NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #4381  
Cũ 19-03-15, 10:31 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Bên lề cỏ dại

Nhặt bên lề cỏ dại
X̣e tay… đầy tuổi thơ
Hương ngày xưa gặp lại
Ngỡ thời gian c̣n chờ…

Cỏ vẫn màu xưa cũ
Nhành bông nhỏ vẫn hiền
Chân người thôi giày cũ
Giọng người thôi uyên nguyên

Chiều ngang đường cỏ dại
Nắng hoe vàng bâng khuâng
Gió lùa nghiêng lá mỏng
Kỷ niệm len len thầm..

Chạm nơi này cỏ dại
Nhớ theo về xôn xao
Thời gian vô h́nh vậy
Giấu ngày xưa nơi nào…

PL 19.3.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (28-03-15), Giác Ngộ (19-03-15), Gió Bụi (21-03-15), hoatigon208410 (17-04-15), kehotro (27-03-15), Nhím con (23-03-15)
  #4382  
Cũ 23-03-15, 10:23 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Ngủ đi nguời đang thức....

Ngủ đi nguời đang thức
Đèn chong tắt thôi nào
Gối chăn chờ dỗ giấc
Rèm im rồi lao xao

Nỗi sầu nào đang ứ
Đưa em cầm tay cho
Đặt lo âu xuống đất
Thả vào đêm tơ vò

Ngủ đi nguời bên ấy
Phố bờ mi khép rồi
Chân trời sao đã lặn
Gót thời gian đang trôi

Những trở trăn gói lại
Nén nỗi niềm manh nha
Ngủ đi... rồi mai tính
Ngày đang lên vội và....

PL 23.3.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (28-03-15), Giác Ngộ (24-03-15), hoatigon208410 (17-04-15), kehotro (27-03-15), Nhím con (23-03-15)
  #4383  
Cũ 23-03-15, 03:42 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Không đề

Cúc vàng nhắc nhở mùa thu
Chiều nay nắng nhạt mây mù... chơi vơi
Phố phường hoa nở thảnh thơi
Mà sao gió quẩn bời bời lá bay

Chợt thèm một chút men say
Chợt mơ đan ngón bàn tay người từng
Nhớ ai ai nhớ... lưng chừng
Thời gian ngoảnh lại... dấu chân cỏ ch́m...

PL 23.3.2015


Mưa đầu mùa

Mưa đổ. Mùa rồi... va mắt thức
Nằm nghe tiếng hạt rụng ngoài hiên
T́m ai ngọn gió xô từng cửa
Lặng lẽ rèm lay gác góc thềm

Mưa đến hay là mưa trở lại
Sợi dài sợi ngắn dệt miên man
Phần như quen lắm, phần không phải
Khe khẽ niềm riêng dậy xếp hàng

Phố có đợi mưa không phố nhỉ
Gội ḷng cho hết những xanh rêu
Sỏi vùi mấy độ chân ngày cũ
Mưa lật giùm cho... sánh lại chiều

Có phải mưa về theo tháng gọi
Khẽ khàng như thể nhón chân đi
Xuân c̣n bịn rịn không xuân hở
Sao những hạt mưa rớt nhu ḿ...

PL 13.4.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 03-12-18 lúc 04:49 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (28-03-15), Giác Ngộ (24-03-15), hoatigon208410 (17-04-15), kehotro (27-03-15), Nhím con (24-03-15)
  #4384  
Cũ 16-04-15, 05:52 AM
Mây Phiêu Lăng Mây Phiêu Lăng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Thăm hỏi

Đă lâu rồi sao không thấy thơ em
Em có sao không?
Có chuyện ǵ thế hả?
Cũng bởi v́
ḿnh cách nhau xa quá
Thế đành là...quét lá trước vườn thơ
Để nghe tâm tư, vui vẻ, đợi chờ
Vậy mà giờ
em bặt tin chẳng thấy
Buồn hay vui?
sao im hơi quá vậy
Chẳng đặng đừng
bèn quậy phá nhà em

(Vẫn biết là làm điều đó không nên!!!!
Nhưng gần tháng rồi để yên đâu chịu nổi)
....

Lần sửa cuối bởi Mây Phiêu Lăng; 16-04-15 lúc 05:54 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lăng For This Useful Post:
Giác Ngộ (16-04-15), hoatigon208410 (17-04-15), Nhím con (16-04-15), phale (21-04-15)
  #4385  
Cũ 21-04-15, 08:54 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng Xem bài viết
Thăm hỏi

Đă lâu rồi sao không thấy thơ em
Em có sao không?
Có chuyện ǵ thế hả?
Cũng bởi v́
ḿnh cách nhau xa quá
Thế đành là...quét lá trước vườn thơ
Để nghe tâm tư, vui vẻ, đợi chờ
Vậy mà giờ
em bặt tin chẳng thấy
Buồn hay vui?
sao im hơi quá vậy
Chẳng đặng đừng
bèn quậy phá nhà em

(Vẫn biết là làm điều đó không nên!!!!
Nhưng gần tháng rồi để yên đâu chịu nổi)
....
Gởi huynh

Em về rồi đó huynh ơi
Sưởi vần thơ lại kẻo người lo âu
Dẫu là chưa tận mặt nhau
Nghĩa t́nh chan chứa sắc sâu quá chừng
Tạ huynh han hỏi ân cần
Em về góc nhỏ rưng rưng lời người...

PL 22.4.2015

P/s: Huynh luôn tốt với PL... Cảm ơn huynh thật nhiều huynh nhé
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (21-04-15), hoatigon208410 (25-04-15), kehotro (21-04-15), Mây Phiêu Lăng (21-04-15), nguyenxuan (21-04-15), Nhím con (21-04-15), úm_bala (21-04-15)
  #4386  
Cũ 21-04-15, 08:56 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Nguời đã về đâu

Nguời đã về đâu...chiều nay phố vắng
Ngơ ngác con đường mong dấu chân ai
Nắng vẫn đương mùa sao tựa hoang phai
Lá rụng mơ hồ...hình như lá nhớ....

Nguời đã về đâu... lòng ai ngờ ngợ
Co ngón tay hiền, giấu mắt vào tay
Gói lại âm thầm một chút hương say
Thương phố một mình chiều nay gió rướn

Nguời đã về đâu... miền xuôi xứ ngược
Phố rỗng rênh nằm bên lá vàng nghiêng
Ngọn gió nhu mì im những huyên thuyên
Tiếng xe cộ trầm... nguời dưng thấp thoáng

Nguời đã về đâu.... chiều mây bảng lảng
Nghe hạt mưa về rớt xuống bâng khuâng
Phố khép mi mềm ngăn những rưng rưng
Trả lại chiêm bao về trang cổ tích...

PL 17.4.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (21-04-15), Giác Ngộ (22-04-15), hoatigon208410 (25-04-15), kehotro (21-04-15), Mây Phiêu Lăng (21-04-15), nguyenxuan (21-04-15), Nhím con (21-04-15), tra sua (07-05-15), úm_bala (21-04-15)
  #4387  
Cũ 21-04-15, 08:56 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Đôi khi

Đôi khi lòng không muốn nhớ
Mà gió ngang thềm lẩn quẩn không đi
Mà cuối chân trời cô lẻ cánh thiên di
Và lá rụng bời bời bên gác phố

Mưa rớt những chiều xao xuyến hàng cây thổ lộ
Những nguời dưng thân thiết với nguời dưng
Hoa chạm mùa hương lãng đãng bâng khuâng
Con dế hát bài tình ca rủ rỉ

Phố đợi chờ ai, đi hoài không ngơi nghỉ
Dẫn vòng xe rong ruổi những vòng xe
Rặng liễu gầy, đôi nhánh rủ loe hoe
Hoàng hôn đỏ nao lòng chân lữ thứ

Phố vắng nhiều khi...lòng nghe tư lự
Những mặt nguời chưa gặp đã toan xa
Gói nỗi niềm đợi năm tháng phôi pha
Trong miền nhớ nước cành dương lặng rảy....

PL 19.4.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (21-04-15), Giác Ngộ (22-04-15), hoatigon208410 (25-04-15), kehotro (21-04-15), Mây Phiêu Lăng (21-04-15), nguyenxuan (21-04-15), Nhím con (21-04-15), tra sua (07-05-15), úm_bala (21-04-15)
  #4388  
Cũ 21-04-15, 11:05 AM
Mây Phiêu Lăng Mây Phiêu Lăng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

GỞI VỀ EM

Em về…
hoa cỏ mừng vui
Đọc thơ hiểu được bùi ngùi ḷng em
Cuộc đời có lúc… êm đềm
Nhưng không tránh khỏi xuống-lên thăng-trầm
Thương t́nh da diết trăm năm
Thương em nặng gánh xa xăm đợi chờ
Biết rằng đời chẳng là mơ
Thế nhưng khi đọc ḍng thơ…
nặng ḷng!
Phương xa luôn măi cầu mong
Cho em sức khỏe và không u buồn…

Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lăng For This Useful Post:
Cá chuồn (21-04-15), hoatigon208410 (25-04-15), kehotro (21-04-15), nguyenxuan (21-04-15), Nhím con (21-04-15), phale (21-04-15), úm_bala (21-04-15)
  #4389  
Cũ 21-04-15, 01:20 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng Xem bài viết
GỞI VỀ EM

Em về…
hoa cỏ mừng vui
Đọc thơ hiểu được bùi ngùi ḷng em
Cuộc đời có lúc… êm đềm
Nhưng không tránh khỏi xuống-lên thăng-trầm
Thương t́nh da diết trăm năm
Thương em nặng gánh xa xăm đợi chờ
Biết rằng đời chẳng là mơ
Thế nhưng khi đọc ḍng thơ…
nặng ḷng!
Phương xa luôn măi cầu mong
Cho em sức khỏe và không u buồn…

Gởi huynh

Em về hoa cỏ buồn theo
Vần thơ sóng sánh lệ treo câu từ
Cầm lên đặt xuống ngần ngừ
Nỗi niềm kiếp trước... bây chừ phải chăng
Tàn hoa, mục lá, tà trăng
Nỗi sầu như thể dầu loang sóng ḷng
...

PL 22.4.2015

P/s: Cảm ơn huynh lần nữa nghen huynh
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (21-04-15), hoatigon208410 (25-04-15), kehotro (21-04-15), nguyenxuan (21-04-15), Nhím con (21-04-15), úm_bala (21-04-15)
  #4390  
Cũ 21-04-15, 05:05 PM
Avatar của úm_bala
úm_bala úm_bala đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 582
Thanks: 12.241
Thanked 2.722 Times in 579 Posts
Mặc định

Nghỉ thơ không được chị ha
Nghỉ thơ là bị nhiều người ... nghỉ chơi
Signature:
... Cho tôi đi làm mưa với . Chị gió ơi, chị gió ơi ...

Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to úm_bala For This Useful Post:
Cá chuồn (21-04-15), hoatigon208410 (25-04-15), kehotro (21-04-15), nguyenxuan (21-04-15), phale (22-04-15)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:21 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.