NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Thu mơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 02-10-23, 04:28 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Thu mơ

THU MƠ

Cứ mải yêu nàng trọn những niên
Hoà theo giọt khát quẫy bao miền
Ôm vời vợi biển đong màu nắng
Hẹn thẩn thơ mùa hóng chữ tiên
Vẫn đợi đêm huyền trăng chiếu thuỷ
C̣n vương cảnh mộng gió qua biền
Mơ chiều hẹn ước hương t́nh trỗi
Cảm nhận thu nồng dỗ bút nghiên!

Nguyên Xuân
8/8/2023

Bài hoạ của anh Trần Bá Dũng

NHỚ BẠN

Thương về chúng bạn lũ đồng niên
Thỏa chí hùng anh diễu mọi miền
Cứ ngỡ nào lưu thời giặc quỉ
Đâu ngờ vẫn mộng tuổi thần tiên
Nhiều đôi hạnh phúc trồng nương rẫy
Lắm kẻ b́nh an dưỡng lạch biền
“Một khúc tâm t́nh”* vui khởi năo
Nâng bầu để rượu giúp mài nghiên…

Trần Thành 13/8/2023 h10
* Một khúc tâm t́nh của người Hà Tĩnh
.
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:01 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.