NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Cơi vui buồn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 01-07-18, 03:53 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Cơi vui buồn


EM VỀ
(Bài xướng)

Em về điểm xuyết vạn màu tươi
Cơi lặng vườn hoang chuyển sáng ngời
Giấu nỗi từ khi b́a vở gập
Trao niềm giữa lúc nụ t́nh lơi
Luôn vừa bởi đẹp ḷng trang lứa
Cũng thoả v́ xanh một góc đời
Hạnh phúc như là tranh vẽ nhỉ
Mơ hồ nhạc khúc sẽ sàng rơi

Kim trần

Bài hoạ


CƠI VUI BUỒN

Duyên hè đă dịu sắc hồng tươi
Nắng đỏ vườn thu lá chuyển ngời
Đến buổi sen tàn trăng vẫn đọng
Qua mùa cúc tỏa mộng vừa lơi
Sơn hà kết lại nồng hoa lửa
Nhật nguyệt bừng lên thắm nghĩa đời
Hạnh phúc t́nh yêu dào dạt măi
Vui buồn cơi thế nhẹ nhàng rơi!

Nguyên Xuân
10/8/2013





Lộng lẫy ngô đồng rực sắc tươi
Chiều đi chậm răi ánh thu ngời
Hồng phai cuối vụ sương hờ hững
Liễu biếc bên thềm gió lả lơi
Mượn chút hương quỳnh mang gửi gió
Nhờ dăm ánh lửa thắp soi đời
Ngoài hiên nắng nhuộm vàng hoa cúc
Ngỡ bóng ai về giữa lá rơi...

Tiểu Vy
11/8/2013

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post298914
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (10-09-18)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:01 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.