NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Cảm Tác
Nạp lại trang này Thơ 8 câu 7 chữ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 05-01-14, 08:40 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



http://lehong-lehong.blogspot.com/



MỘNG TAO PHÙNG

Năm mới năm me vẫn cũ x́
Lá vàng rơi phủ kín đường đi
Nằm nghe gió thổi mong tương ngộ
Đứng đợi người qua ngóng cố tri
Ngày tháng ơ hờ trên mái tóc
Phút giây bối rối giữa hàng mi
Cũng là một kiếp tha hương đó
Mà mộng tao phùng có mấy khi…?

.....dp.....


GẶP LẠI BẠN BÈ

Xuân về Bác tặng cháu ĺ x́
Nán lại chưa đành dạ bỏ đi
Bởi đợi người em thân ái nhất
V́ chờ thằng bạn cũ tương tri
Cô nàng mít ướt thường hay khóc
Thằng nhỏ mềm ḷng dễ đọng mi
Mấy Tết vừa rồi không gặp mặt
Năm nầy tôi khổ có cười khi ?

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:04 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.