NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Cá Chuồn 31
Nạp lại trang này Cá chuồn họa thơ bạn bè tại VC 2

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 25-07-11, 10:33 AM
Avatar của Cá chuồn
Cá chuồn Cá chuồn đang ẩn
CM Tam Thập Nhất Ngư
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.713
Thanks: 11.937
Thanked 7.240 Times in 1.605 Posts
Mặc định Cá chuồn họa thơ bạn bè tại VC 2

GHẸO GIAI QUÊ..


Đến rồi mà chỉ nghía vòng vo
Hay bởi Giai e…ngại bút thò
Trước lạ vài ly còn muốn chối
Sau quen mấy hũ chẳng thèm ho
Treo bừa dăm vận đầy người thử
Thả phứa đôi câu khối kẻ mò
Thi tửu khơi nguồn thêm mạch hứng
Anh say chị xỉn...bõ công khò..
Ke ke ke...


Hzz-20.12.2009



Ôi anh Giai!

Ô kìa Trái Đất vẫn tròn vo
Cán bút anh Giai lại thụt thò
Chẳng nói bao người thèm nhỏ rãi
Chỉ nhìn lắm kẻ thích tò ho
Vài đường phập xuống luôn mê ngắm
Một nét đưa lên mãi muốn mò
Hãy múa đi anh đừng ngại nữa
Cớ sao chưa giật, đã khò khò

STT 12/2009




NGẠI !
Chưa gì mấy cụ đã đòi vo
Sợ vén cao tay lắm thứ thò
Nhất gậy chơi hoang nhiều lúc trật
Đôi bình nhậu xỉn lắm khi ho
Quà dâng hũ rượu anh tăng thích
Của biếu vần thơ chị giảm mò
Cái mặt nhà em bì cũng mỏng
Nào đâu lớn mật trốn đi khò .

tq0117
hề ... hề ... hề ...

Giời uiiiiii

Ba chàng mới sáng đã thèm vo
Thấy mực đầy nghiên rạo rực thò
Vừa mới hôm rồi bì bõm cõng
Còn đang bữa trước khục khặc ho
Hăm he lạch nọ chờm tay rớ
Nhấp nhử đồi kia ghé mặt mò
Cái của trời ban đem dụng lắm
Còng queo hết ngọn lấy chi khò?

p/s: NA chạyyyyyyy... đừng ai rượt NA nha..........


BỚ CÔ MÌNH !

Ướm hỏi cô mình có thích vo
Ngòi anh mới gại cũng ưng thò
Kia dùi cứng cật vo ve hích
Nọ trống ươn bì rúch rích ho
Lạch ướt rêu trơn khan bước lội
Đồi hoang đá trọc vắng tay mò
Phen này thám hiểm xem gầy béo
Kẻo bức lâu năm chả đứa khò .

tq0117.

hề ... hề .. hề ...

XÚM XÍT

Nàng Nguyệt ơ hờ cũng muốn vo
Mấy ông xán vội đến tranh thò
Kẻ nhanh mấy bước vo ve gãi
Người chậm vài giây húng hấng ho
Trẻ khoái thường xuyên vươn bút ngoáy
Già ưa đủng đỉnh rướn nghiên mò
Lâu rồi ngọ ngoạy vui vui tí
Kẻo mực mà khô…tiếc cái khò..
Ke ke ke

Hzz-21.12.2009

Giữa đường

Chửa nát sao mà đã vội vo
Dzai quê ngó bộ cũng toan thò
Giường trên kẻ đợi nghêu ngao hát
Chiếu dưới người chờ khúc khắc ho
Những tưởng ao sâu dày sức tát
Nào hay cọc ngắn tốn công mò
Cờ chưa phất kịp, quan tiền hết
Xót của lăn ra đánh giấc khò.
CC 21.12.09
Signature: Cô đơn rồi vẫn không hiểu vì sao....
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Cá chuồn For This Useful Post:
Nhím con (26-07-11), phale (25-07-11), pumanew (25-07-11), Thành Phạm (11-01-15), VỀ MIỀN TRUNG (25-07-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:13 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.