NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Đôi ḍng tâm huyết

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #38  
Cũ 16-10-14, 11:12 AM
Thế Nam Thế Nam đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 62
Thanks: 27
Thanked 302 Times in 63 Posts
Mặc định

Cạn bầu nhiệt huyết

Mở cửa tâm hồn tẩm chất thơ
Say mê cú pháp thỏa mong chờ
Canh tàn trở giấc khơi đèn duyệt
Trống gơ vươn ḿnh nhuộm sắc mơ
Đệ bút soi vần trên gác lạnh
Bày nghiêng sửa lỗi giữa đêm mờ
Năm qua tóc điểm vầng mây trắng
Thử hỏi bao người kén chỉ tơ?

Thử hỏi bao người kén chỉ tơ
Trào sôi nhiệt huyết tráng gương mờ?
Vần ươm chữ kết tṛn duyên đợi
Ngọc giũa châu mài trọng bến mơ?
Nặng gánh sông đời luôn vứt bỏ
Quằn lưng cảnh chợ há thương chờ!
Xuân thu khắc khoải đầy tâm sự
Kỉ niệm se ḷng ẩn ư thơ!!!
12/10/14
sd
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Thế Nam For This Useful Post:
Nhím con (16-10-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:10 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.