NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Xót anh Nguyễn Bá Thanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 16-02-15, 10:21 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định Xót anh Nguyễn Bá Thanh


XÓT ANH NGUYỄN BÁ THANH

Tiễn biệt muôn người đỏ mắt đưa
Từ lâu ngưỡng mộ nói sao vừa
Thương ṇi chịu mũi choàng mưa sớm
Giữ cội giương sào quảy nắng trưa
Sóng cảm dâng đầy dưng vỗ mạnh
Ḍng châu nén chặt bỗng tuôn thừa
Dân giàu nước thịnh hằng mong mỏi
Bất chợt xa ĺa thảm năo chưa!

Nguyễn Thanh Toàn
16.02.2015
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 17-02-15 lúc 09:44 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (16-02-15), LAO HAC (17-02-15), phale (25-02-15), pumanew (22-02-15), Thành Phạm (17-02-15), Trần Thành (17-09-20)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.