NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ CM4Q
Nạp lại trang này Vỡ Giấc Mơ Đời

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-08-20, 01:41 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định Vỡ Giấc Mơ Đời

VỠ GIẤC MƠ ĐỜI ...


Phai tàn vẫn níu mịt mờ duyên
Gió lặng thầm đưa đẩy khẽ thuyền
Dài tóc rũ thương ṃn mỏi nguyệt
Lạnh hồn nghe tủi đẫn đờ quyên
Mai vàng vơ khởi tâm kỳ diệu
Mộng thẫn thờ pha sắc ảo huyền
Đài thắm chẳng bung hờ hững nhụy
Vai nhọc nhằn gánh cả t́nh nguyên

Nguyên t́nh cả gánh nhọc nhằn vai
Nhụy hững hờ bung chẳng thắm đài
Huyền ảo sắc pha thờ thẫn mộng
Diệu kỳ tâm khởi vơ vàng mai
Quyên đờ đẫn tủi nghe hồn lạnh
Nguyệt mỏi ṃn thương rũ tóc dài
Thuyền khẽ đẩy đưa thầm lặng gió
Duyên mờ mịt níu vẫn tàn phai

QN
20.10.2019
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoatigon208410 (19-08-20), nguyenxuan (19-08-20)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:35 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.