NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Ntd
Nạp lại trang này Lạc Lơng!...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-03-11, 10:37 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Lạc Lơng!...

Lạc Lơng!...
(kỷ niệm 74)

Thuyền kia với biển kết phu thê
Gian khổ cùng chia sẻ bộn bề
Vỡ mộng lênh đênh miền đất lạ
Tàn mơ lạc lơng khúc sông quê
Đường xưa vắng vẻ ai ruồng bỏ
Lối cũ điêu tàn kẻ chán chê
Vẫn nhớ hôm nào chung nhịp bước
Nhưng nay đă vội trở sang lề

ntd
Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái ǵ đó thật lớn lao... có lẽ, đó là t́nh yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
CM4Q (28-03-11), kehotro (27-03-11), minhlatiennu (28-03-11), Nhím con (28-03-11), phale (28-03-11), phuongnhiaodai (28-03-11), Yeu100C (28-03-11)
  #2  
Cũ 28-03-11, 03:52 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ntd Xem bài viết
Lạc Lơng!...
(kỷ niệm 74)

Thuyền kia với biển kết phu thê
Gian khổ cùng chia sẻ bộn bề
Vỡ mộng lênh đênh miền đất lạ
Tàn mơ lạc lơng khúc sông quê
Đường xưa vắng vẻ ai ruồng bỏ
Lối cũ điêu tàn kẻ chán chê
Vẫn nhớ hôm nào chung nhịp bước
Nhưng nay đă vội trở sang lề

ntd


Cam chịu

Băo táp trong đời quá thảm thê
Ch́m trong tủi hận khổ muôn bề
Trời xa một kiếp hoài thương bậu
Xứ lạ ngàn trùng măi nhớ quê
Uống cạn lời cay trăm kẻ trách
Chan đầy tiếng đắng vạn người chê
Hồng trần đă chịu bao oan trái
Dẫu nát c̣n mong giữ lấy lề

QN
27/3/2011
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
kehotro (28-03-11), minhlatiennu (28-03-11), Nhím con (28-03-11), ntd (28-03-11), phale (28-03-11), phuongnhiaodai (28-03-11), Yeu100C (28-03-11)
  #3  
Cũ 28-03-11, 01:39 PM
Avatar của phuongnhiaodai
phuongnhiaodai phuongnhiaodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 111
Thanks: 312
Thanked 381 Times in 112 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ntd Xem bài viết
Lạc Lơng!...
(kỷ niệm 74)

Thuyền kia với biển kết phu thê
Gian khổ cùng chia sẻ bộn bề
Vỡ mộng lênh đênh miền đất lạ
Tàn mơ lạc lơng khúc sông quê
Đường xưa vắng vẻ ai ruồng bỏ
Lối cũ điêu tàn kẻ chán chê
Vẫn nhớ hôm nào chung nhịp bước
Nhưng nay đă vội trở sang lề

ntd

Cam chịu

Băo táp trong đời quá thảm thê
Ch́m trong tủi hận khổ muôn bề
Trời xa một kiếp hoài thương bậu
Xứ lạ ngàn trùng măi nhớ quê
Uống cạn lời cay trăm kẻ trách
Chan đầy tiếng đắng vạn người chê
Hồng trần đă chịu bao oan trái
Dẫu nát c̣n mong giữ lấy lề

QN
27/3/2011



Hom hem…

Mưa nắng theo hoài khổ rứa thê
Ch́a tay cúi mặt xót tư bề
Họ hàng mấy kẻ nơi đường phố
Thân quyến bao người tận nẻo quê
Ghé bậc thềm cao lo bạn rủa
Phơi ḍng lệ trắng ngại đời chê
Ông qua bà lại thương t́nh giúp
Cát bụi hom hem một góc lề

28/03/2011
Phuongnhiaodai

Lần sửa cuối bởi phuongnhiaodai; 28-03-11 lúc 01:55 PM Lư do: cùng -> hoài
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phuongnhiaodai For This Useful Post:
CM4Q (28-03-11), kehotro (28-03-11), minhlatiennu (28-03-11), Nhím con (28-03-11), ntd (28-03-11), phale (28-03-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:49 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.