NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Âm Nhạc > Nhạc Việt Nam
Nạp lại trang này Thư giãn riêng mình

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 31-05-10, 06:05 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Phiến đá sầu

Sáng tác : Diệu Hương
Trình bày :Lâm Thúy Vân

Mai anh xa rời em
Còn ai cùng đi giữa đời
Mênh mông đây là đâu
Là biển vắng đêm sâu

Khi anh quay mặt đi
Lòng em tựa phiến đá sầu
Chơ vơ trong lạnh câm
Muộn phiền theo tháng năm

ĐK:

Anh hỏi em: "Phiến đá có tình yêu không?"
Anh hỏi em: "Phiến đá có linh hồn không?"
Linh hồn em nay là đá sỏi
Nhưng đá nằm khổ đau với tình yêu anh

Anh hỏi em: "Đá biết thở dài xa xôi?"
Anh hỏi em: "Đá có ngậm ngùi chia phôi?"
Anh và em thiên đường mất rồi
Trên lối về mình em bước dài lê thê

**
Anh vô tình làm sao
Hồn em giờ đây úa nhầu
Trong đêm thâu gọi tên
Lòng càng vắng xa thêm
Em hôm nay là ai?
Hồn như một phiến đá nằm
Trăm năm như ngàn năm
Người cùng đá băn khoăn...



Vừa nghe vừa cảm nhận theo lời nhạc

Tình của đá

Phải ...
mình đã xa rời nhau
Không còn chung bước đường
Lối cũ hạt sầu vương
Biển tình sóng ngút cao

Sao anh lại ra đi ???
Lạnh băng phiến đá trong lòng
Thả hồn với hư không
Ai nào thấu cho chăng ???

Anh hỏi em : "Phiến đá có tình yêu không ???"***
Em trả lời :" Phiến đá muôn đời rêu phong "
Tim là đá nhưng máu vẫn tươi hồng
Nhỏ xuống đời bởi bão tình Anh gieo

Anh hỏi em : " Phiến đá có linh hồn không ???"***
Em trả lời :" "Đá vẫn khóc tình thiên thu "
Tại vì đâu tim thành đá sỏi ???
Sống giữa đời trơ trọi đến ngàn năm...

Thôi ...
mình đã xa rời nhau
Dù rằng hồn đã nát nhàu
Nhưng ...sao vẫn còn nghe
Tên người ...vọng mãi trong tim

Em vẫn mãi là Em
Dù tim hóa đá lâu rồi
Nhưng hồn vẫn chơi vơi
Giữa đời phiến đá suy tư ...

Anh hỏi em :" Đá biết thở dài xa xôi ???" ***
Em trả lời : " Phiến đá bạc đầu phơi sương "
Đã ngàn năm trơ giữa đời thường
Ôm mối sầu biết thửa nào nguôi ngoai

Anh hỏi em : " Đá có ngậm ngùi chia phôi ???"***
Em trả lời : " Đá đứng bùi ngùi chờ ai "
Em và Anh thiên đường chẳng còn
Nhưng đá vẫn chờ ...mặc rêu phủ ngàn năm...

QN
20/10/2008

*** Lời của bài hát
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bụi đường (01-06-10), LAO HAC (31-05-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:28 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.