NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Lục bát hoàng hôn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #33  
Cũ 19-09-22, 02:01 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

CHIỀU NGHIÊNG

Nghiêng ḍng phố biển gieo thơ
Sông Hàn lấp lánh đôi bờ nghiêng sao
Biển nghiêng ru sóng dạt dào
Chiều nghiêng gió bỗng xôn xao tự t́nh.

Nguyên Xuân
14/9/2014

NGHIÊNG CHIỀU

Sóng nghiêng thả mộng vào thơ
Hàn giang nghiêng bóng đôi bờ ánh sao
Cành nghiêng nụ trổ thơm ngào
Nghiêng chiều biển hát lao xao ru t́nh.

Huy Thanh
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (30-11-22)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:29 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.