NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Mộng giai nhân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 04-04-18, 09:43 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Mộng giai nhân

MỘNG GIAI NHÂN

Ánh nguyệt chan đầy gió lượn quanh
Làn hương phảng phất khẽ lay mành
Đem niềm cảm hứng lồng thi cảnh
Lấy chữ giao hoà dệt sắc thanh
Đă gửi ân t́nh mong ư toại
C̣n mơ hạnh phúc ước công thành
Đêm dài thổn thức hồn như mộng
Một đoá xuân hồng lặng giữa tranh!

Nguyên Xuân
16/3/2018


HOÀ THƠ XUÂN ĐÀO
❤️������✈️✍️❤️

.............MƠ MỸ NỮ...........!!!
❤️❤️

Xuân Đào tỏa sắc Bướm vờn quanh..!!!
Nhớ thuở bên nhau Nguyệt rọi mành.!
Lấp lánh sương chiều mây gió tạnh.!
Lung linh nắng sớm ráng Trời thanh.!
Giao lưu nhạc khúc tṛn tâm thạnh.!
Hoà xướng thơ ca ước dạ thành.!
Kỷ niệm đầy vơi mừng thắng cảnh..!!
Mơ màng Mỹ Nữ Đẹp như tranh..!!!
���❤️������❤️���

USA 16/3/2018 ❤️THANH B̀NH ĐỖ
(Chi Hội thơ Đường luật Đà Nẵng)



Bài xướng


MỘNG GIAI NHÂN

Tây lầu nguyệt tỏa ánh vờn quanh
Huyễn ảo màn đêm khéo động mành
Nhẹ áng mây đùa sương vẽ cảnh
Êm lời gió thoảng lá ḥa thanh
Tường loang dáng liễu mơ là được
Bóng ngă hồn hoa mộng phải thành
Dạ trỗi ba đào tung sóng biển
Đâu rồi thiếu nữ lộng vào tranh

Tn-Lp
15.06.2007*13.01.2018

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post294196
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:28 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.