NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Câu Đố - Tṛ Chơi - Hài - Tiếu Lâm
Nạp lại trang này Tôi đi cắt...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 12-07-10, 11:37 PM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định Tôi đi cắt...

TÔI ĐI ....CẮT...

Trung trở về sau đợt công tác. Trên đường về nhà, Trung tạt qua quán của nàng. Cả tháng nay Trung không ghé. Trung biết nàng sẽ mừng khi anh đến.
Quán vắng tanh, nàng đang lười biếng chải tóc, miệng hát nghêu ngao...chiều một ḿnh qua phố...
- Một ḿnh à? - Vừa bước vào anh hỏi giật.
- Chơ mấy ḿnh. Biết rồi c̣n hỏi .
Nàng dọn dẹp những gương, lược trên bàn rồi hỏi nhỏ:
- Đi đâu xa về mà bụi bặm dữ. Coi râu ria ḱa! Em lấy khăn lạnh cho anh nghe.
- Ừ. Trung trả lời lí nhí khi đang cởi áo khoác. Anh ngă lưng trên ghế. Hơi gió mát từ chiếc quạt hơi nước đă phần nào làm dịu cái hanh nắng bên ngoài. Nàng lấy một chiếc khăn đă ướp lạnh lau mặt cho anh rồi đắp lên trán anh. Mùi nước hoa từ người nàng nghe thoang thoảng.
- Người đâu mà thơm thế ! - Anh cười giả lả.
- Rơ khỉ ! Vợ con anh mà nghe thấy th́ tội em.
Vừa nói nàng vừa vọc cả mười đầu ngón tay vào tóc anh. Những sợi tóc như bết vào nhau.
- Để lát nữa em gội cho. Về nhà vợ anh nhận không ra luôn.
Anh nhắm mắt lại như ngủ, tận hưởng cảm giác êm dịu từ các đầu ngón tay tỏa lan khắp tóc, gáy, cổ...
- Nằm yên em ấy cho ! - Nàng đề nghị. Anh nằm yên vờ ngủ, đầu vẫn c̣n suy nghĩ những chuyện bực ḿnh tại hội nghị.
- Đau không anh? - Nàng bất chợt hỏi.
- Có. À ...không... - Anh lúng túng, đầu óc dần quay về với thực tại. Nàng bao giờ cũng nhẹ nhàng. Anh nghĩ.
- Nhột không? - Nàng hỏi nhỏ.
- Cứ từ từ và nhẹ thôi. - Anh nói thều thào.
Rồi anh thiếp đi trong giấc ngủ. Anh mơ thấy đang được nàng gội đầu, chải tóc, lau mặt, nặn mụn... Tiếng xô chậu động đậy làm anh thức giấc. Anh ngượng ngùng khi thấy nàng ngồi thẩn thờ bên kia ghế. Anh rút trong cặp chiếc b́ thư mà anh vừa nhận ở hội nghị lúc trưa đưa cho cô ấy.
- Anh về nghe ! Tháng sau anh lại đến.
- Dạ. Nhớ đến kẻo em trông.
Ra đến đường anh vẫn thấy nàng nh́n theo cười rất tươi.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
mimosa (12-07-10), Nhím con (13-07-10), phale (13-07-10), viet tam (13-07-10)
  #2  
Cũ 15-07-10, 07:33 AM
DR MINH DR MINH đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.270
Thanks: 2.315
Thanked 4.607 Times in 1.203 Posts
Mặc định

Thấy con trai đi học về muộn, ông bố muốn hỏi nhưng lại sợ con nói dối. Bèn mang máy phát hiện nói dối ra sử dụng.. Đứa con vừa trả lời xong, bị máy phát hiện nói dối đấm vào mặt một cái. Ông bố liền lên giọng :
- Hồi bằng tuổi của con, bố không báo giờ làm buồn ḷng Ông Nội bao giờ !
Vừa nói xong ông bố bị cái máy phát hiện nói dối đá một phát văng ra ngoài cửa.... Thấy vậy cô vợ liền nói :
- Đáng đời cho anh yêu.....! V́ anh mà con phải ra nông nổi thế này... ít ra nó cũng là con của anh chứ ?
Vừa nói xong cô vợ bị cái máy đá văng ra khỏi nhà....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to DR MINH For This Useful Post:
LAO HAC (15-07-10)
  #3  
Cũ 15-07-10, 07:34 AM
DR MINH DR MINH đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.270
Thanks: 2.315
Thanked 4.607 Times in 1.203 Posts
Mặc định

LẤY VỢ TRẺ RA...


Một anh chàng mới lấy vợ mấy tháng, gặp người bạn thân cũ :
- Từ ngày lấy vợ anh cảm thấy thế nào ?
- Ḿnh trẻ ra cứ như trẻ con ấy ....!
- Sao lại thế được....?
- Muốn đi đâu hoặc đi chợ, muốn tiêu ǵ .... cũng đều phải xin phép vợ hết......
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to DR MINH For This Useful Post:
LAO HAC (15-07-10)
  #4  
Cũ 15-07-10, 07:39 AM
DR MINH DR MINH đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.270
Thanks: 2.315
Thanked 4.607 Times in 1.203 Posts
Mặc định

Bill và Marl quyết định cách duy nhất để tranh thủ "vui vẻ" lúc chiều chủ nhật là đẩy đứa con trai ra ban công và yêu cầu nó báo cáo lại tất cả những hoạt động diễn ra xung quanh.

Cậu con trai bắt đầu bài tường thuật của ḿnh khi cha mẹ cậu vội vàng thực thi kế hoạch. "Có một chiếc xe đang bị cẩu lên ở băi đỗ xe", cậu bé nói. "Một chiếc xe cứu thương vừa phóng qua". Vài giây trôi qua.

"H́nh như nhà Anderson đang có tiệc. Matt đang đi một cái xe mới và ông bà Cooper đang làm t́nh".

Ông bố và bà mẹ liền dựng dậy trên giường. "Làm sao con biết?", người cha hoảng hốt hỏi.

"Thằng con của họ cũng đang đứng ngoài ban công mà", cậu bé trả lời.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to DR MINH For This Useful Post:
LAO HAC (15-07-10)
  #5  
Cũ 15-07-10, 07:41 AM
DR MINH DR MINH đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.270
Thanks: 2.315
Thanked 4.607 Times in 1.203 Posts
Mặc định

--------------------------------------------------------------------------------

Xác định khả năng xấu nhất
Khi bệnh của ông tỷ phú già không c̣n hy vọng chữa chạy ǵ nữa, bác sĩ nói với cô vợ trẻ:
- Bà cần chuẩn bị tinh thần đón nhận khả năng xấu nhất có thể xảy ra.
Cô vợ vẫn đang ch́m trong suy tư, mắt nh́n xa xôi, lẩm bẩm:
- Vâng, lũ con ông ấy đ̣i thừa kế phần lớn số tài sản. Tôi đă xác định, giành được một nửa là may rồi.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to DR MINH For This Useful Post:
LAO HAC (15-07-10)
  #6  
Cũ 15-07-10, 07:41 AM
DR MINH DR MINH đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.270
Thanks: 2.315
Thanked 4.607 Times in 1.203 Posts
Mặc định

Họa sĩ: Bức tranh đó vẽ một con ḅ đang ăn cỏ đấy, thưa ông.
Khách: Có thấy cỏ đâu?
Họa sĩ: Con ḅ ăn hết cỏ rồi.
Khách: Thế c̣n con ḅ đâu?
Họa sĩ: Chứ bộ ông tưởng là con ḅ lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đă ăn hết cỏ sao ông?
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to DR MINH For This Useful Post:
LAO HAC (15-07-10)
  #7  
Cũ 15-07-10, 07:42 AM
DR MINH DR MINH đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.270
Thanks: 2.315
Thanked 4.607 Times in 1.203 Posts
Mặc định

Cũng Vậy Thôi
Một cô gái trẻ vừa lập gia đ́nh, người bạn ṭ ṃ hỏi cô về cuộc sống mới thế nào. Cô trả lời:
- Tớ thấy cũng như nhau thôi. Thời con gái tớ phải thức đến 12 giờ đêm để tiễn anh ấy về. C̣n bây giờ th́ cũng phải chờ anh ấy tới 12 giờ đêm mới về.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to DR MINH For This Useful Post:
LAO HAC (15-07-10)
  #8  
Cũ 15-07-10, 07:43 AM
DR MINH DR MINH đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.270
Thanks: 2.315
Thanked 4.607 Times in 1.203 Posts
Mặc định

Ông chồng nằm mơ ú ớ la hoảng sợ ...! Bà vợ thúc cùi chỏ hỏi :
- Anh mớ ǵ mà la hoảng quá vậy ?
Ông chồng tỉnh dậy vẻ mặt c̣n kinh hoàng, nói với vợ :
- Trời ơi..! anh nằm mơ thấy anh đang leo núi, trợt chân té xuống vực sâu, chắc chắn là chết.....may quá ....anh quơ tay nắm trúng ngay bụi cỏ .....
Bà vợ mỉm cười, thủng thỉnh bảo với chồng :
- Bây giờ tỉnh rồi...! th́ buông " bụi cỏ " ra chứ ! Nắm hoài đau thấy mồ nè..............!
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to DR MINH For This Useful Post:
Lữ Khách (15-07-10), LAO HAC (15-07-10), VỀ MIỀN TRUNG (15-07-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:03 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.