NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Ngọn gió mùa thu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-09-24, 10:48 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.341
Thanks: 5.988
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Ngọn gió mùa thu

NGỌN GIÓ MÙA THU

An lành ngọn gió khởi từ sông
Quyện cả làn hương giăi ngát đồng
Vẽ cảnh chiều trong diều uốn lượn
Chao bầu nắng nhạt trẻ chờ trông
Thường se ánh nguyệt lùa mây ửng
Vẫn chở t́nh xuân tưới giọt nồng
Nghẹn buổi mưa dầm xoay băo tố
Thu mùa mát dịu trở thành giông!

Nguyên Xuân
6/5/2020


Bài hoạ của tác giả của tác giả Lan Tím

QUÊ MẸ YÊN LÀNH

Thổn thức em về cạnh bến sông
Chiều quê rộn ră gió giăng đồng
Âm thầm cánh vơng cha ngồi đợi
Lặng lẽ hiên nhà mẹ đứng trông
Nhớ bụi hoa lài hương ngát tỏa
Mê giàn nguyệt quế vị thơm nồng
Ngày mưa lũ lụt đời thêm khó
Măi hóng xuân tràn hết băo giông!

Lan Tím
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.