NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm T́nh > B́nh thiên, Luận địa
Nạp lại trang này Bên lề EURO 2012

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #11  
Cũ 17-06-12, 06:29 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định


HIỆP 2: CZECH - POLAND

Xứ Poland mưa vẫn kéo lai rai
Đội áo trắng chưa chi đà phạm lỗi
Những đường banh sao mà đưa rắm rối
Cả cầu trường vẫn hồi hộp chờ tin

Ba-rô-sơ với kinh nghiệm đầy ḿnh
Bài phản công thời gian này áp dụng
Khu giữa sân banh qua liền chận đứng
Cặp Pi-Xê phối hợp cũng khá nhuần

Tin vọng về loang kín cả mặt sân
Nga thủng lưới càng bó dần cơ hội
Trong vài giây mà c̣i inh ỏi thổi
Đội Ba Lan phạm lỗi cánh cầu môn

Xê-la-xi đă bật nhảy cao hơn
Bóng chạm khẽ đỉnh đầu qua khung gỗ
Cả cầu trường gần như bùng nổ
Ngẫn ngơ người bàn thắng vẫn chưa ghi

Si-vô-ka chẳng phải đợi lâu chi
Một quả phạt bóng qua vừa tầm sút
Anh mím môi rướn người lên và thụt
Chẳng dám ôm, môn đấm bóng ra ngoài

Trong mấy phút Ty-tông phải mệt nhoài
Hết Pi-la bây giờ là Ba-rốt
Bóng rất xa ai ngờ anh lại chọt
Toát mồ hôi giữa đêm lạnh trời Âu

Nỗi đợi chờ không thể kéo được lâu
Khi Ba-rốt đưa banh vào lối giữa
Di-ra-sếch một ḿnh một cửa
Nhắm góc xa phá toạc cả khung thành

Cả khán đài rung động tiếng thất thanh
Tiếng mừng vui của những người chiến thắng
Tiếng ó la của tâm hồn trĩu nặng
Có lẽ nào giă biệt một sân chơi

Đội chủ nhà quả thực đă chùng hơi
Hết Ba-rốt, Pla-xin trỗ nghệ
Bóng chuyền cho Si-vo trống thế
Khiến Đun-ka dùng thân thể cản ngăn

Nhiều anh tài phải buộc phải ra sân
Huấn luyện viên đang dùng tṛ đấu pháp
Thẻ vàng xanh chi bây chừ cũng mặc
Cờ đến tay lo giữ chặt …ai buông

Hết câu giờ, căi lộn đến nằm suông
Xem ra Tiệp cũng dư tṛ mánh lới
Đội chủ nhà càng chơi càng chới với
Chiếc đồng hồ tai ác chẳng thèm ngưng

Người Tiệp Khắc bỗng nhiên nhảy tưng tưng
Khi tiếng c̣i vang lên, tṛ măn cuộc
Vé định mua chờ ngày mai về nước
Phải điện hồi báo lại tiếp ṿng trong

Pra-ha xe cộ với người đông
Tin thắng trận vang đi từng ngơ ngách
Chúc mừng em với t́nh yêu Tiệp Khắc
Anh ngậm ngùi đưa tiễn Ba Lan.

VMT 17/06/2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
CM4Q (17-06-12), hoatigon208410 (17-06-12), Nhím con (19-06-12), phale (17-06-12), úm_bala (20-06-12)
  #12  
Cũ 17-06-12, 06:34 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định



Tiệp - Ba Lan
( Bon chen ...tường thuật ....)
Góp vui dzí Anh & cả nhà đọc cho vui nghen

Tiệp - Ba Lan được ví như Anh Em
Nhưng nghiệt ngă đêm nay cùng quyết tử
Kẻ mất người c̣n hai bên như thác lũ
Hết sức ḿnh tranh nhau chữ thắng thua

Hai phút đầu tiên như ngọn gió giao mùa
Bất chợt Dudka tung quả cạnh lưới
Selassie đột phá Pilar chặn dưới
Không người kèm nhưng hụt bóng đành thôi...

Như vũ băo bóng lại phản hồi
Khi Blaszczykowski bị phạm lỗi
Obraniak không treo bóng nhưng vội
Sút thẳng đi sượt cạnh lưới cầu môn

Gọng kềm Ba Lan chừng quyết liệt hơn
Hàng pḥng thủ Tiệp không ngừng chống trả
Blaszczykowski -Lewandowski ăn ư quá
Nhưng...cơ hội mở bàn vuột khỏi ... chân...

Phút mười hai trọng tài không ngại ngần
Thẻ vàng tặng cho Limbersky đội Tiệp
Trong ṿng cấm t́nh h́nh không chuyển tiếp
Obraniak bất thành - Boenisch cứu nguy...

Thế thượng phong Ba Lan vẫn cầm trùy
Czech t́m cách phản công nhưng thất bại
Jiracek đột phá truyền dài ... đi măi...
Khi cấm địa chực chờ ...Lewandowski

Boenisch đá bồi sau quả tạt của Polanski
Thủ môn Czech phải nghiêng người mà dộng
Wasilewski dùng đầu hứng bóng
Bất ngờ nhưng kết quả lại không thành

Milan Baros ngă khi giao tranh
Murawski nhận thẻ vàng cảnh cáo
Ba Lan vội vă phản công vũ băo
Nhịp độ giảm dần khi mưa nặng rơi

Chuyển hướng cờ Czech muốn giành cuộc chơi
Triển khai kém nên chỉ tới trung lộ
Obraniak chuyền banh bị hố
Tiệp dễ dàng ổn định lại lối đi ...

Selassie tăng tốc nhưng chẳng được ǵ
Dù bóng cắt ngang khung thành cho Baros
Một lần nữa cơ hội đành thui chột
Tyton dễ dàng ẵm bóng trong tay

Czech lại hăm hở tấn công dày
Từ đường truyền giữa sân bất ngờ tăng tốc
Pilar dứt điểm nhưng sút không độc
Chạm vào áo trắng bóng thẳng tới Tyton

Phút bốn hai Ba Lan mở đợt tấn công
Lewandowski có cơ hội dứt điểm
Hậu vệ Czech đă nhanh chân xuất hiện
Chuyện bất thành bóng đổi chủ thay tên

Cuối hiệp rồi Czech vẫn tiến lên
Limbersky vượt qua hai cầu thủ
Tạt cho Sivok nhưng dường như chẳng đủ
Wasilewski cắt chuyền - Tỷ số không - không


Nghỉ giải lao... uống miếng nước đă hiiiiii
Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 17-06-12 lúc 09:32 AM Lư do: lỗi
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoatigon208410 (17-06-12), Nhím con (19-06-12), phale (17-06-12), úm_bala (18-06-12), VỀ MIỀN TRUNG (17-06-12)
  #13  
Cũ 17-06-12, 08:00 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Những bài tường thuật bằng thơ rất thú vị. Cảm ơn 4 và 23 đă kỳ công nhé... Rất hay.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (17-06-12), hoatigon208410 (17-06-12), úm_bala (18-06-12), VỀ MIỀN TRUNG (17-06-12)
  #14  
Cũ 17-06-12, 09:31 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Tiệp- Ba Lan
( Tiếp ...hiệp 2 )

Nửa hiệp đầu hai đội quyết giao tranh
Bao cơ hội Ba Lan để vuột mất
Chiến thuật đổi Czech đă thôi chật vật
Polanski có duyên với thẻ vàng

Ba Lan để cơ hội vuột dễ dàng
Khi Limbersky giao tranh phạm lỗi
Ngay cánh phải bóng đưa vào cấm địa
Áo trắng đâu rồi ... bóng hết đường biên...

Có bóng trong chân Baros chẳng hiền
Nhưng Perquis làm đối phương bối rối
Hưởng cú phạt nhưng v́ do quá vội
Bỏ lỡ rồi Czech miệt mài tấn công

Ở hiêp hai Ba Lan gắng sức gồng
Bóng lên giữa sân Tiệp càng quyết liệt
Lao vào tranh cản với bao cuồng nhiệt
Được mất hơn thua như sợi chỉ mành

Phút năm ba Selassie đột phá nhanh
Từ cánh phải căng vào trong thật đẹp
Dù hậu vệ Ba Lan chưa thể về kịp
Bất thành v́ bóng ko chạm Baros - Pilar

Thay đội h́nh Polanski phải ra
Kamil Grosicki có làm lên tṛ trống ???
Cầu trường bỗng đột nhiên náo động
Pha bật tường giữa Pilar và Selassie

Đáng tiếc là kết quả không thể ghi
V́ tăng tốc nhanh phạm vào việt vị
Bóng tṛn vẫn lăn - cầu thủ không nghỉ
Huấn luyện viên t́m cách thọc đối phương

Cổ động viên nín lặng trong cầu trường
Khi cú phạt nằm ngay bên cánh trái
Thần may mắn có mang tin vui lại ???
Cú phạt gần ngay ṿng cấm địa thôi...

Nhưng Dudka đốn ngă Sivok rồi
Góc cánh phải lần này đành chịu trận
Plasil đưa bóng tới Selassie nhận
Lại quá cao mới chạm vọt qua xà

Cường độ càng nóng theo tiếng hét la
Ở phút sáu năm sau quả đá phạt
Pha dứt điểm không thành của Sivok
Đă cứu nguy bởi cú đấm Tyton

Lại lần nữa Ba Lan gặp băo giông
Phút sáu tám Obraniak bất ngờ mất bóng
Để Baros thẳng chân khuấy động
Khiến Tyton vất vả nhoài người

Czech - Ba Lan kẻ khóc người cười
Nhờ Baros rót đường banh đúng chỗ
Jiraceck đă mở màn tỷ số
Khi lừa qua mặt Wasilewski

Ba Lan cuống quít Tiệp lại cố tŕ
Cả hai phía đều thay người đổi thuật
Tyton đă phải nhiều phen chật vật
Cứu khung thành khỏi cơn lốc đang giăng

C̣n Dudka quyết liệt không ai bằng
Lao vào Sivok kiên tâm cầm cự
Ḷng dũng mănh như một con thú dữ
Bảo vệ sân nhà đến phút tàn hơi

Cái chiêu tṛ câu giờ Tiệp lấy ra chơi
Hai cầu thủ ăn thẻ vàng cũng phải
Ba Lan cố thời gian như ngắn lại
Hy vọng mong manh bóng đụng hàng rào

Phút chín mươi rồi thay đổi được sao ???
Khi Piszczek chuyền đẹp sang cánh phải
Một quả căng Lewandowski không bắt lại
Chớp thời cơ Sivok đánh đầu lên

Phút cuối mà thẻ vàng vẫn xướng tên
Perquis muốn cứu nguy mà chơi gấu
Nhưng có phải trời an bài trận đấu
Chiếc cúp vàng thôi đành hẹn mùa sau

Tiễn Ba Lan về gặm nhấm niềm đau
Đêm nay có Nàng Bạch Nga kiều diễm
Mặc thắng thua chúng ḿnh đồng quan điểm
Nụ hôn nồng sẽ chung độ ... như nhau ...

QN
17Jun2012
Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 17-06-12 lúc 09:39 AM Lư do: lỗi
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (20-06-12), hoatigon208410 (17-06-12), Nhím con (19-06-12), phale (18-06-12), úm_bala (18-06-12)
  #15  
Cũ 18-06-12, 08:04 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

HIỆP 1 : HÀ LAN - BỒ ĐÀO NHA

Cả hai bên đều cầu cho Đức thắng
Để đường vào tứ kết rộng răi hơn
Bồ Đào Nha khi đó dẫu xẩy chơn
Cũng có cửa vào trong cùng chúng bạn

Quân da cam tràn lên vừa khai cuộc
Cậu Đơ-Giông liền bắn trượt cầu môn
Sau đường chuyền dọn cỗ của Rúp-Bờn
Lời cảnh báo trận túc cầu nảy lửa

Phút mười một Hà Lan mần tỷ số
Van-đơ-va chân trái cứa ḷng trong
Nỗi sướng vui lại ngập xứ hoa hồng
Niềm hy vọng vào tương lai sáng sủa

Năm phút sau Rô-nan-đô trả đũa
Nhưng xem chừng anh ấy thật vô duyên
Fan hâm mộ bảo “nó đá v́ tiền”
Đâu có hiểu tṛ chơi đầy may rủi

Phút hai ba bóng chuyền vô vừa tới
Rô-nan-đô bật nhảy đánh đầu căng
Nhưng thủ thành đội bạn quá tài năng
Và bàn thắng lại một lần bỏ lỡ

Quyết tâm cao anh vẫn cố đợi chờ
Sau mấy phút thời ca đà lại đến
Bao mắt trông theo, lần này nên chuyện ?
Rít-chi-an lập lại thế quân b́nh

Khiếu săn bàn như đă được hồi sinh
Chàng liên tiếp t́m khung thành bắn phá
Khi dùng chân, khi đánh đầu loạn xạ
Tê-kê-len-bu vất vả giữa khung thành.

Và hiệp đầu căng thẳng chạy qua nhanh
Hai đội vào trong t́m phương tính kế
Bồ Đào Nha giờ đang là thượng thế
Nhưng Hà Lan chưa thể đă buông tay

VMT

Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 18-06-12 lúc 08:43 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
Cá chuồn (20-06-12), CM4Q (18-06-12), hoatigon208410 (18-06-12), Nhím con (19-06-12), phale (18-06-12), úm_bala (20-06-12)
  #16  
Cũ 18-06-12, 08:42 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định


HIỆP 2: BỒ ĐÀO NHA - HÀ LAN

Vào hiệp hai, số bảy trổ tài ngay
Bày kỹ thuật trước cầu môn biểu diễn
Đội da cam cũng vô cùng nguy hiểm
Van-đơ-Ghiu đẩy bóng vọt xà ngang

Phút sau mươi Pô-Ti-Ga lập bàn
Nhưng c̣i báo chàng trong tầm việt vị
Năm phút sau phản công chuyền hợp lư
Cô-En-Trao dứt điểm chẳng thành

Phút bảy hai, số bảy lại chuyền nhanh
Na-ni nhận, tung gị ra cú sút
Thủ môn hay nên lần này chẳng hụt
Cả cầu trường như dậy sóng triều lên

Một phút sau Na-ni lại đổi phiên
Chuyền như đặt cho chàng Ro lao tới
Anh b́nh tĩnh chứ không hề nóng vội
Bắn khung thành làm lặng xứ Hà Lan

Cổ động viên la hét rênh rang
Này là lúc “đấu tranh hay là chết”
Đội da cam càng bùng lên quyết liệt
Hết Pơ-X́ đến cậu Vát tung chiêu

Quá dâng cao nên lại hở lưng nhiều
Bồ Đào Nha phản công vào cuối trận
Ro-nan-đô đè cột kia mà bắn
Cứ ngỡ ḿnh lập được cú ăn ba

Và tiếng c̣i măn cuộc đă vang ra
Bồ Đào Nha bừng nở hoa chiến thắng
Đội vàng cam sững sờ trong chết lặng
Chuyến bay đêm vội vă rút quân về.

VMT 18/6/2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
Cá chuồn (20-06-12), CM4Q (18-06-12), hoatigon208410 (18-06-12), Nhím con (19-06-12), phale (18-06-12), úm_bala (20-06-12)
  #17  
Cũ 20-06-12, 04:24 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định


KHI BÀN THẮNG BỊ CHỐI TỪ

Uổng công đợi chờ và thức trắng thâu đêm
Để tận mắt nh́n những tṛ dơ bẩn
Trái bóng tṛn nhưng tṛ chơi gian lận
Đánh lừa hàng tỷ tín đồ....
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
Cá chuồn (20-06-12), CM4Q (20-06-12), Nhím con (20-06-12), phale (20-06-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:23 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.