NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Yêu mãi - Hahaha

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 03-01-13, 08:53 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Yêu mãi - Hahaha

Yêu mãi

Anh sẽ một mình yêu mãi thôi
Con tim đã trót gởi em rồi
Dù khi gió bão đưa đời chảy
Hay lúc mưa giông đẩy sống trôi
Thuở ấy kề bên thương cỡ một
Hôm nay xa cách nhớ bằng mười
Dù cho năm tháng như dài mãi
Anh sẽ một mình yêu mãi thôi!

Hahaha

p/s: Chép vào đây để rảnh họa
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (07-01-13), hoabeodai (07-01-13), hoatigon208410 (03-01-13), mimosa (04-01-13), nguyenxuan (03-01-13), Nhím con (04-01-13), Phidiep5 (07-01-13), tra sua (03-01-13)
  #2  
Cũ 07-01-13, 12:08 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

ui Phale kím đâu bài thơ sến nhĩ, thành caramen mất gòi
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
hoatigon208410 (07-01-13), nguyenxuan (11-01-13), phale (07-01-13), Phidiep5 (07-01-13), tra sua (07-01-13)
  #3  
Cũ 07-01-13, 12:09 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
ui Phale kím đâu bài thơ sến nhĩ, thành caramen mất gòi
3H làm rớt PL lượm được mừ
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hahaha (07-01-13), hoatigon208410 (07-01-13), nguyenxuan (11-01-13), Phidiep5 (07-01-13), tra sua (07-01-13)
  #4  
Cũ 07-01-13, 12:55 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

MƯA

Tí tách giọt mưa rớt xuống đời
Nghe sầu trĩu nặng trái tim côi
Phố phường nhộn nhịp bao hình bóng
Góc nhỏ đìu hiu chỉ một người
Lặng lẽ thân tàn chờ nắng đến
Âm thầm phận bạc tiễn mây trôi
Xuân lành có đến hay không nhỉ
Hay mãi mưa tuôn rớt xuống đời?


@Theo iu cầu a Cá, Trà!
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...

Lần sửa cuối bởi hahaha; 07-01-13 lúc 03:06 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
Cá chuồn (09-01-13), hoabeodai (07-01-13), hoatigon208410 (07-01-13), mimosa (07-01-13), nguyenxuan (11-01-13), phale (07-01-13), Phidiep5 (07-01-13), tra sua (07-01-13)
  #5  
Cũ 09-01-13, 05:51 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Dại khờ

Vẫn mãi chờ em cuối đoạn đường
Vẫn qua mưa nắng lại phong sương
Vẫn ngày đóng tiếp trăm đò nhớ
Vẫn tháng bồi thêm vạn bến thương
Vẫn mộng tào khang bên quốc sắc
Vẫn mơ oanh yến cạnh thiên hương
Vẫn vùi đằng đẵng đời cô độc
Vẫn mãi chờ em cuối đoạn đường!

Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...

Lần sửa cuối bởi hahaha; 28-01-13 lúc 09:57 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
Cá chuồn (09-01-13), hoatigon208410 (09-01-13), mimosa (09-01-13), nguyenxuan (11-01-13), Nhím con (10-01-13), Phidiep5 (10-01-13), tra sua (09-01-13)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:10 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.