NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Thuận nghịch độc đây

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #21  
Cũ 03-09-10, 04:19 PM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yeu100C Xem bài viết
VMT có bảng luật nào khác thì quăng lên đây nào để Y tham khảo rồi ráp chữ biết đâu lại có bài hay bất ngờ
hí hí hí

Y thấy họa dễ hơn vì cắm đầu cắm cổ theo bảng luật của người ta vần người ta . bằng chứng là Y họa cũng nhanh lắm nhưng mà nếu xướng 1 bài thì lâu hơn nhiều
Vậy Yêu làm theo cái ni nè:

B(vần T) - T - T - B - T - T - B(vần S)
T - B - B - T - T - B - B(vần S)
B(vần T) - B - T - T - B - B - T
T - T - B - B - T - T - B(vần S)
B(vần T) - T - T - B - B - T - T
T - B - B - T - T - B - B(vần S)
B(vần T) - B - T - T - B - B - T
B(vần T) - T - T - B - T - T - B(vần S)

Kỹ thuật tránh các bệnh thì VMT đã nói ở trên.


Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 03-09-10 lúc 08:05 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
phale (03-09-10), Yeu100C (03-09-10)
  #22  
Cũ 03-09-10, 05:08 PM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Cách 1 đọc xuôi
Tiên cảnh
Mai trúc gọi xuân đến đợi chờ
Quyện hòa ai xướng họa vui thơ
Tài khoe lá thắm đơm hương mộng
Sắc rộ hoa tình gợi dáng mơ
Phai nắng chạm cành đùa nguyệt rạng
Gợn mây lùa gió bỡn sương mờ
Đài hoa đợi bướm ong lơi lả
Trai gái hẹn thề ước ngẩn ngơ

Cách 2 đọc ngược

Cảnh Tiên

Ngơ ngẩn ước thề hẹn gái trai
Lả lơi ong bướm đợi hoa đài
Mờ sương bỡn gió lùa mây gợn
Rạng nguyệt đùa cành chạm nắng phai
Mơ dáng gợi tình hoa rộ sắc
Mộng hương đơm thắm lá khoe tài
Thơ vui họa xướng ai hòa quyện
Chờ đợi đến Xuân gọi trúc mai

Cách 3 Cắt 2 chữ đầu

Gọi xuân đến đợi chờ
Ai xướng họa vui thơ
Lá thắm đơm hương mộng
Hoa tình gợi dáng mơ
Chạm cành đùa nguyệt rạng
Lùa gió bỡn sương mờ
Đợi bướm ong lơi lả
Hẹn thề ước ngẩn ngơ

Cách 4 Bỏ 2 chữ cuối và đọc ngược

Ước thề hẹn gái trai
Ong bướm đợi hoa đài
Bỡn gió lùa mây gợn
Đùa cành chạm nắng phai
Gợi tình hoa rộ sắc
Đơm thắm lá khoe tài
Họa xướng ai hòa quyện
Đến Xuân gọi trúc mai

Cách 5 bỏ 3 chữ đầu

Xuân đến đợi chờ
Xướng họa vui thơ
Thắm đơm hương mộng
Tình gợi dáng mơ
Cành đùa nguyệt rạng
Gió bỡn sương mờ
Bướm ong lơi lả
Thề ước ngẩn ngơ

Cách 6 bỏ 3 chữ cuối và đọc ngược

Thề hẹn gái trai
Bướm đợi hoa đài
Gió lùa mây gợn
Cành chạm nắng phai
Tình hoa rộ sắc
Thắm lá khoe tài
Xướng ai hòa quyện
Xuân gọi trúc mai

Cách 7 bỏ 4 chữ đầu

Đến đợi chờ
Họa vui thơ
Đơm hương mộng
Gợi dáng mơ
Đùa nguyệt rạng
Bỡn sương mờ
Ong lơi lả
Uớc ngẩn ngơ

Cách 8 bỏ 4 chữ cuối và đọc ngược

Hẹn gái trai
Đợi hoa đài
Lùa mây gợn
Chạm nắng phai
Hoa rộ sắc
Lá khoe tài
Ai hòa quyện
Gọi trúc mai
Y100C 02/09/2010

Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 10-10-10 lúc 01:53 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
CM4Q (03-09-10), MinhThy (05-09-10), phale (03-09-10)
  #23  
Cũ 03-09-10, 05:14 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Càng đọc càng thấy mình mù mờ...Híc...

4 thì chỉ mò mẫm ,cứ làm 1 câu xuôi rồi đọc ngược xem có cố để hiểu được hay không là OK , cũng không để ý đến các bịnh của đường luật lắm , nên giờ...soi ra ...wớ trời ...THẢM
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to CM4Q For This Useful Post:
phale (04-09-10)
  #24  
Cũ 03-09-10, 05:17 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yeu100C Xem bài viết

Bài kia hết chữ rồi ráp bài này đi 4 ui cố lên cố lên hí hí hí

Giờ bay đi cày ...chút xíu dzìa thử tiếp heheh...đừng ai lượm hết chữ của 4Q nhá
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to CM4Q For This Useful Post:
phale (04-09-10)
  #25  
Cũ 03-09-10, 08:05 PM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yeu100C Xem bài viết
làm luật này e vướng vào lỗi khổ độc nhiều y cung nghiên cứu nó, Chỉ có vần trắc là chưa thấy thôi



Tiên cảnh
Mai trúc gọi xuân đến đợi chờ
Quyện hòa ai xướng họa vui thơ
Tài khoe lá thắm đơm hương mộng
Sắc rộ hoa tình gợi dáng mơ
Phai nắng chạm cành đùa nguyệt rạng
Gợn mây lùa gió bỡn sương mờ
Đài hoa đợi bướm ong lơi lả
Trai gái hẹn thề ước ngẩn ngơ

Ngơ ngẩn ước thề hẹn gái trai
Lả lơi ong bướm đợi hoa đài
Mờ sương bỡn gió lùa mây gợn
Rạng nguyệt đùa cành chạm nắng phai
Mơ dáng gợi tình hoa rộ sắc
Mộng hương đơm thắm lá khoe tài
Thơ vui họa xướng ai hòa quyện
Chờ đợi đến Xuân gọi trúc mai

Đọc xong mới thấy sến quá hic hic
Do Yêu không quen phối dấu nên khi đọc ngược bị Hạc Tất (câu cuối) nhưng đối với thể Thuận nghịch độc thì cũng có thể bỏ qua, tránh được thì càng tốt. Yêu đừng để chữ 1 và 4 trùng dấu là được. Nếu làm đúng bảng luật thì chỉ "nhất, tam bất luận " mà thôi.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
CM4Q (03-09-10), Nguyễn Thị AP (03-09-10), phale (04-09-10), Yeu100C (04-09-10)
  #26  
Cũ 04-09-10, 12:18 AM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
Do Yêu không quen phối dấu nên khi đọc ngược bị Hạc Tất (câu cuối) nhưng đối với thể Thuận nghịch độc thì cũng có thể bỏ qua, tránh được thì càng tốt. Yêu đừng để chữ 1 và 4 trùng dấu là được. Nếu làm đúng bảng luật thì chỉ "nhất, tam bất luận " mà thôi.
Tránh được đầu khó tránh đuôi với lại lựa vần như vậy mới có logic vì nó mà phải hy sinh mấy lỗi vậy hic hic
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
CM4Q (04-09-10), phale (04-09-10), VỀ MIỀN TRUNG (04-09-10)
  #27  
Cũ 04-09-10, 11:59 PM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

BUỒN VU VƠ

Mây chờ gió nhẹ nắng hoài mong
Đợi mãi chiều mơ giấc thắm nồng
Gầy úa phượng rơi bông hạ nhớ
Héo tàn sen rụng lá thu trông
Say tình trách phận buồn đau dạ
Bạc kiếp hờn duyên tủi xót lòng
Đầy ngập tiếc thương sầu gói lại
Đây còn hẹn ước mộng về đông

Đông về mộng ước hẹn còn đây
Lại gói sầu thương tiếc ngập đầy
Lòng xót tủi duyên hờn kiếp bạc
Dạ đau buồn phận trách tình say
Trông thu lá rụng sen tàn héo
Nhớ hạ bông rơi phượng úa gầy
Nồng thắm giấc mơ chiều mãi đợi
Mong hoài nắng nhẹ gió chờ mây

Ngọc Minh


Y tiếp chiêu hí hí hí


Buồn ơi

Mây chiều cuộn nổi gió chờ mong
Hỏi gặng thương ai dạ cháy nồng
Gầy héo kẻ yêu thời cố bước
Yếu hèn người ghét mới vờ trông
Say men ảo mộng vơ tàn cuộc
Lụy tửu sầu bi nhận khổ lòng
Đầy tiếc sắc xuân duyên cạn mãi
Đây còn nhớ bạn đợi sang Đông


Ơi buồn

Đông sang đợi bạn nhớ còn đây
Mãi cạn duyên xuân sắc tiếc đầy
Lòng khổ nhận bi sầu tửu lụy
Cuộc tàn vơ mộng ảo mem say
Trông vờ mới ghét người hèn yếu
Bước cố thời yêu kẻ héo gầy
Nồng cháy dạ ai thương gặng hỏi
Mong chờ gió nổi cuộn chiều mây
Y100C




Nguyệt mây
Mây chạm nguyệt buồn nỗi đợi mong
Dáng vươn chờ mãi ái ân nồng
Gầy vai buốt lạnh thân hoài đợi
Xạm tóc hao mòn mắt vẫn trông
Say kẻ bướm hoa nên khổ dạ
Nhớ người mưa nắng phải tan lòng
Đầy tràn vẫn vọng ngàn năm tháng
Đây gió ngập hồn nhớ lập Đông

Mây nguyệt
Đông lập nhớ hồn ngập gió đây
Tháng năm ngàn vọng vẫn tràn đầy
Lòng tan phải nắng mưa người nhớ
Dạ khổ nên hoa bướm kẻ say
Trông vẫn mắt mòn hao tóc xạm
Đợi hoài thân lạnh buốt vai gầy
Nồng ân ái mãi chờ vươn dáng
Mong đợi nỗi buồn nguyệt chạm mây
Y100C

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 03:58 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
CM4Q (05-09-10), MinhThy (05-09-10), Nhím con (05-09-10), phale (05-09-10)
  #28  
Cũ 30-03-11, 06:05 PM
QuangLong QuangLong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 130
Thanks: 742
Thanked 213 Times in 105 Posts
Mặc định

----------------------------------------------------------------

Lần sửa cuối bởi QuangLong; 04-08-11 lúc 08:14 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to QuangLong For This Useful Post:
phale (02-04-11)
  #29  
Cũ 30-03-11, 06:07 PM
QuangLong QuangLong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 130
Thanks: 742
Thanked 213 Times in 105 Posts
Mặc định

----------------------------------------------------------

Lần sửa cuối bởi QuangLong; 04-08-11 lúc 08:15 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to QuangLong For This Useful Post:
phale (02-04-11)
  #30  
Cũ 30-03-11, 06:09 PM
QuangLong QuangLong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 130
Thanks: 742
Thanked 213 Times in 105 Posts
Mặc định

------------------------------------------------------------------

Lần sửa cuối bởi QuangLong; 04-08-11 lúc 08:14 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to QuangLong For This Useful Post:
phale (02-04-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:08 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.