NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này thơ vui của Nguyễn Trí Hiếu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 18-06-14, 12:48 AM
hieua hieua đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 691
Thanks: 87
Thanked 813 Times in 519 Posts
Mặc định thơ vui của Nguyễn Trí Hiếu

T̀M

Hôm nay qua Cầu Giấy
Chạy một ṿng Nghĩa Đô
T́m vào nhà bà cô
Sao mà chẳng t́m được
Nh́n phía sau, phía trước
Ḿnh thấy ḿnh ngây ngô.

Đi ra Phan Trọng Trường
T́m vào nhà em Hương
Thấy sao ḷng vui vẻ
Chắc là đi đúng đường!
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hieua For This Useful Post:
Nhím con (18-06-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:54 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.