NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Gom cả đất trời cười một mẻ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #37  
Cũ 15-01-14, 09:44 AM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Râm râm mưa bụi phủ quanh đầu
Nàng Xuân riêng bậu trốn nơi đâu?
Hai chín dây t́nh xơ xác lá
Ba mươi cội ái có xanh màu?
Mai vàng nhí nhảnh ràng chân tết
Cúc tím bâng khuâng buộc mối sầu
Thoáng chốc hồn xuân đà nhuốm bạc
Nợ duyên như nước chảy qua cầu

Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 12-02-14 lúc 01:10 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
Cá chuồn (30-06-14), hoatigon208410 (17-01-14), Nhím con (15-01-14), phale (15-01-14), Thành Phạm (07-11-15)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:31 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.