NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Một vườn hoa lá

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 25-02-20, 02:11 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Một vườn hoa lá

MỘT VƯỜN HOA LÁ

Mai vàng rực rỡ ngát mùi hương
Vẹn vẽ ngàn xanh núi điểm hường
Thổn thức kim tiền khơi chuỗi mộng
Mơ màng bạch yến thả ḍng tương
Ḍng lam trải huệ êm đềm cơi
Nẻo biếc cài mây lộng lẫy đường
Lặng lẽ tầm xuân chàm buổi nhớ
Cam ḷng tố nữ dịu dàng thương!

Nguyên Xuân
22/02/2020

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post319874

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 08-10-20 lúc 10:33 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
phale (09-04-20), Thành Phạm (12-04-20)
  #2  
Cũ 05-10-23, 09:31 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Bài họa

SẮC GỢI

Rực rỡ bên màu tím chẳng hương
Làm nghiêng ngả lối dẫn sang hường
Vàng tươi nét ảnh dường kim loại
Đỏ nhạt khung h́nh ngỡ huyết tương
Thả bước đâu tường cam lỡ phận
Gh́m chân lại rơ trắng quen đường
Hoàng hôn trở gót nào hay bạc
Chuyển sắc nâu cành gợi nỗi thương

Lê Thu Trang
10/2022
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:22 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.