NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Biển nhớ - Tuấn Phong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 14-05-10, 09:23 AM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định Biển nhớ - Tuấn Phong

TIẾNG MƯA RƠI

Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Tiếng mưa thánh thót như lời mẹ ru
Thoảng nghe trong gió vi vu
Biển reo sóng vỗ ... h́nh như gọi ḿnh

Vườn cau nghiêng lá rung rinh
Đêm mưa thao thức tự t́nh với nhau
Gió mưa rả rích canh thâu
Gợi thương, gợi nhớ, gợi sầu ... riêng ai

Tiếng mưa trầm bổng, ngân dài
Giọt rơi xuống đất, giọt cài trên cây
Tiếng mưa duyên nợ vơi đầy
Giọt buồn sâu nặng, giọt say ngọt ngào

Đêm nay nhớ lại đêm nao
Tiếng mưa - bản nhạc dẫn vào cơi yêu

30 - 5 - 2009
Tuấn Phong

Lần sửa cuối bởi Tuấn Phong; 14-05-10 lúc 10:24 AM Lư do: thay màu chữ
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
cô bé mưa (26-06-10), hoatigon208410 (10-11-10), Nắng Xuân (24-10-12), Nguyên Thoại (14-05-10), Nhím con (14-05-10), phale (14-05-10), QuangLong (01-12-10), VỀ MIỀN TRUNG (14-05-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:54 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.