NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Chọc ghẹo Pha Lê

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-04-12, 11:20 PM
Mây Phiêu Lăng Mây Phiêu Lăng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai Xem bài viết
Chú Mây muốn tán cô Pha
Lại quên đem cái ...thật thà làm tin
Hai chữ "CHỌC GHẸO" ch́nh ́nh
Dán ngay trước ngực Bèo nh́n c̣n...thấy ghê
Muốn chung một lối đi về
"CHÂN T̀NH" trao gửi,cô ...mê chú liền á!!!

Mây ghi là chọc ghẹo
Bởi có chút ngại ngần
Đường ṿng thay đường tắt
T́m cách…để làm thân

Sợ ḿnh sỗ sàng quá
Pha Lê chạy mất tiêu
Rồi la trời, la đất
Làm sao ai dám yêu

Cứ từ từ mà tiến
Giả lui…nàng an tâm
Xuất nhiều chiêu ứng biến
Đợi nàng…ngă cái rầm…

Tha hồ ḿnh gánh vác
Tha hồ ḿnh tung hoành
Chiến thuật này đang thử
Mây dùng để công thành….


Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lăng For This Useful Post:
hoatigon208410 (23-04-12), Nhím con (05-04-12), phale (05-04-12), úm_bala (05-04-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:54 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.