NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 20-04-13, 09:29 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

HẠT BỤI THỜI GIAN

Như là hạt bụi thời gian
Một vần thơ một nồng nàn tim đau
Sẻ chia vợi bớt thảm sầu
Xót xa thương những nát nhàu trớ trêu

Vui xuân sớm, nhớ thu chiều
Long đong vay trả phiêu diêu cuộc đời
Ch́m vào vạt nắng chơi vơi
Tan vào chát đắng khóc cười riêng ta

Thương đời sương khói phù hoa
Càng yêu say đắm phong ba kiếp người!

Nguyên Xuân
26/11/2011

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-04-21 lúc 08:51 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
1100i (22-04-13), CM4Q (21-04-13), Cuccu (24-04-13), hoabeodai (20-04-13), kiều thành (20-04-13), Nhím con (21-04-13), phale (21-04-13), Phidiep5 (21-04-13), tra sua (20-04-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.