NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ CM4Q
Nạp lại trang này Mình ơi...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 13-09-20, 01:18 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định Mình ơi...

MÌNH ƠI...

Lưng trời gió lạnh khẽ dìu mưa
Chạnh nghĩ mình ơi nhớ chỉ vừa...
Vỡ mộng em hờn ôm gối lẻ
Đau đời lệ rớt phủ rèm thưa
Duyên nồng đã trói buồn chưa vẹn
Nghĩa bạc còn gieo khổ có thừa
Nửa kiếp dương trần bao nghiệt ngã
Sông tình hạnh phúc bẽ bàng đưa

QN
13.09.2020
Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 14-09-20 lúc 10:15 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (13-09-20), Cá chuồn (13-09-20), Hà Lam Thủy (16-09-20), hoatigon208410 (14-09-20), Nắng Xuân (14-09-20), NguHoai (14-09-20), nguyenxuan (13-09-20), Nhím con (14-09-20), VỀ MIỀN TRUNG (15-09-20)
  #2  
Cũ 14-09-20, 05:15 AM
NguHoai NguHoai đang ẩn
CM Ngũ Hoài
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 566
Thanks: 346
Thanked 2.231 Times in 553 Posts
Mặc định

MÌNH ƠI...

Lưng trời gió lạnh khẽ dìu mưa
Chạnh nghĩ mình ơi nhớ chỉ vừa...
Vỡ mộng em hờn ôm gối lẻ
Đau đời lệ rớt phủ rèm thưa
Duyên nồng đã trói buồn chưa vẹn
Nghĩa bạc còn gieo khổ có thừa
Nửa kiếp dương trần bao nghiệt ngã
Sông tình hạnh phúc bẽ bàng đưa

QN
13.09.2020





Vì sao ?


Lặng ngắm khung trời rả rích mưa
Dìu bao nỗi nhớ mấy cho vừa
Tơ hồng vẫn buộc ngoài hiên vắng
Chỉ thắm còn treo cạnh ngõ thưa
Một kiếp ôm hoài lời hứa cũ
Nghìn năm ấp mãi chút duyên thừa
Đôi lần tự hỏi … người hôm ấy
Muốn phụ sao tình lại đẩy đưa


NH
Sep 14 2020


Lần sửa cuối bởi CM4Q; 14-09-20 lúc 10:15 PM Lý do: Sửa bài CM4Q
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to NguHoai For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (14-09-20), CM4Q (14-09-20), hoatigon208410 (14-09-20), Nắng Xuân (14-09-20), nguyenxuan (14-09-20), Nhím con (14-09-20), phale (15-09-20), Thập Cửu Yêu (14-09-20), Trần Thành (14-09-20), VỀ MIỀN TRUNG (15-09-20)
  #3  
Cũ 14-09-20, 11:42 AM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi NguHoai Xem bài viết
MÌNH ƠI...

Lưng trời gió lạnh khẽ dìu mưa
Chạnh nghĩ mình ơi nhớ chỉ vừa...
Vỡ mộng em hờn ôm gối lẻ
Đau đời lệ rớt phủ rèm thưa
Duyên nồng đã trói buồn chưa vẹn
Nghĩa bạc còn gieo khổ có thừa
Nửa kiếp dương trần bao nghiệt ngã
Sông tình hạnh phúc bẽ bàng đưa

QN
13.09.2020





Vì sao ?


Lặng ngắm khung trời rả rích mưa
Dìu bao nỗi nhớ mấy cho vừa
Tơ hồng vẫn buộc ngoài hiên vắng
Chỉ thắm còn treo cạnh ngõ thưa
Một kiếp ôm hoài lời hứa cũ
Nghìn năm ấp mãi chút duyên thừa
Đôi lần tự hỏi … người hôm ấy
Muốn phụ sao tình lại đẩy đưa


NH
Sep 14 2020


Họa tá vận:
THƯƠNG THẦY NHỚ NĂM

Thương Thầy sụt sịt khóc chiều mưa
Giá buốt người ơi chẳng kể vừa
Bút chửa rời nghiên trường lớp lạnh
Thơ còn bỏ ngõ giậu rào thưa
Vườn Trăng vẫn rạng duyên tình thắm
Cổ Mộ cùng vui nghĩa đức thừa
Hạnh phúc Năm về nhà ấm lạ
Tưng bừng xướng hoạ nhạc lòng đưa
Thập Cửu Yêu
14/9/2020

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 14-09-20 lúc 10:16 PM Lý do: Sửa bài CM4Q
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
CM4Q (14-09-20), NguHoai (15-09-20), nguyenxuan (14-09-20), Nhím con (14-09-20), phale (15-09-20), VỀ MIỀN TRUNG (15-09-20)
  #4  
Cũ 14-09-20, 02:34 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

MÌNH ƠI...

Lưng trời gió lạnh khẽ dìu mưa
Chạnh nghĩ mình ơi nhớ chỉ vừa...
Vỡ mộng em hờn ôm gối lẻ
Đau đời lệ rớt phủ rèm thưa
Duyên nồng đã trói buồn chưa vẹn
Nghĩa bạc còn gieo khổ có thừa
Nửa kiếp dương trần bao nghiệt ngã
Sông tình hạnh phúc bẽ bàng đưa

QN
13.09.2020



Vì sao?

Lặng ngắm khung trời rả rích mưa
Dìu bao nỗi nhớ mấy cho vừa
Tơ hồng vẫn buộc ngoài hiên vắng
Chỉ thắm còn treo cạnh ngõ thưa
Một kiếp ôm hoài lời hứa cũ
Nghìn năm ấp mãi chút duyên thừa
Đôi lần tự hỏi … người hôm ấy
Muốn phụ sao tình lại đẩy đưa

NH
Sep 14 2020


THƯƠNG THẦY NHỚ NĂM
(Họa tá vận)

Thương Thầy sụt sịt khóc chiều mưa
Giá buốt người ơi chẳng kể vừa
Bút chửa rời nghiên trường lớp lạnh
Thơ còn bỏ ngõ giậu rào thưa
Vườn Trăng vẫn rạng duyên tình thắm
Cổ Mộ cùng vui nghĩa đức thừa
Hạnh phúc Năm về nhà ấm lạ
Tưng bừng xướng hoạ nhạc lòng đưa

Thập Cửu Yêu
14/9/2020


HẠC Ở NƠI NÀO
(Hoạ tá vận)

Khắc khoải bên thềm đợi đón mưa
Dòng thương sợi nhớ nói sao vừa
Âm thầm nhón bước thăm vườn cổ
Lặng lẽ chong đèn dặm vách thưa
Mãi quý trăng vàng tâm tích đủ
Hằng yêu nắng đỏ ý gom thừa
Bao ngày mỏi mắt chờ tin nhạn
Hạc ở nơi nào gió chẳng đưa?

Nguyên Xuân
14/9/2020

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 14-09-20 lúc 10:17 PM Lý do: Sửa bài CM4Q
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (14-09-20), CM4Q (14-09-20), NguHoai (15-09-20), Nhím con (15-09-20), phale (15-09-20), Thập Cửu Yêu (14-09-20), VỀ MIỀN TRUNG (15-09-20)
  #5  
Cũ 15-09-20, 08:01 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

MÌNH ƠI...

Lưng trời gió lạnh khẽ dìu mưa
Chạnh nghĩ mình ơi nhớ chỉ vừa...
Vỡ mộng em hờn ôm gối lẻ
Đau đời lệ rớt phủ rèm thưa
Duyên nồng đã trói buồn chưa vẹn
Nghĩa bạc còn gieo khổ có thừa
Nửa kiếp dương trần bao nghiệt ngã
Sông tình hạnh phúc bẽ bàng đưa

QN
13.09.2020



Vì sao?

Lặng ngắm khung trời rả rích mưa
Dìu bao nỗi nhớ mấy cho vừa
Tơ hồng vẫn buộc ngoài hiên vắng
Chỉ thắm còn treo cạnh ngõ thưa
Một kiếp ôm hoài lời hứa cũ
Nghìn năm ấp mãi chút duyên thừa
Đôi lần tự hỏi … người hôm ấy
Muốn phụ sao tình lại đẩy đưa

NH
Sep 14 2020


THƯƠNG THẦY NHỚ NĂM
(Họa tá vận)

Thương Thầy sụt sịt khóc chiều mưa
Giá buốt người ơi chẳng kể vừa
Bút chửa rời nghiên trường lớp lạnh
Thơ còn bỏ ngõ giậu rào thưa
Vườn Trăng vẫn rạng duyên tình thắm
Cổ Mộ cùng vui nghĩa đức thừa
Hạnh phúc Năm về nhà ấm lạ
Tưng bừng xướng hoạ nhạc lòng đưa

Thập Cửu Yêu
14/9/2020


HẠC Ở NƠI NÀO
(Hoạ tá vận)

Khắc khoải bên thềm đợi đón mưa
Dòng thương sợi nhớ nói sao vừa
Âm thầm nhón bước thăm vườn cổ
Lặng lẽ chong đèn dặm vách thưa
Mãi quý trăng vàng tâm tích đủ
Hằng yêu nắng đỏ ý gom thừa
Bao ngày mỏi mắt chờ tin nhạn
Hạc ở nơi nào gió chẳng đưa?

Nguyên Xuân
14/9/2020
.
ĐÈN KHUYA

Cuộc sống ai ngờ chữ nắng mưa
Mười năm thoắt đã cứ như vừa…
Miền xa giá lạnh thơ càng vắng
Gác cũ hoang tàn khách cũng thưa
Dẫu trót lờ đi bờ mộng đẹp
Thì xin gởi lại chút hơi thừa
Tâm hồn vỡ vụn đời tan nát
Thẽ thọt tim đèn ngọn gió đưa

VMT 15/09/2020
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
Cá chuồn (15-09-20), CM4Q (15-09-20), nguyenxuan (15-09-20), Nhím con (15-09-20), phale (15-09-20), Thập Cửu Yêu (15-09-20)
  #6  
Cũ 15-09-20, 06:21 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
MÌNH ƠI...

Lưng trời gió lạnh khẽ dìu mưa
Chạnh nghĩ mình ơi nhớ chỉ vừa...
Vỡ mộng em hờn ôm gối lẻ
Đau đời lệ rớt phủ rèm thưa
Duyên nồng đã trói buồn chưa vẹn
Nghĩa bạc còn gieo khổ có thừa
Nửa kiếp dương trần bao nghiệt ngã
Sông tình hạnh phúc bẽ bàng đưa

QN
13.09.2020



Vì sao?

Lặng ngắm khung trời rả rích mưa
Dìu bao nỗi nhớ mấy cho vừa
Tơ hồng vẫn buộc ngoài hiên vắng
Chỉ thắm còn treo cạnh ngõ thưa
Một kiếp ôm hoài lời hứa cũ
Nghìn năm ấp mãi chút duyên thừa
Đôi lần tự hỏi … người hôm ấy
Muốn phụ sao tình lại đẩy đưa

NH
Sep 14 2020


THƯƠNG THẦY NHỚ NĂM
(Họa tá vận)

Thương Thầy sụt sịt khóc chiều mưa
Giá buốt người ơi chẳng kể vừa
Bút chửa rời nghiên trường lớp lạnh
Thơ còn bỏ ngõ giậu rào thưa
Vườn Trăng vẫn rạng duyên tình thắm
Cổ Mộ cùng vui nghĩa đức thừa
Hạnh phúc Năm về nhà ấm lạ
Tưng bừng xướng hoạ nhạc lòng đưa

Thập Cửu Yêu
14/9/2020


HẠC Ở NƠI NÀO
(Hoạ tá vận)

Khắc khoải bên thềm đợi đón mưa
Dòng thương sợi nhớ nói sao vừa
Âm thầm nhón bước thăm vườn cổ
Lặng lẽ chong đèn dặm vách thưa
Mãi quý trăng vàng tâm tích đủ
Hằng yêu nắng đỏ ý gom thừa
Bao ngày mỏi mắt chờ tin nhạn
Hạc ở nơi nào gió chẳng đưa?

Nguyên Xuân
14/9/2020
.
ĐÈN KHUYA

Cuộc sống ai ngờ chữ nắng mưa
Mười năm thoắt đã cứ như vừa…
Miền xa giá lạnh thơ càng vắng
Gác cũ hoang tàn khách cũng thưa
Dẫu trót lờ đi bờ mộng đẹp
Thì xin gởi lại chút hơi thừa
Tâm hồn vỡ vụn đời tan nát
Thẽ thọt tim đèn ngọn gió đưa

VMT 15/09/2020


Thanks 5- 19- 23 & chị 42 đã vui cùng 4( Lâu lắm rồi nhà mình mới tung chữ cùng nhau )


GIỌT BUỒN

Rưng lòng mắt đỏ nhạt nhòa mưa
Trả lại đành sao cũng mới vừa...
Lấy chữ ân tình xây chuyện ảo
Mang lời nghĩa ái lộng mành thưa
Còn ôm kỷ niệm thơ hoài đắng
Chẳng níu thời gian mộng đã thừa
Ở cõi ta bà ai thấu đặng
Thương người chốn cũ lệ sầu đưa

QN
15.09.2020

Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (16-09-20), Nắng Xuân (15-09-20), nguyenxuan (15-09-20), Nhím con (16-09-20), phale (15-09-20), Trần Thành (15-09-20), VỀ MIỀN TRUNG (15-09-20)
  #7  
Cũ 15-09-20, 07:08 PM
Trần Thành Trần Thành đang ẩn
CM Lục Thập Thất Công
 
Tham gia ngày: Aug 2020
Bài gửi: 49
Thanks: 560
Thanked 280 Times in 50 Posts
Mặc định

GÓP LỬA

Trang nhà xướng họa đổ như mưa
Muốn ngỏ lời vui mấy cũng vừa
Đã mở đường quang dầu khách vắng
Còn cời ngõ thoáng mặc song thưa
Ngầm lo ngọn lửa VƯỜN TRĂNG thiếu
Trộm nghĩ tài năng CỔ MỘ thừa
Vẫn biết trình thơ chưa chạm ngưỡng
Đôi dòng thả ý khẽ khàng đưa.
15/9/2020
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Trần Thành For This Useful Post:
Cá chuồn (16-09-20), CM4Q (15-09-20), Nắng Xuân (15-09-20), nguyenxuan (15-09-20), Nhím con (16-09-20), phale (16-09-20), Thập Cửu Yêu (16-09-20), VỀ MIỀN TRUNG (15-09-20)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:15 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.