NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 13-06-10, 06:42 PM
khungbotinhyeu khungbotinhyeu đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 18
Thanks: 14
Thanked 68 Times in 18 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi lehong Xem bài viết
[youtube]s335v_c8JEA[/youtube]

MẸ HIỀN

Tiếng Mẹ ru chiều măi chẳng vơi
Trào dâng sóng cảm nói thay lời
Bờ môi chúm chím chờ no sữa
Ánh mắt nồng nàn quyện ấm hơi
Nhịp vơng thầm đưa nhường sắc ư
Khay cơm khẽ ngút dệt hương đời
Nuôi con khó nhọc dầy công sức
Hạnh phúc chan hoà đẫm lệ rơi

......Mỹ Linh......


Mẹ tôi
(Họa đảo vận)

Chợt nhớ mẹ già nước mắt rơi
Bởi tôi yêu Mẹ nhất trên đời
Mang thai chín tháng Người ṃn sức
Nuôi dưỡng bao ngày Mẹ cạn hơi
Lầm lỗi tôi ngại ngùng thú tội
Thứ tha âu yếm Mẹ buông lời
Khi con gặp cảnh đời ngang trái
An ủi, khuyên rằng khổ sẽ vơi

.......Lehong.......

H́nh như Lehong sai chỗ đỏ ^^, hay là phá cách theo 1 bài thơ sử dụng câu thất trong song thất lục bát ? Xin chỉ giáo

Nửa cuộc đời - Vợ tôi

Bên mồ nức nở giọt t́nh rơi
Một bóng hồng nhan nửa cuộc đời
Cá chậu xa ĺa không trọn kiếp
Vợ chồng cách biệt chẳng gần hơi
Âm thầm khói phủ chân chùn bước
Lắt lẻo chiều buông phố nghẹn lời
Ngước gặng đằng cao gieo nghịch cảnh
Thiên đường mộng tưởng cứ đầy vơi

KBTY

Lần sửa cuối bởi khungbotinhyeu; 13-06-10 lúc 07:24 PM
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:54 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.