NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Bến nước Ninh Bình - tác giả Ngọc Quỳnh và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 01-04-23, 08:07 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Bến nước Ninh Bình - tác giả Ngọc Quỳnh và bài họa

Xin mời cả nhà mình cùng múa bút
với đặc sản "chim to dần" nhé.

BẾN NƯỚC NINH BÌNH

Hớn hở Tràng An nhạc sáo mừng
Khua chèo vẹt nước sóng triều lưng
Tam thanh gió cuộn nghe thầm nhớ
Ngũ sắc trời buông toả sáng bừng
Sẻ gió rừng thiêng hun hút hiểm
Ưng ngàn núi biếc trập trùng hưng
Khuyên người mãi giữ hồn sinh thái
Cố quận kinh đô vốn lẫy lừng.

NGỌC QUỲNH
23/3/2023
Các loài chim: sáo, vẹt, tam thanh,
ngũ sắc, sẻ, ưng, khuyên, đô đô.

Bài họa

1. NGOẠN CẢNH NINH BÌNH

Sáo trỗi tầng không khúc nhạc mừng
Chân trời điểm nhẹ cánh diều lưng
Tràng An nước bạc rêu mềm nở
Bái Đính chùa thiêng tánh thiện bừng
Lũng thẳm nghiêng dài câu sử rạng
Mây hồng nhuộm đỏ vết triều hưng
Kinh kỳ hội trẩy ưng lòng khách
Vẹt bước thời gian đợt sóng lừng

Thanh Nguyệt - 24/3/2023
Sáo, diều, bạc má, chim thiêng
(tiếng Cơ tu là chim Tring),
chim câu, chim hồng, ưng, khách, vẹt

2. GIÂY PHÚT THANH NHÀN

Trèo leo vẹt gót mấy phen mừng
Thọc dế moi trùn cuốc gãy lưng
Sáo nghẹt bùn loang giò gượm nhũn
Diều bay sợi đứt mặt thêm bừng
Anh hùng liệu biết câu thành - bại
Lữ khách sao tường chữ lụy - hưng
Đợi đến te mào may lưới sập
Mồi ngon tuyệt cú phả thơm lừng.

VMT 25/03/2023
*nhàn, vẹt, cuốc, sáo, diều,
anh, câu, khách, te mào, cú

3. VƯỜN XUÂN TRẨY HỘI

Nở trắng bông lau gió vẫy mừng
Con thuyền rẽ nước nắng chiều lưng
Mình ưng cảnh đẹp làn hương toả
Bạn sẻ niềm vui nét chữ bừng
Phướn ngọc thơ hồng cầu nước thịnh
Câu vàng nghĩa thắm tặng đời hưng
Kiêng dè sáo rỗng tình hư ảo
Gót vẹt lần theo trống hội lừng.

Nguyên Xuân
25/3/2023
(Các loài chim: Bông lau, Rẽ (dẽ),
ưng, sẻ, hồng, câu, sáo, vẹt).

4. VUI HỘI NINH BÌNH

Chiều nghiêng NGŨ SẮC rộn vui mừng
Trỗi SÁO rung đàn lụa thắt lưng
Yểu điệu môi HỒNG chân PHƯỢNG múa
Đài trang dáng ngọc mắt LOAN bừng
ƯNG chùa Bái Đính hằng linh thiện
VẸT sóng Thiên Hà vẫn thịnh hưng
SẺ nắng Tràng An ngày mở hội
Tình SÂU đất tổ mãi vang lừng.

Nguyệt Nguyễn.
Oregon USA 25/3/2023.

5. BÉN LỬA

Tràng An rộn khách Điện Biên mừng
Dẫu biết nghênh chào cũng vẹo lưng
Phố cổ* đàn ca vừa nhộn nhịp
Mường thanh sáo nhị sẽ tưng bừng
Tung chèo chọn tứ Giang Sơn vượng
Quạt nước gieo vần Tổ quốc hưng
Bén lửa thơ đường duyên khó cưỡng
Bình ngâm xướng họa tiếng anh lừng.

* Phố cổ Hoa Lư
Trần Bá Dũng 25/3/2023

Các loài chim: Khách, chào mào,
sơn ca, sáo, chèo bẻo, giang, rẻ quạt,
quốc quốc, cà cưỡng, họa mi, vàng anh…


Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 01-04-23 lúc 08:10 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (02-04-23)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.