02:12 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

KHÓ THOÁT

Có những lúc ta quyết tâm vùng vẫy
Cố vươn ra để thoát khỏi ao tù
Quẫy đạp nhiều xới lớp cặn ch́m sâu
Nước vẩn đục bám thêm vào thể xác

Tay chạm mép c̣n bị nhiều thứ khác
Nắm bàn chân kéo lại chỗ ban đầu
Cứ dùng dằng lơ lửng đă từ lâu
Mong phép lạ khơi thông ḍng nước chảy.
Kiều Thành(11/10/13)
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (13-10-13), Gió Bụi (28-06-14), kehotro (27-04-14), Nhím con (14-10-13), Phidiep5 (22-06-14), úm_bala (27-04-14)
  #17  
Cũ 27-04-14, 10:31 AM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

XUÂN PHAI



Trên cành mai sót lại đóa hoa vàng

Bướm thảng thốt nh́n Xuân c̣n một nửa

Ngọn gió mát vẫn dùng dằng lần lữa

Thổi nhẹ nhàng chải tóc mượt ṿm xanh.



Cánh chuồn chuồn cơng nắng chập chờn quanh

Như nấn ná chẳng muốn Xuân đi vội

Nhịp thời gian mùa qua mùa lại tới

Xuân đời ta băo tố dội phai màu.

Kiều Thành(21/02/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (22-06-14), Gió Bụi (28-06-14), hoanggiao (29-04-14), kehotro (27-04-14), Nhím con (28-04-14), phale (22-06-14), Phidiep5 (22-06-14), úm_bala (27-04-14)
  #18  
Cũ 27-04-14, 07:05 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

NGÀY KỶ NIỆM

Ba mươi tháng Tư, ngày giang sơn thống nhất
“Hàng triệu người vui cũng có hàng triệu người buồn”*

Đất Mẹ giặc giày cả nước lệ trào tuôn
Tháng Một, Hai, Ba nỗi đau toàn dân tộc**
Nên kỷ niệm để trẻ em c̣n học
Những anh hùng bảo vệ quê hương.

Giống Rồng Tiên ḍng máu quật cường
Khí Bạch Đằng Giang c̣n ngút măi…
Kiều Thành

*: Lời của cố thủ tướng Vơ Văn Kiệt
**: -19/1, Hải chiến Hoàng Sa
-17/2, Chiến tranh biên giới phía bắc
-14/3, Hải chiến Trường Sa
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (22-06-14), hoanggiao (29-04-14), Nhím con (28-04-14), phale (22-06-14), Phidiep5 (22-06-14)
  #19  
Cũ 22-06-14, 12:34 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

MƯA CHIỀU

Nắng chiếu cong vênh bàn phím
Chữ thành tro xát cơi ḷng
Mưa chiều tí tách long tong
Tưới đẫm vần thơ nảy lộc.

Một nhánh tỏa xanh vườn ái
Nhiều cành rực sắc hoa xuân
Bướm ong chập chờn hương ngát
Líu lo chim hót tưng bừng.
Kiều Thành(16/4/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (22-06-14), Nhím con (23-06-14), phale (22-06-14), Phidiep5 (22-06-14)
  #20  
Cũ 23-06-14, 07:07 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định


CHÙM HOA LỬA

Màu hoa cũ
Nở bừng trong nắng mới
Cháy rực trời
Rọi sáng quăng đường xưa
Bỗng giật ḿnh…
Bỏng rát bước chân trưa
Hồn lơ lửng
Đong đưa…
Ḍng kỷ niệm…
Kiều Thành(25/4/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Nhím con (24-06-14)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:58 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.