NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm T́nh > Bạn Mới Giới Thiệu - Làm Quen
Nạp lại trang này Mem mới chúc mừng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #11  
Cũ 01-05-10, 07:44 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Mừng nhà mới

Mừng cho lầu Nguyệt mới đoàn Viên
Mừng bạn về chơi tấu khúc huyền
Mừng nắng phương xa ḥa sắc thắm
Mừng mây đất mới ngỏ tâm duyên
Mừng t́nh bằng hữu luôn tươi rói
Mừng nghĩa tao nhân vẫn dịu hiền
Mừng kẻ phiêu du ngày gặp gỡ
Mừng thơ và Nguyệt sẽ đoàn viên

Yeu 100C


Đón bạn

Đón bạn sum vầy chốn Nguyệt Viên
Đón ân t́nh thắm rạng trăng huyền
Đón ḷng nghĩ đến câu bằng hữu
Đón bước t́m về chữ thiện duyên
Đón khúc ca vui bày ư đẹp
Đón vần thơ sáng chở tâm hiền
Đón nhau hạnh ngộ tay cầm nắm
Đón bạn sum vầy chốn Nguyệt Viên

PL 28.4.10



Ngóng chi

Ngóng chút xum vầy ở cảnh viên
Ngóng ai thiếu nữ thẹn nhu huyền
Ngóng t́nh huynh muội nay xe thắm
Ngóng nghĩa tào khang đă bén duyên
Ngóng tửu vài tuần cùng kẻ sĩ
Ngóng thơ mấy độ với người hiền
Ngóng nơi Nguyệt tỏ thi lầu sáng
Ngóng cảnh yêu kiều chốn Nguyệt Viên

Y100C


Chào ...

Chào mừng mặc khách đến hoa viên
Chào những yêu thương rất ảo huyền
Chào khúc ân t́nh c̣n vẹn nghĩa
Chào câu bằng hữu vẫn tṛn duyên
Chào giông tố ấy không c̣n dữ
Chào băo bùng kia đă chịu hiền
Chào ư thơ hay cùng dạ Nguyệt
Chào mừng mặc khách đến hoa viên

QN
28/4/2010

Mong
Mong rằng tao ngộ giữa thành viên
Mong lắm t́nh thâm chẳng hăo huyền
Mong nghĩa đệ huynh hoài trổ sắc
Mong t́nh tri kỷ măi trao duyên
Mong cho lạc nghiệp nơi đầm ấm
Mong được an cơ chốn thảo hiền
Mong đến ngày mai trời lại sáng
Mong ḷng giản dị thú điền viên

Y100C


Chờ...

Chờ đợi trăng vàng tỏa hậu viên
Chờ mây gọi gió dệt mơ huyền
Chờ ngày hội ngộ se thêm mối
Chờ phút tương phùng nối lại duyên
Chờ những ân t́nh c̣n tốt đẹp
Chờ bao kỷ niệm vẫn ngoan hiền
Chờ ǵ khắc khoải miên man nhớ
Chờ bóng trăng vàng tỏa hậu viên

QN
1/5/2010
Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 02-05-10 lúc 04:17 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Huyzozo (01-05-10), MinhThy (02-05-10), Sầu Thiên Thu (02-05-10)
  #12  
Cũ 01-05-10, 09:46 AM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Mừng nhà mới

Mừng cho lầu Nguyệt mới đoàn Viên
Mừng bạn về chơi tấu khúc huyền
Mừng nắng phương xa ḥa sắc thắm
Mừng mây đất mới ngỏ tâm duyên
Mừng t́nh bằng hữu luôn tươi rói
Mừng nghĩa tao nhân vẫn dịu hiền
Mừng kẻ phiêu du ngày gặp gỡ
Mừng thơ và Nguyệt sẽ đoàn viên

Yeu 100C


Đón bạn

Đón bạn sum vầy chốn Nguyệt Viên
Đón ân t́nh thắm rạng trăng huyền
Đón ḷng nghĩ đến câu bằng hữu
Đón bước t́m về chữ thiện duyên
Đón khúc ca vui bày ư đẹp
Đón vần thơ sáng chở tâm hiền
Đón nhau hạnh ngộ tay cầm nắm
Đón bạn sum vầy chốn Nguyệt Viên

PL 28.4.10



Ngóng chi

Ngóng chút xum vầy ở cảnh viên
Ngóng ai thiếu nữ thẹn nhu huyền
Ngóng t́nh huynh muội nay xe thắm
Ngóng nghĩa tào khang đă bén duyên
Ngóng tửu vài tuần cùng kẻ sĩ
Ngóng thơ mấy độ với người hiền
Ngóng nơi Nguyệt tỏ thi lầu sáng
Ngóng cảnh yêu kiều chốn Nguyệt Viên

Y100C


Chào ...

Chào mừng mặc khách đến hoa viên
Chào những yêu thương rất ảo huyền
Chào khúc ân t́nh c̣n vẹn nghĩa
Chào câu bằng hữu vẫn tṛn duyên
Chào giông tố ấy không c̣n dữ
Chào băo bùng kia đă chịu hiền
Chào ư thơ hay cùng dạ Nguyệt
Chào mừng mặc khách đến hoa viên

QN
28/4/2010

Mong
Mong rằng tao ngộ giữa thành viên
Mong lắm t́nh thâm chẳng hăo huyền
Mong nghĩa đệ huynh hoài trổ sắc
Mong t́nh tri kỷ măi trao duyên
Mong cho lạc nghiệp nơi đầm ấm
Mong được an cơ chốn thảo hiền
Mong đến ngày mai trời lại sáng
Mong ḷng giản dị thú điền viên

Y100C


Chờ...

Chờ đợi trăng vàng tỏa hậu viên
Chờ mây gọi gió dệt mơ huyền
Chờ ngày hội ngộ se thêm mối
Chờ phút tương phùng nối lại duyên
Chờ những ân t́nh c̣n tốt đẹp
Chờ bao kỷ niệm vẫn ngoan hiền
Chờ ǵ khắc khoải miên man nhớ
Chờ bóng trăng vàng tỏa hậu viên

QN
1/5/2010


Nguyệt Viên văn cảnh

Ḱa bóng núi xa tựa Tản Viên
Ḱa đây nước biếc rạng đêm huyền
Ḱa t́nh bất tử lay tâm cảnh
Ḱa nghĩa trường tồn chạm hữu duyên
Ḱa dạ nam nhi thêm tráng kiện
Ḱa ḷng nữ hiệp vẫn thục hiền
Ḱa trang đài các say trong mộng
Ḱa kẻ đa t́nh ngắm Nguyệt Viên

Y100C

Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 02-05-10 lúc 09:17 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
CM4Q (02-05-10), Huyzozo (01-05-10), MinhThy (02-05-10), Sầu Thiên Thu (02-05-10)
  #13  
Cũ 02-05-10, 05:06 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Mừng nhà mới

Mừng cho lầu Nguyệt mới đoàn Viên
Mừng bạn về chơi tấu khúc huyền
Mừng nắng phương xa ḥa sắc thắm
Mừng mây đất mới ngỏ tâm duyên
Mừng t́nh bằng hữu luôn tươi rói
Mừng nghĩa tao nhân vẫn dịu hiền
Mừng kẻ phiêu du ngày gặp gỡ
Mừng thơ và Nguyệt sẽ đoàn viên

Yeu 100C


Đón bạn

Đón bạn sum vầy chốn Nguyệt Viên
Đón ân t́nh thắm rạng trăng huyền
Đón ḷng nghĩ đến câu bằng hữu
Đón bước t́m về chữ thiện duyên
Đón khúc ca vui bày ư đẹp
Đón vần thơ sáng chở tâm hiền
Đón nhau hạnh ngộ tay cầm nắm
Đón bạn sum vầy chốn Nguyệt Viên

PL 28.4.10


Ngóng chi

Ngóng chút xum vầy ở cảnh viên
Ngóng ai thiếu nữ thẹn nhu huyền
Ngóng t́nh huynh muội nay xe thắm
Ngóng nghĩa tào khang đă bén duyên
Ngóng tửu vài tuần cùng kẻ sĩ
Ngóng thơ mấy độ với người hiền
Ngóng nơi Nguyệt tỏ thi lầu sáng
Ngóng cảnh yêu kiều chốn Nguyệt Viên

Y100C

Chào ...

Chào mừng mặc khách đến hoa viên
Chào những yêu thương rất ảo huyền
Chào khúc ân t́nh c̣n vẹn nghĩa
Chào câu bằng hữu vẫn tṛn duyên
Chào giông tố ấy không c̣n dữ
Chào băo bùng kia đă chịu hiền
Chào ư thơ duyên cùng dạ Nguyệt
Chào mừng mặc khách đến hoa viên

QN
28/4/2010

Mong
Mong rằng tao ngộ giữa thành viên
Mong lắm t́nh thâm chẳng hăo huyền
Mong nghĩa đệ huynh hoài trổ sắc
Mong t́nh tri kỷ măi trao duyên
Mong cho lạc nghiệp nơi đầm ấm
Mong được an cơ chốn thảo hiền
Mong đến ngày mai trời lại sáng
Mong ḷng giản dị thú điền viên

Y100C


Chờ...

Chờ đợi trăng vàng tỏa hậu viên
Chờ mây gọi gió dệt mơ huyền
Chờ ngày hội ngộ se thêm mối
Chờ phút tương phùng nối lại duyên
Chờ những ân t́nh c̣n tốt đẹp
Chờ bao kỷ niệm vẫn ngoan hiền
Chờ ǵ khắc khoải miên man nhớ
Chờ bóng trăng vàng tỏa hậu viên

QN
1/5/2010


Nguyệt Viên văn cảnh

Ḱa bóng núi xa tựa Tản Viên
Ḱa đây nước biếc rạng đêm huyền
Ḱa t́nh bất tử lay tâm cảnh
Ḱa nghĩa trường tồn chạm hữu duyên
Ḱa dạ nam nhi thêm tráng kiện
Ḱa ḷng nữ hiệp vẫn thục hiền
Ḱa trang đài các say trong mộng
Ḱa kẻ đa t́nh ngắm Nguyệt Viên

Y100C





T́m...

T́m trời hạnh phúc giữa Lâm Viên
T́m áng mây trôi xơa tóc huyền
T́m mảnh trăng thanh cười tỏa sắc
T́m làn gió nhẹ thổi đưa duyên
T́m về quá khứ bằng mơ ảo
T́m đến tương lai với mộng hiền
T́m những ân t́nh se kết lại
T́m trời hạnh phúc giữa Lâm Viên

QN
1/5/2010

@ Thanks Yêu v́ 2 chữ LV .Giờ th́ Yêu ra CV nghen
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
huongnhu (02-05-10), MinhThy (02-05-10), Sầu Thiên Thu (02-05-10), Yeu100C (02-05-10)
  #14  
Cũ 02-05-10, 10:42 AM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Mừng nhà mới

Mừng cho lầu Nguyệt mới đoàn Viên
Mừng bạn về chơi tấu khúc huyền
Mừng nắng phương xa ḥa sắc thắm
Mừng mây đất mới ngỏ tâm duyên
Mừng t́nh bằng hữu luôn tươi rói
Mừng nghĩa tao nhân vẫn dịu hiền
Mừng kẻ phiêu du ngày gặp gỡ
Mừng thơ và Nguyệt sẽ đoàn viên

Yeu 100C


Đón bạn

Đón bạn sum vầy chốn Nguyệt Viên
Đón ân t́nh thắm rạng trăng huyền
Đón ḷng nghĩ đến câu bằng hữu
Đón bước t́m về chữ thiện duyên
Đón khúc ca vui bày ư đẹp
Đón vần thơ sáng chở tâm hiền
Đón nhau hạnh ngộ tay cầm nắm
Đón bạn sum vầy chốn Nguyệt Viên

PL 28.4.10


Ngóng chi

Ngóng chút xum vầy ở cảnh viên
Ngóng ai thiếu nữ thẹn nhu huyền
Ngóng t́nh huynh muội nay xe thắm
Ngóng nghĩa tào khang đă bén duyên
Ngóng tửu vài tuần cùng kẻ sĩ
Ngóng thơ mấy độ với người hiền
Ngóng nơi Nguyệt tỏ thi lầu sáng
Ngóng cảnh yêu kiều chốn Nguyệt Viên

Y100C

Chào ...

Chào mừng mặc khách đến hoa viên
Chào những yêu thương rất ảo huyền
Chào khúc ân t́nh c̣n vẹn nghĩa
Chào câu bằng hữu vẫn tṛn duyên
Chào giông tố ấy không c̣n dữ
Chào băo bùng kia đă chịu hiền
Chào ư thơ hay cùng dạ Nguyệt
Chào mừng mặc khách đến hoa viên

QN
28/4/2010

Mong
Mong rằng tao ngộ giữa thành viên
Mong lắm t́nh thâm chẳng hăo huyền
Mong nghĩa đệ huynh hoài trổ sắc
Mong t́nh tri kỷ măi trao duyên
Mong cho lạc nghiệp nơi đầm ấm
Mong được an cơ chốn thảo hiền
Mong đến ngày mai trời lại sáng
Mong ḷng giản dị thú điền viên

Y100C


Chờ...

Chờ đợi trăng vàng tỏa hậu viên
Chờ mây gọi gió dệt mơ huyền
Chờ ngày hội ngộ se thêm mối
Chờ phút tương phùng nối lại duyên
Chờ những ân t́nh c̣n tốt đẹp
Chờ bao kỷ niệm vẫn ngoan hiền
Chờ ǵ khắc khoải miên man nhớ
Chờ bóng trăng vàng tỏa hậu viên

QN
1/5/2010


Nguyệt Viên văn cảnh

Ḱa bóng núi xa tựa Tản Viên
Ḱa đây nước biếc rạng đêm huyền
Ḱa t́nh bất tử lay tâm cảnh
Ḱa nghĩa trường tồn chạm hữu duyên
Ḱa dạ nam nhi thêm tráng kiện
Ḱa ḷng nữ hiệp vẫn thục hiền
Ḱa trang đài các say trong mộng
Ḱa kẻ đa t́nh ngắm Nguyệt Viên

Y100C





T́m...

T́m trời hạnh phúc giữa Lâm Viên
T́m áng mây trôi xơa tóc huyền
T́m mảnh trăng thanh cười tỏa sắc
T́m làn gió nhẹ thổi đưa duyên
T́m về quá khứ bằng mơ ảo
T́m đến tương lai với mộng hiền
T́m những ân t́nh se kết lại
T́m trời hạnh phúc giữa Lâm Viên

QN
1/5/2010

@ Thanks Yêu v́ 2 chữ LV .Giờ th́ Yêu ra CV nghen


Hết từ tả cảnh rồi Y xin lấy nội tâm đầy mâu thuẫn ra văn cảnh vậy


Đâu ....

Đâu lối t́m vào cảnh Lạc Viên
Đâu hay ngọc bích hóa u huyền
Đâu nơi diễm lệ ai quên nghĩa
Đâu chốn trang đài kẻ đoạn duyên
Đâu tánh uy nghiêm cùng trí dũng
Đâu tâm thanh tịnh với nhu hiền
Đâu lời sấm động khi vinh nhục
Đâu lối t́m vào cảnh Lạc Viên
Y100C


h́ h́ Y cũng phải LV xin nhường CV lại cho tỷ

Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 02-05-10 lúc 11:23 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
CM4Q (02-05-10), MinhThy (02-05-10), Sầu Thiên Thu (02-05-10)
  #15  
Cũ 02-05-10, 09:05 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
h́ h́ Y cũng phải LV xin nhường CV lại cho tỷ
Yêu ời...yêu ơi ...ác thế...Muốn vậy th́ tối 4Q ra CV

Híc... sắp hết chữ rồi .Nhưng ...yên tâm ...tối vét tiếp
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Yeu100C (02-05-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:04 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.