NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Tình thơ huongnhu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 22-05-10, 04:39 PM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định Tình thơ huongnhu



CÚC ĐỒNG TIỀN.

Đã là tháng Năm. Em đón hạ bao lần. Em tiễn hạ bao phen. Mùa vàng nắng xôn xao. Như chưa bao giờ thay đổi. Thế mà em, em đã lạ lẫm hơn xưa.
Anh cứ như là cơn mưa. Em khát. Em chờ. Anh đến và đi. Để lại những chênh chao đầu đời.
Ừ thì như tháng Năm, em đón chờ hạ. Tình ơi!


THÁNG NĂM.

Có bao giờ em trở lại tháng Năm.
Nơi một thời phượng xôn xao thắm đỏ.
Tà áo chiều lộng gió
Hút một tầm nhìn về phía không anh.
Bầu trời mùa hạ mãi trong xanh.
Nhớ quay quắt cơn mưa nào mát rượi.
Cánh hoa dầu loay hoay dã dượi.
Rơi thỏm giữa hoàng hôn bay lạc tới bây giờ.
Em ơi có hay tháng Năm vẫn đợi chờ.
( 22/5/2010 - Hnhu )

Lần sửa cuối bởi huongnhu; 22-05-10 lúc 04:50 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), Hạt Bụi Nhỏ (23-05-10), Huyzozo (22-05-10), nangnhat_chuaphai (12-10-10), Nhím con (23-05-10), phale (22-05-10), Songlam (16-04-11)
  #2  
Cũ 22-05-10, 04:57 PM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định





Thôi thì, ta ru ta bình yên! Mệt mỏi!

BÌNH YÊN.

Bình yên phố nhỏ
Ngồi ngắm nắng vàng
Bình yên Gái Nhỏ
Đón chờ xuân sang.

Nhành cây xanh mướt
Bóng đôi chim chuyền
Lời vui lảnh lót
Hót trong bình yên.

Từng cơn gió nhẹ
Thổi tung tóc mềm
Bình yên rất nhẹ
Vừa len vào tim.

Bình yên mỗi sớm
Bình yên mỗi chiều
Bình yên vĩnh cữu
Bình yên tình yêu.

Bình yên nỗi nhớ
Bình yên lặng thầm
Bình yên ngày tháng
Ru tình nghìn năm.
( huongnhu )

Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), Hạt Bụi Nhỏ (23-05-10), Huyzozo (22-05-10), langthangkhach (23-05-10), Nhím con (23-05-10), phale (22-05-10), Songlam (16-04-11)
  #3  
Cũ 22-05-10, 05:05 PM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định


ĐÊM QUA EM NẰM MƠ...

GIẤC MƠ.
Ước một lần em ngủ giấc bình yên
Giữa thênh thênh trùng trùng sơn thủy
Giữa một trời gió mây mộng mị
Giấc say mềm giữa vạn vạn vì sao.

Ước một lần làm một giấc chiêm bao,
Len nhè nhẹ vào mơ anh...thật khẽ,
Chẳng Bắc, Nam, Đông, Tây nào có thể
Tách rời em ra khỏi giấc mơ anh.

Ước một ngày em ngủ dưới trăng thanh
Vầng trăng non đầu tháng hiền lành
Nghe văng vẳng tiếng ru hời tiền kiếp
Nửa mảnh tình lưu lạc, chính là anh.

Ngủ cho ngoan, ngủ cho say, tình ơi
Có anh luôn...có anh luôn...kề bên
Ánh trăng kia, áng mây kia, còn đây
Thì tình anh, vì tình em, tràn đầy.
( HNhu )
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), Hạt Bụi Nhỏ (23-05-10), Huyzozo (22-05-10), Nhím con (23-05-10), phale (22-05-10), Songlam (16-04-11)
  #4  
Cũ 23-05-10, 12:45 AM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi huongnhu Xem bài viết




Thôi thì, ta ru ta bình yên! Mệt mỏi!

BÌNH YÊN.

Bình yên phố nhỏ
Ngồi ngắm nắng vàng
Bình yên Gái Nhỏ
Đón chờ xuân sang.

Nhành cây xanh mướt
Bóng đôi chim chuyền
Lời vui lảnh lót
Hót trong bình yên.

Từng cơn gió nhẹ
Thổi tung tóc mềm
Bình yên rất nhẹ
Vừa len vào tim.

Bình yên mỗi sớm
Bình yên mỗi chiều
Bình yên vĩnh cữu
Bình yên tình yêu.

Bình yên nỗi nhớ
Bình yên lặng thầm
Bình yên ngày tháng
Ru tình nghìn năm.
( huongnhu )

Bình yên

Bình yên phố vắng
Em vê dưới mưa
Nụ cười lảnh lót
Niềm vui như vừa

Thênh thang ngày đi
Xếp từng kỷ niệm
Buồn vui không đếm
Bồi hồi dấu ghi

Nắng rơi rèm mi
Mây trôi chậm rải
Hương mùa đương rải
Lưu luyến bước chân

Nâng niu tiếng đàn
Rung rinh triền lá
Chiều không vội vã
Bình yên nắng tà…

22/05/2010
Thu Phong

Lần sửa cuối bởi Thu Phong; 23-05-10 lúc 12:54 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), Hạt Bụi Nhỏ (23-05-10), huongnhu (23-05-10), Huyzozo (23-05-10), nangnhat_chuaphai (12-10-10), phale (23-05-10), Songlam (16-04-11)
  #5  
Cũ 23-05-10, 12:52 AM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi huongnhu Xem bài viết
[COLOR="Purple"]



Thôi thì, ta ru ta bình yên! Mệt mỏi!
Xem con ong nhỏ kia kìa
Sắp rơi vào miệng chim chìa mỏ ra
Bình yên trong bụng tan ra
....

hì...cũng là một cách bình yên vì k còn cảm giác gì nữa
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), huongnhu (23-05-10), Huyzozo (23-05-10), phale (23-05-10), Songlam (16-04-11)
  #6  
Cũ 23-05-10, 03:51 AM
Avatar của Hạt Bụi Nhỏ
Hạt Bụi Nhỏ Hạt Bụi Nhỏ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
Mặc định

Trở Lại Tháng Năm

Em trở lại Tháng Năm
Tháng năm dịu dàng mùi hương của gió
Ngỡ trái tim mình..
Phượng pha màu lửa
Để Nắng
Trải vàng miến hoa nhớ ngày xưa

Kỷ niệm là chiếc võng đung đưa
Ru tháng Năm chỉ vừa mới lớn ...
Như lá hoa còn xanh mơn mởn ..
Em còn là cô bé ngây ngô ...

Thưở tóc bồng bềnh thơ ..
Mắt môi em là nắng
Sao Anh mãi... ôm giấc mơ thầm lặng ..
Bỏ dang dở vào mùa ..
Bạc trắng tháng Năm ..

Để bây chừ ..
Tất cả hóa xa xăm ..

Thanh Tú

Thơ ss HNhu thật nhẹ nhàng và mềm mại ,Nhỏ tính ghé thăm vườn thơ của HNHu mấy lần mà hồn thơ bỏ đi mấy bận nên ..đành thôi ..

Chúc ss HNhu luôn an vui và nhiều thi hứng
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Hạt Bụi Nhỏ For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), huongnhu (23-05-10), Huyzozo (23-05-10), phale (23-05-10), Songlam (16-04-11)
  #7  
Cũ 23-05-10, 06:44 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi huongnhu Xem bài viết




Thôi thì, ta ru ta bình yên! Mệt mỏi!

BÌNH YÊN.

Bình yên phố nhỏ
Ngồi ngắm nắng vàng
Bình yên Gái Nhỏ
Đón chờ xuân sang.

Nhành cây xanh mướt
Bóng đôi chim chuyền
Lời vui lảnh lót
Hót trong bình yên.

Từng cơn gió nhẹ
Thổi tung tóc mềm
Bình yên rất nhẹ
Vừa len vào tim.

Bình yên mỗi sớm
Bình yên mỗi chiều
Bình yên vĩnh cữu
Bình yên tình yêu.

Bình yên nỗi nhớ
Bình yên lặng thầm
Bình yên ngày tháng
Ru tình nghìn năm.
( huongnhu )

Bài thơ mang lại khung cảnh thật bình yên thư thái cho một ngày đang mới.
Đến nỗi nhớ cũng bình yên phải không Hnhu...

Bình yên

Bình yên qua ngõ
Êm đềm vòng xe
Dịu dàng lối nhỏ
Bình yên đang về

Bình yên như nắng
Gối mình trên cây
Bình yên như gió
Ngủ quên đầu ngày

Em đi xuống phố
Tay cầm niềm vui
Bình yên theo gót
Lâu lâu nhoẻn cười...

PL 23.5.10

Lần sửa cuối bởi phale; 23-05-10 lúc 11:03 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), huongnhu (23-05-10), Songlam (16-04-11)
  #8  
Cũ 23-05-10, 03:09 PM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định

Hhahaah, hnhu cười thật sảng phoái.
Đọc những comment của cô Thuphong, chị Phale, Bé Bụi thích ghê.
HNhu chong người đang mệt quá. Bịn gùi. Nên chưa có chả lời, chả dzốn gì được ạ.
Sẳn đây, HNhu xin nói nguyên tắc của HNhu đề ra cho HNhu và cho bạn thơ ghé thăm:
- Hông thiện chí giao lưu, xin miễn dzô đây.
- Spam câu bài, xin miễn dzô đây.
- Nói lời hông hay, hông đẹp xin đừng dzô đây.
Ít lời tự đề ra cho topic của mình trên tinh thần xây dựng NV. HNhu mong cho NV có những bài viết thật sự có chất.
Chúc cho NV phát triển lớn mạnh, là sân chơi bổ ích cho mọi người.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), phale (24-05-10)
  #9  
Cũ 24-05-10, 01:31 AM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định


SAY MÈM.










NỤ ĐÊM.

SAY MÈM.

Say mèm trọn giấc hiền ngoan.
Ngoài kia sóng gió tràn lan
Em tôi mi mềm đã khép.
Chẳng còn lo nghĩ đa đoan.

Say mèm một thoáng không không.
Ngủ đi cơn bão trong lòng.
Bình minh đón chờ phía trước.
Cả chuỗi ngày rộng mênh mông.

Cái mộng cười với giấc mơ
Bóng đen vây kín thuở giờ
Nở ra nụ Quỳnh bé tí.
Gieo vào tim đêm bất ngờ.

Bầu trời trong vắt ngàn sao
Ánh mắt Quỳnh cười trên cao
Thắp niềm tin em rực sáng.
Tình ơi còn ở phương nào.
24/5/2010 - hnhu

Lần sửa cuối bởi huongnhu; 24-05-10 lúc 01:59 PM Lý do: trùng nhiều từ "một"
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), Nhím con (24-05-10), phale (24-05-10)
  #10  
Cũ 24-05-10, 02:34 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi huongnhu Xem bài viết
Hhahaah, hnhu cười thật sảng phoái.
Đọc những comment của cô Thuphong, chị Phale, Bé Bụi thích ghê.
HNhu chong người đang mệt quá. Bịn gùi. Nên chưa có chả lời, chả dzốn gì được ạ.
Sẳn đây, HNhu xin nói nguyên tắc của HNhu đề ra cho HNhu và cho bạn thơ ghé thăm:
- Hông thiện chí giao lưu, xin miễn dzô đây.
- Spam câu bài, xin miễn dzô đây.
- Nói lời hông hay, hông đẹp xin đừng dzô đây.
Ít lời tự đề ra cho topic của mình trên tinh thần xây dựng NV. HNhu mong cho NV có những bài viết thật sự có chất.
Chúc cho NV phát triển lớn mạnh, là sân chơi bổ ích cho mọi người.

Nhìn thấy đằng sau cm này một tâm hồn yêu thơ.
Chúc Hnhu giữ mãi niềm đam mê này nhé.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), huongnhu (24-05-10), Songlam (16-04-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:39 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.