NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Âm Nhạc > Nhạc Việt Nam
Nạp lại trang này 1h Sáng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 07-06-10, 10:34 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định 1h Sáng


Yêu anh khi anh vuốt tóc em dịu dàng
Yêu anh khi anh nắm đôi tay em mềm
Yêu anh khi anh nói: "Sẽ rất vô vị... nếu như mai không có em""
Yêu anh khi đêm xuống em mong em chờ
Đôi ba câu tin nhắn "Em iu ngủ ngoan..."
La la la la lá....Hạnh phúc có thế thoy...
Là khi em và anh chung đôi.

Đêm là đêm anh đến bên em dịu dàng
Đêm là đêm như thế chiếc hôn vội vàng
Iu là iu khi ấy, 2 đứa ngại ngùng...
Em giấu nụ cười vào đôi môi vừa mới biết iu anh.
Trăng tṛn như quả bóng ước mơ đôi ḿnh
Trăng tṛn như đôi mắt em long lanh nh́n
La la la la lá...Hạnh phúc có thế thoy....
Là khi em và anh chung đôi.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Tịnh (07-06-10)
  #2  
Cũ 08-06-10, 12:08 AM
Avatar của Tịnh
Tịnh Tịnh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: HCMC
Bài gửi: 57
Thanks: 76
Thanked 116 Times in 39 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Tịnh
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lonelystar Xem bài viết

Yêu anh khi anh vuốt tóc em dịu dàng
Yêu anh khi anh nắm đôi tay em mềm
Yêu anh khi anh nói: "Sẽ rất vô vị... nếu như mai không có em""
Yêu anh khi đêm xuống em mong em chờ
Đôi ba câu tin nhắn "Em iu ngủ ngoan..."
La la la la lá....Hạnh phúc có thế thoy...
Là khi em và anh chung đôi.

Đêm là đêm anh đến bên em dịu dàng
Đêm là đêm như thế chiếc hôn vội vàng
Iu là iu khi ấy, 2 đứa ngại ngùng...
Em giấu nụ cười vào đôi môi vừa mới biết iu anh.
Trăng tṛn như quả bóng ước mơ đôi ḿnh
Trăng tṛn như đôi mắt em long lanh nh́n
La la la la lá...Hạnh phúc có thế thoy....
Là khi em và anh chung đôi.
Chế nhé!

Yêu em khi em đứng bên anh thật gần
Yêu em khi em nép vai anh nhẹ nhàng
Yêu em khi em nói: "Sẽ rất vô vị... nếu như mai không có anh!"
Yêu em khi đêm xuống anh vui thật vui
Đôi ba câu tin nhắn: "Nhớ anh rất nhiều..."
La la la lá lá... hạnh phúc chỉ thế thôi
Là khi em và anh... chung đôi!


Dạo này x́ tin tung nhụy!!! Chắc tại theo chân "chị" Tà!
Signature:
Năm canh cũng trọn đêm dài
Thương cho cơn ngủ miệt mài đi hoang...
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 01-08-10, 10:29 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Bài hát đang hay ku Tịnh phá hết ...

Tự nhiên lôi lên nghe lại ... Bùn ... Lâu lắm rồi không nhắn tin cho ai chúc ngủ ngon không đánh thức ai dậy mỗi sớm, không chúc ai ngày mới b́nh yên ... Và ḿnh cũng không được ai chúc ...
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:57 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.