NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Cá Chuồn 31
Nạp lại trang này Cá chuồn họa thơ bạn bè tại VC 1

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 25-07-11, 10:29 AM
Avatar của Cá chuồn
Cá chuồn Cá chuồn đang ẩn
CM Tam Thập Nhất Ngư
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.713
Thanks: 11.937
Thanked 7.240 Times in 1.605 Posts
Mặc định Cá chuồn họa thơ bạn bè tại VC 1

BIỂN CẠN GHÉ THĂM XIN MỜI THƠ HỌA

Biển lặng nên ta thỏa chí vùng
Cạn vài ba hũ vẫn còn sung
Ghé thuyền ả Sướng nhăm nhe Đá
Thăm bến chàng Vui ngấp nghé Lùng
Xin chén mong bì căng lụa mượt
Mời ly ước quả trĩu tơ chùng
Thơ khùa mấy vận tưng bàn nhậu
Họa xướng tình giao thắm bạn cùng

Hzz-27.11.2009

Bác BC và tỷ NA vô góp họa vui nha...ke ke ke

Đá= Bàu Đá nổi tiếng của Bình Định
Lùng=San Lùng nổi tiếng Tây Bắc

Nâng ly trà rượu vui say thỏa lòng

Nâng chén mời nhau, rộn rã vùng
Ly này ly nữa mộng tràn sung
Trà dù chẳng phải hương trà Tỉnh
Rượu dẫu không như vị rượu Lùng
Vui nhé màng chi đời được mất
Say đi mặc vậy thế căng chùng
Thỏa bao ngày đợi người tri kỷ
Lòng ấm hôm nay phút bạn cùng

NA 29.11.09

p/s: NA bứt hết một mớ tóc góp vui với đệ nhé!

Tỉnh: Trà Long Tỉnh, là một loại trà xanh nổi tiếng của Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc.
Lùng: như Huy đã giải thích trong bài xướng


Bài xướng khó quá, rụng hết tóc rồi mà chưa họa được cho vừa ý. May mà vớ được cái lý do kg có thời gian để bao biện cho cái bất tài của mình. Mong người xướng thông cảm nha

THI NGHIỆN KHÔN KHÉO MỜI GỌI KHÓ TỪ

Thi thơ với bạn khỏi mong vùng
Nghiện ghép văn vần, máu vẫn sung
Khôn đặt vài câu, thong thả kiếm
Khéo cài dăm chữ, mải mê lùng
Mời thêm mặc khách e chân mỏi
Gọi tiếp giai nhân sợ gối chùng
Khó họa do bài gieo vận hiếm
Từ sao đặng được, thẹn vô cùng


CC 11.2009

Đệ lạc đâu rùi? Tranh thủ lúc vắng chủ nhà, NA ghẹo anh BC nà...

Biển ấy chiều nao sóng lượn vùng
Cạn rồi hay vẫn một thời sung
dư âm cũ thân buồm cột
Sao kỷ niệm xưa dấu cát lùng
Bọt cuốn từng đêm vầng nguyệt lạnh
Sóng đưa mỗi lúc bóng mây chùng
Còn trong ký ức điều chi nhỉ?
mãi vào tim đến tận cùng...

NA 2.12.09


NGỌ NGOẠY
Không tửu thi nhân khó vẫy vùng
Lo chi vài xị , ấy đà sung
Thừa vần đâu biết do hương Bạc
Thiếu ý nào hay bởi vị Lùng
chỉ mơ màng quần cạp trễ
Cứ luôn mộng mị áo tay chùng
Say vờ giả tỉnh quàng xiên xẹo
Thử đẫy bầu vui…tít mắt cùng.
Hzz-03.11.2009
Bạc- Đá Bạc, một loại rượu của Thừa thiên Huế

Họa với Nguyetanh tý nè

NGUYỆT ANH MƠ MỘNG ĐỢI CHỜ AI ĐÂY?

Nguyệt thả vàng tơ trải khắp vùng
Anh tài rạo rực sức đương sung
nhìn hoa nở kiên trì thức
Mộng ngắm sao bay quyết chí lùng
Đợi gió thêu tình tim chẳng nản
Chờ mây dệt nghĩa chí không chùng
Ai mang hạt phúc gieo miền nhớ
Đây đó niềm vui mọc thắm cùng.

CC 12/2009


Những muốn đợi chờ nào dễ có ai

Những ruổi rong đi khắp mọi vùng
Muốn tìm đã mỏi ước như sung
Đợi khi rụng xuống thôi khờ kiếm
Chờ lúc rơi sang đỡ mệt lùng
Nào bỗng quây quần lòng thấy tủi
Dễ đâu gặp gỡ dạ nghe chùng
duyên chẳng nợ thôi đành thế
Ai nữa cho ai được mộng cùng

NA. 8.11.09

P/s: Hỏi nữa là NA chạy làng nha anh BC...
Signature: Cô đơn rồi vẫn không hiểu vì sao....
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Cá chuồn For This Useful Post:
Dũng Trần (09-06-20), Nhím con (26-07-11), phale (25-07-11), pumanew (25-07-11), Thành Phạm (11-01-15), VỀ MIỀN TRUNG (25-07-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:37 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.