NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này CM4Q & Bạn Thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #11  
Cũ 14-07-20, 01:53 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

THỎA NIỀM THƯƠNG
(Về dư Hội thơ Đường luật tại Hải Phòng)
Xiết chặt tay nhau mọi nẻo đường
Ta về hội ngộ thỏa niềm thương
Bao ngày mải miết tìm câu đẹp
Một thuở say sưa lựa tứ hường
Nghĩa cử lo tròn hồng chữ đức
Ân tình giữ trọn sáng đời gương
Con thuyền vượt biển về nơi hẹn
Cổ Mộ tâm giao mãi tỏ tường.

Manhky Trong

VUI HỘI NGỘ

Ngàn hoa mến gởi hội thơ đường
Lấy chữ giao tình vạn nẻo thương
Bạn giữ yên bình trong mộng thắm
Mình ươm hạnh phúc giữa tim hường
Lời chân khởi sự gieo tròn ý
Nghĩa đẹp khơi nguồn tỏa sáng gương
Khắc dạ muôn đời câu lễ tín
Dù cho vật đổi vẫn am tường

20.03.2018
CM4Q - Trúc Nhã

Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (14-07-20), hoatigon208410 (14-07-20), nguyenxuan (03-08-20), phale (14-07-20), Thành Phạm (14-07-20), Vũ Trường (14-07-20)
  #12  
Cũ 14-07-20, 01:57 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định


CHIA SẺ

Dũa mấy vần suông để gọi là
Thơ mừng tuổi mới bạn vời xa
Chiều đong nỗi tủi tình tha thiết
Nến khởi niềm vui nghĩa mặn mà
Nhớ thuở môi mềm loang sữa đọng
Thương ngày sóng dữ nghẹn dòng pha
Dường như mỗi phút về bên mẹ
Được hưởng bình an chữ bớt nhoà!
Nguyên Xuân
17/11/2019

NGÀY SINH NHỚ MẸ

Nắng đổ chiều nghiêng lại ngỡ là...
Ô kìa mẹ đấy dõi trời xa
Thương người lữ khách còn đau đáu
Tủi chữ hồng nhan hết "mặn mà"
Biển ái không đầy nên phận lỡ
Sông đời chẳng ngọt dẫu tình pha
Xòe tay đếm tuổi rưng lòng nghẹn
Cũng chỉ mình thôi mắt nhạt nhòa

QN
17.11.2019
........................
Bài xướng
SINH NHẬT VỀ CON NHỚ MẸ NHIỀU HƠN

Cái tuổi chiều thu cũng thật là...
Nghe chừng lạnh lẽo cả mùa xa
Thời xưa ngõ thuý đang mềm mại
Thuở ấy vườn trăng cũng mượt mà
Bão nổi bên đời cơn gió cuộn
Tâm bình giữa cảnh sóng lòng pha
Nhiều đêm nhớ mẹ chùng thương cảm
Thổi nến ngày sinh lệ bỗng nhoà!

Berlin,17.11.19
Lhp- Tứ Thập Lục Phương
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (14-07-20), hoatigon208410 (14-07-20), nguyenxuan (03-08-20), phale (14-07-20), Thành Phạm (14-07-20), Vũ Trường (14-07-20)
  #13  
Cũ 14-07-20, 02:05 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định


THỎA NGUYỆN

Ấp ủ ngày đêm buổi hẹn hò
Thâm tình Cổ Mộ nắn tròn vo
Sài Gòn mất ngủ mong cô giáo
Đà Nẵng choàng mơ nhớ học trò
Ảnh chộp vài pô vui vẻ ngắm
Môi cười lắm nụ rỡ ràng so
Chiều lên giã biệt vòng tay ấm
Mãn nguyện từ lâu nỗi ngóng chờ.
Thanh Nguyệt - 12/08/2017



BẠN THƠ


Cũng bởi đường xa lắng điệu hò
ĐÔNG buồn ngóng bạn nỗi niềm vo
Ngày XUÂN góp lửa nêu bài xướng
Tiết HẠ nhìn trăng nhớ giọng trò
Toả nụ cười xinh nồng tiếp đãi
Nâng bầu rượu quý khẽ nài so
Chiều THU bỗng gặp người tri kỷ
Quấn quyện bàn tay thoả đợi chờ!

Nguyên Xuân
3/9/2017


TÌNH THƠ


Vẳng vọng từ tâm những khúc hò
Xuân trào xúc cảm lặng thầm vo
Rưng sầu nẻo cũ từ ly hạ
Chạnh tủi ngày xanh giã biệt trò
Cảnh gợi tình thâm người vẫn nhớ
Thơ lồng ý đẹp chữ nào so
Thu về nhắc nhở ngày tương hội
Khắc khoải ngàn đông dạ mãi chờ

QN
19.06.2018
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (14-07-20), hoatigon208410 (14-07-20), nguyenxuan (03-08-20), phale (14-07-20), Thành Phạm (14-07-20), Vũ Trường (14-07-20)
  #14  
Cũ 14-07-20, 02:21 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định



MÃI VẤN VƯƠNG
(nđt)(Tổ thơ Đường Cổ Mộ Vinh với
cô Quỳnh Nguyễn )

Cổ Mộ đêm ngày mãi vấn vương
Tình sâu nghĩa nặng nhớ khôn lường
Hoa vàng mở tứ âm thầm mộng
Ý đỏ khơi từ rộn rã thương
Kỷ niệm êm đềm bay cắc ngã
Thời gian lặng lẽ bước chung đường
Nay về bến hẹn niềm vui thỏa
Rạng rỡ tâm hồn thảo mấy chương.

Manhky Trong

HƯƠNG THƠ

Khắc khoải Thành Vinh dạ mãi vương
Đường xa mấy dặm hỏi sao lường
Hồn trinh đã lặng tim hồng khép
Bến lạ đang chờ cảnh cũ thương
Thả tứ đề thơ vần dệt nghĩa
Hòa câu tạc ý chữ soi đường
Ai người để lại niềm ao ước
Nhã nhạc khơi nguồn bút thảo chương

QN
23.07.2018
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (14-07-20), hoatigon208410 (14-07-20), nguyenxuan (03-08-20), phale (14-07-20), Thành Phạm (14-07-20), Vũ Trường (14-07-20)
  #15  
Cũ 14-07-20, 02:54 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định


TÌNH XUÂN

Thắm dải hoa đào gọi nắng sang
Cùng anh ngắm cảnh tựa thiên đàng
Bồng bềnh én đảo vờn mây thẹn
Róc rách khe trườn quyện gió vang
Sức cuộn căng tràn trên ngực thiếp
Lời yêu bỏng cháy giữa môi chàng
Hoà theo thác nhạc đang trào đổ
Sóng dỗ nồng nàn giấc mộng hoang.
Út Nhỏ


THUỞ HỒNG HOANG

Xuân vừa rộng cửa đón ngày sang
Gió đã hờn mây ở mọi đàng
Nắng nhẹ nhàng buông niềm nhớ gởi
Tim xào xạc hỏi nỗi buồn vang
Chờ khi vãn hạ sum vầy gió
Để đến tàn thu giã biệt chàng
Tuyết lạnh lùng rơi hồn ủ rủ
Đông về chạnh nghĩ thuở hồng hoang

CM4Q-Trúc Nhã
05.02.2018



MƠ HOANG


Đông còn bịn rịn níu mùa sang
Để tuyết lần khân phủ địa đàng
Quạnh quẽ đêm dài tim quặn thắt
Âu sầu gối nhỏ giọng hờn vang
Chờ xuân khắc khoải hao mòn dáng
Đợi nắng triền miên thức tỉnh chàng
Ngớ ngẩn mong ngày anh trở lại
Thôi đừng lấp lửng giấc mơ hoang.

Út Nhỏ

XUÂN VỌNG CỐ NHÂN

Ai người ủ mật rót buồn sang
Thả giọt tình côi khắp ngã đàng
Ánh nguyệt hôm nào đang mãi tỏa
Câu thề thuở ấy vẫn hoài vang
Thương ngày gãy gánh nghe hờn phận
Nhớ thuở còn đôi ngẫm hận chàng
Đã mấy xuân rồi không vọng tưởng
Chôn từng kỷ niệm giữa vườn hoang

CM4Q-Trúc Nhã
10.02.2018




GÃY MỘNG


Em về gót ngọc níu tình sang
Nắng gọi vần thơ rộn rã đàng
Suối nhạc êm đềm lưu dấu cũ
Cung đàn thánh thót chuyển lời vang
Đôi bờ nhắn gởi nồng duyên thiếp
Một chữ yêu thương vẹn ý chàng
Nửa giấc mơ xuân vừa thức tỉnh
Nghe lòng hẫng hụt khóc đời hoang.

Út Nhỏ



HOÀI VỌNG


Âm thầm tiễn bước tuổi hồng sang
Dạ cứ buồn hiu ở giữa đàng
Nắng vẫn im lìm mây nhẹ thoảng
Xuân còn khấp khởi mộng thầm vang
Xuôi dòng kỷ niệm tình phai sắc
Ngược chuỗi thời gian thiếp phụ chàng
Một cõi trời thơ dần khép cửa
Đôi bờ hạnh phúc rã chiều hoang

CM4Q-Trúc Nhã
12.02.2018

Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (14-07-20), hoatigon208410 (14-07-20), phale (14-07-20), Thành Phạm (14-07-20), Vũ Trường (14-07-20)
  #16  
Cũ 14-07-20, 03:15 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

MỘNG XUÂN THÌ

Đông vừa rũ áo nhạc hòa vang
Gõ nhịp thời gian nắng trải vàng
Gió khẽ khàng ru chờ lộc nẩy
Mây dìu dặt lướt chở mùa sang
Hoa xòe cánh nhỏ khoe ngà ngọc
Nhụy điểm màu son giấu dịu dàng
Rạng rỡ bình minh nhòa xúc cảm
Hương đời nhẹ thoảng khúc hoài lang
CM4Q-Trúc Nhã
04.02.2018


GIẤC XUÂN MƠ

Giao thừa lỡ hẹn pháo nào vang
Nhuộm nắng cành mai cũng phải vàng
Đổ tách trà thơm mình lại hãm
Trông tờ lịch cũ Tết đừng sang
Tình thân những tưởng càng khăng khít
Hạnh phúc thì ra chẳng dễ dàng
Đón cả buồn vui ừ lẫn lộn
Xuân về chỉ ước gặp tình lang

CM48-Minh Đức
5-2-2018
--------


TÌNH XUÂN

Khuông trời kẻ phím nhịp vừa vang
Én vẫy mùa yêu cất giọng vàng
Nắng hát tình ca mừng nụ trỗi
Hoa hoà vũ điệu đón xuân sang
Bình câu ấm ngọt hồn trong trẻo
Hoạ tiếng nồng thơm vẻ rỡ ràng
Giữ lấy ân dày nơi Cổ Mộ
Vui đường thơ nở mỗi hành lang.

CM62-Út Nhỏ - 05/02/2018

CUNG SẦU

Cung sầu rã nát lại rền vang
Huyễn ảo còn đây ước mộng vàng
Nắng nhuộm xuân ngời hoa khẽ nở
Mây vờn nguyệt tỏ hạ thầm sang
Thu vàng võ bởi mưa xào xạc
Tuyết lạnh lùng khi gió dẽ dàng
Luống tủi đông về duyên đã tận
Ngây hồn trỗi khúc Vọng Kim Lang

CM4Q-Trúc Nhã
05.02.2018

ĐÊM XUÂN

Nhạc khởi muôn người cũng hát vang
Đường hoa rực rỡ đỏ chen vàng
Xuân mừng tuổi ngọc em vừa chớm
Pháo đọ sao ngời tết lại sang
Quyện lấy vòng tay đừng bẽn lẽn
Rồi nâng chén rượu chớ dềnh dàng
Ngày vui phím nảy tưng bừng mãi
Vũ điệu giao hoà rộn tiếng lang*

Tiếng lang: Tiếng leng keng😊😊😊

CM62-Út Nhỏ - 06/02/2018

Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (14-07-20), hoatigon208410 (14-07-20), phale (14-07-20), Thành Phạm (14-07-20), Vũ Trường (14-07-20)
  #17  
Cũ 14-07-20, 03:27 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

VÌ SAO CẢM MẾN

Vì sao cảm mến thơ Đường luật
Có lẽ thơm lừng hương của mật
Tứ ngọc lời hoa quyện thẫn thờ
Câu tình ý mộng chờ ngây ngất
Tô ngàn ước vọng dốc niềm say
Rót những đam mê trào sức bật
Biểu đạt tâm tư nghĩa nước nhà
Năm mươi sáu chữ làm hay nhất!

NGUYỄN XUÂN ĐÀO
14/8/2018

NGÀO ĐƯỜNG

Đem nguồn hứng khởi gom vào luật
Cũng phải thêm đường thơ hóa mật
Chữ gởi tình yêu nắng hạ buông
Vần trao nghĩa cử tim người ngất
Chan hòa biển rộng ý thầm vương
Thấu hiểu tơ lòng tâm khẽ bật
Giữ lại riêng mình xúc cảm nguyên
Cây đời nẩy lộc bình yên nhất

QN
14.08.2018

TƠ HOÀNG HÔN

Hoàng hôn cháy đỏ dòng thơ luật
Cỏ bỗng vàng ươm mùa nắng mật
Sóng bạc lay ghềnh đẫm biển xưa
Sương ngà quyện liễu mờ non ngất
Nhường tia lửa rạng ánh phai nhoà
Dưỡng áng mây hồng màu nổi bật
Khoảnh khắc tơ chiều rực rỡ buông
Lưu đời cảnh tượng xao lòng nhất!

Xuân Đào
14/8/2018
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (14-07-20), hoatigon208410 (14-07-20), nguyenxuan (03-08-20), Vũ Trường (14-07-20)
  #18  
Cũ 14-07-20, 03:33 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc ngày xuân đượm mãi không vơi
Chúc trọn niềm vui dệt thắm đời
Chúc vạn thành công hằng kết lại
Chúc ngàn hạnh phúc chẳng buông lơi
Chúc cho khắp nẻo bình an đến
Chúc tới mười phương khổ cực rời
Chúc mọi gia đình luôn giữ lửa
Chúc tình nhân loại ấm muôn nơi!

Mừng ngày sum họp khắp nơi nơi
Mừng những nhân duyên chẳng tách rời
Mừng buổi xuân sang tình mãi kết
Mừng mùa lộc trổ nghĩa không lơi
Mừng nhiều sức khỏe hòa trong nắng
Mừng đượm tim yêu khỏa giữa đời
Mừng thấy quê hương hằng phát triển
Mừng từng cảm xúc đọng chơi vơi

Năm cũ ưu phiền cũng sắp vơi
Năm nay vững bước nguyện xây đời
Năm ươm lộc đượm tình tha thiết
Năm kết duyên nồng chữ lả lơi
Năm biếc trầu xanh buồn giã biệt
Năm vui rượu ấm tủi xa rời
Năm gầy hạnh phúc lùa cô quạnh
Năm dựng cơ đồ rạng khắp nơi

Mới rực mai đào nở mọi nơi
Mới ươm màu nắng tiễn đông rời
Mới xây hạnh phúc không hồi tận
Mới dựng thanh bình chẳng phút lơi
Mới những ân nồng vun thắm nghĩa
Mới bao lộc biếc dệt xanh đời
Mới từng nét chữ vui bè bạn
Mới bỏ âu sầu chuyện cũ vơi.

CM56-HTS.


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc muộn phiền nào cũng phải vơi
Chúc ai sớm mãi đẹp duyên đời
Chúc bao kỷ niệm tươi không héo
Chúc những ân tình thắm chẳng lơi
Chúc chữ yên bình đang hội tụ
Chúc câu hạnh phúc hết xa rời
Chúc cho tất cả đời viên mãn
Chúc lộc xuân về trải khắp nơi

Mừng cảnh sum vầy khắp mọi nơi
Mừng xuân quấn quýt mãi không rời
Mừng khi khổ cực thôi rầu rĩ
Mừng lúc sang giàu hết lả lơi
Mừng lắm tình thân còn một thuở
Mừng sao nghĩa tận đến muôn đời
Mừng vui thế sự luôn dần đổi
Mừng chữ an thường dạ chẳng vơi

Năm này tất cả đã dần vơi
Năm trước sầu bi mặn chát đời
Năm tận niềm vui mà chịu đến
Năm tàn nỗi hận chắc là lơi
Năm xuân đẫy lộc nghèo sao ghé
Năm phúc đầy nong khổ đã rời
Năm mới ươm tình trong vũ trụ
Năm tràn nhựa sống ở nhiều nơi

Mới rủ thơ về đã đến nơi
Mới nghe chạnh tủi mộng xưa rời
Mới dăm chuyện vãn tình ôm chặt
Mới chục câu đùa nghĩa muốn lơi
Mới biệt vài hôm mà dỗi tết
Mới xa mấy bữa lại than đời
Mới vừa trẩy lộc cành mai thắm
Mới ước xuân hồng lệ sẽ vơi

CM4Q-Trúc Nhã
08.02.2018
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (14-07-20), Hạ Phượng (15-07-20), hoatigon208410 (14-07-20), nguyenxuan (03-08-20), phale (14-07-20), Thành Phạm (14-07-20), Vũ Trường (14-07-20)
  #19  
Cũ 03-08-20, 02:32 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

1. AI ĐÃ …?

Lặng lẽ bao chiều nắng ngẩn ngơ
Dòng sông chậm rãi khỏa đôi bờ
Dường như gió nhẹ vừa êm đổi
Có phải mây buồn cũng lặng mơ
Cảm xúc trào dâng cùng mộng lỡ
Tình thương lắng đọng cả tâm chờ
Âm thầm ngọn sóng vời ai đã…
Để cánh hoa tàn ngẫm ngợi thơ
(Nđt- Lương Tú)

NGUYỆN...

Biển khẽ dâng trào tấc dạ ngơ
Hồn chao đảo mộng sóng xô bờ
Đường mây gió thoảng cho tình dệt
Ngõ trúc hoa cài để nguyệt mơ
Một thuở ân nồng vương vấn giữ
Ngàn năm nghĩa đượm khát khao chờ
Lời son sắt gởi riêng mình nhận
Chữ thủy chung hòa rượu hóa thơ
(Nđt- QN 03.11.2018)

2. KHÔNG QUÊN

Theo về chốn cũ mải nhìn ngơ
Ngõ hẻm bàn chân bước dọc bờ
Nắng nhạt chơi đùa trên bãi nhảy
Mây lành ẩn hiện giữa niềm mơ
Hoài thương bạn hữu ân cần đón
Mãi quý người xưa thỏa dạ chờ
Nghĩa nặng không hề quên thuở ấy
Ân tình đượm thắm khởi vần thơ
(Nđt- Lương Tú)

VẪN NHỚ...

Thư hồng vạn cánh cũng làm ngơ
Nặng trĩu đời trôi chẳng bến bờ
Đã hết tình yêu ngờ nghệch hỏi
Không còn hạnh phúc bẽ bàng mơ
Âm thầm gió lộng trời cao hiểu
Quạnh quẽ chiều buông biển vắng chờ
Cát ủ niềm tin thờ thẫn đợi
Ai quày quả bước nghẹn ngào thơ
(Nđt- QN 03.11.2018)



3. HỌA TIẾP

Lặng lẽ theo nhìn mấy cảnh ngơ
Vào trang họa tiếp thả xuôi bờ
Gieo đầy ý nghĩa hằng mong đợi
Gửi trọn tâm tình mãi ước mơ
Nắng trải lùa mây hòa vận trỗi
Dòng lan xếp chữ quyện câu chờ
Mơ màng ngọn gió lay cành liễu
Hiện dáng ai vờn giữa nẻo thơ
(Nđt- LươngTú)

BUÔNG TRÔI...

Nghe lòng nghẹn đắng phải đành ngơ
Lỗi thệ cầu Ô chẳng nối bờ
Nguyệt lão hờn duyên làm chỉ rối
Tơ hồng tuột mối để người mơ
Xuôi dòng kỷ niệm bàn tay níu
Ngược nẻo thời gian cánh võng chờ
Bão nổi trời nghiêng thuyền lạc hướng
Ôm cầm chuyển bến ngậm ngùi thơ
(Nđt- QN 04.11.2018)

4. DÕI BÓNG

Chậm rãi chân luồn tiếc ngẩn ngơ
Thuyền sang lữ khách vội lên bờ
Xuôi miền thị xã bao trìu mến
Rảo giữa đô thành vạn ước mơ
Mới gặp mà thôi hoài nghĩ quẩn
Vừa quen cũng thể cứ trông chờ
Đêm dài thổn thức vui buồn nỗi
Dõi bóng trăng tàn để lượm thơ
(Nđt- LươngTú)

NGUỒN THƠ

Vạn nẻo phong trần bỗng thoáng ngơ
Thuyền trăng rẽ nước ngả nghiêng bờ
Nghe lời sóng vỗ tình chưa thỏa
Trở gót thu tàn dạ vẫn mơ
Bởi gió ru hồn cung nhạc trỗi
Vì mây trải mộng bến thương chờ
Hương nồng phảng phất niềm tin giữ
Gởi trọn cho đời những áng thơ
(Nđt- QN 04.11.2018)


5. TÌNH THƠ

Quê nhà vãng cảnh gió làm ngơ
Một dải đồng xanh sóng vỗ bờ
Bãi cỏ êm đềm nương lối hẹn
Sông đào lặng lẽ khỏa đời mơ
Tìm hoa lũ bướm la cà dạo
Giỡn nhụy đàn ong mải miết chờ
Nắng trải hương tràn tâm rộn rã
Chan hòa ý tưởng gợi tình thơ
(Nđt- LươngTú)

LỠ...

Nhạc trỗi cung trầm chỉ ngác ngơ
Người đi biển lặng xốn xang bờ
Đời ngao ngán lãnh bi sầu dạ
Số hẩm hiu cầm mục ruỗng mơ
Mượn chén tình cay rầu rĩ hỏi
Cầm chung rượu đắng hoải hoang chờ
Không đành trách bạn tình thôi lỡ
Để mộng xa dần nhạt nhẽo thơ
(Nđt- QN 05.11.2018)


AI HIỂU

Họ bảo khù khờ bởi lắm thơ
Thường hâm dại gái nỏ ai chờ
Đi nhiều đọc sách hay ngân ngẩn
Đứng lại nhìn sông cứ mộng mơ
Ngắm biển xem thuyền neo ở bến
Nhìn mây đợi gió thổi lên bờ
Loay hoay viết lách tay vung nhịp
Mặc kẻ chê si đứa bảo ngơ.
(Trương Hữu Quyết)


THƯƠNG NHIỀU
Chiều buông tím rụng trải hồn ngơ
Nước chảy khô dòng lộ rõ bờ
Chú cuội nao lòng trăng mãi tỏ
Cô hằng sốt dạ bỡi mây mờ
Nghiêng người mặc khách đường mơ
Ngã xác thuyền quyên nẻo mộng chờ
Phải đợi vì yêu giờ thấy đã
Thương nhiều gói gởi những vần thơ
(Đặng Văn Ba)

Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 12-08-20 lúc 06:36 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (03-08-20), hoatigon208410 (06-08-20), nguyenxuan (03-08-20), phale (04-08-20), Thành Phạm (04-08-20), Vũ Trường (03-08-20)
  #20  
Cũ 15-08-20, 09:51 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Ừ THÌ CÀ...

AI CÀ PHÊ KHÔNG ?

Chủ nhật buồn tênh kiếm bạn cà*
Kiếm hoài kiếm mãi vẫn chưa ra
Người đang bận jop không rời chỗ
Kẻ mắc ghiền comp chẳng xuất nhà
Thôi tự mình pha mình uống vậy
Đành riêng chén ủ chén nâng ha
Thiếu ai chọc giỡn sầu ti tí
Độc ẩm... ờ hơi... thế cũng là...

PL 5.9.10

* Cà: Viết tắt của Cà-phê




NHẬU MÌNH ÊN

Nghỉ đã vài hôm chẳng được cà
Người ta lễ lạc khó mà ra
Mong hoài phone tới ngồi bên cửa
Đợi mãi ya hù gật xó nhà
Có bạn đi chơi thì thích nhỉ
Chẳng người tới nhậu mới khổ nha
Mình ta tự xử nào lên ..chậc…
Mới được vài chai híc híc là…

Y100C



AI CÀ PHÁO NÀO???....
Hôm nay Phá lệ bỗng thèm cà
Đúng vụ đương mùa quả trổ ra
Nếu được ok mời đẫy rổ
Thì không keep back giữ trong nhà
Ương ương vỏ bóng nhìn ngon nhỉ
Chín chín da vàng thấy đã ha
Tới lúc lôi ra …oài ngập nước
Màu thâm…bởi tại…hở chăng là?

Mr.Moon



NHỚ...CÀ * ( phê nghen )

Chẳng biết khi nao lại khoái cà *
Đêm ngày tới cữ phải mò ra
Tinh thần hứng khởi bay vào quán
Cảm giác hồi sinh thoát khỏi nhà
Lắm kẻ nhìn mây kìa lạ quá
Nhiều người lướt web cũng hay ha
Riêng mình một góc ngồi tư lự
Dạ hỏi ..."Ai ơi... có nhớ là...???"

QN
5/9/2010

@ Vui là...chính



CÀ THỐI


Lại nói bà con khoái củ cà
Quả vàng quả đỏ cứ bày ra
Của ta còn nhỏ nhưng xuôi nhãn
Của nó tuy to lại chật nhà
Muốn check rửa tay vòi đấy nhé
Ham Play lột vỏ cái kia ha
Phải ăn lúc cứng chị em nhá
Chín nẫu xụi lơ mới gọi là….. ( Cà thối )

Y100C
Chinh là zúi



ĐÃ CÀ

Thú nhận trưa nay cũng đã cà* (phê)
Rù năm sáu bạn... một người ra
Phòng riêng máy lạnh... nè... bao bác
Ghế kép lưng êm... đó... cả nhà
Sữa ngọt nhâm nhi chừng thích lắm
Trà ngon thưởng thức vẻ vui ha
Vô tình trước mặt bày tiên nữ
Có kẻ mê mê đúng thiệt là...

PL 5.9.10



Đi Campuchia thèm cà

TẢ CAFE SỮA

Xuất ngoại thời nay lỡ mến cà
Không thèm tự xử thích đi ra
Ngoài kia wood seat kêu phê đá
Ở bển airm chair tả sữa nhà
Chỉ chỉ hai tay hai núm hỉ
Day day một cái một đầu ha
Lâu nay thất học làm sao nói
Đành phải body mới đúng là….

Y100C



THÈM....CÀ...(
tiếp nè )

Hôm nay vọng nhớ bỗng thèm cà *
Nếu ở quê thì chắc sẽ ra...
Bạn chốn trời xa đành bó cẳng
Mình nơi đất lạ phải nằm nhà
Hương nồng thoảng nhẹ mê hồn há
Vị đắng tan đều lạc lối ha
Tiếng nhạc thiên thai dìu dặt bước
Giờ đây một cõi mới hay là...

QN
5/9/2010



CÀ* NHÉ CẢ NHÀ

Chẳng có nhiều khi bạn rủ cà*
Cho dù bận rộn cũng phi ra
Lucky* hổng ngại thêm gần chỗ
Thứ bảy* lo chi cũng tiện nhà
Cất lại sầu kia đùa chí chóe
Gom vào nghĩ nọ giỡn hi ha
Người chưa gặp gỡ về đây nhé
Trước lạ sau quen chớ sợ là...

PL 5.9.10



CAO NGUYÊN CÀ

Cao Nguyên nổi tiếng nhất làng cà
Đất đỏ ươm mần nở toét ra
Mấy vụ on form mua xế hộp
Bao mùa bank rup bán nương nhà
Chông chênh xứ núi buồn không nhỉ
Rạo rực hương nồng sướng lắm ha
Vị đắng thanh tao như hoài vọng
Cuốn hút người ta khổ khổ là

Y100C


KHẤT...CÀ...

Chủ nhật Pha Lê rủ tới Cà
Phone liền nhắn lại ... sẽ không ra
Vì rằng lúc sớm lang thang chợ
Cũng bởi hồi trưa dọn dẹp nhà
Buổi gặp thôi đành chờ mốt nhá
Cơn ghiền phải chịu để mai ha
Dưa còn mấy sọt chưa người bán
Đảm bảo hôm sau chắc chắn là...

QN
5/9/2010



CÀ CHỚN...


Nhớ lại hôm nao cái buổi cà
Người từ trỏng ấy, nhẽ không ra?
Thôi đành dối vợ...anh đi quán
Cũng gắng lừa con...bố xuống nhà
Press điện dăm hồi...đang đến nhé
Send tin mấy lượt...cứ chờ ha
Nắng trưa một tiếng ngồi ê cổ
Lúc tới...sorry!!!...rõ đúng là....

Mr. Moon
Đầu tuần nối tiếp vui...vui...vui hỉ? Hề hề, làm xong mới thấy trùng mấy câu cuối của 4Q.



CÁC LOẠI CÀ

Ve vẻ vè ve các koại cà
Nhỏ, to, gầy béo kể tên ra
Cà chua đo đỏ trồng trên luống
Cà pháo xinh xinh ủ góc nhà
Cà tím dài dài vui thiệt hỉ?
Cà phê đăng đắng lạ ghê ha?
Cà kê túm tụm ngồi đây đó
Cà chớn làm thân chắc mệt là

Cà chớn làm thân chắc mệt là
Lại thêm cà rịch oải đời ha
Cà kheo lểnh khểnh vui bao cậu
Cà cuống thơm thơm sực khắp nhà
Cà rá tòng teng đẹp mặt đấy
Cà na ngào ngạt ngọt môi ha
Ai còn tiếp nhé cho đầy đủ
Ve vẻ vè ve các loại cà...

PL 6.9.10



CÀ... THÌ...CÀ...

Sản nghiệp trong tay mấy giống cà
Nghe người hỏi tới cũng bày ra
Cà cưa lắm chuyện dù ra phố
Cà khịa nhiều chiêu dẫu ở nhà
Cà rỡn đôi khi thì bực đấy
Cà ràng mấy lúc lại phiền ha
Cà lăm mệt vậy còn ham nói
Cà xốc cho nên ghét ghét ...là...

Cà xốc cho nên ghét ghét ...là...
Thêm vào cà dược chớ liều ha
Cà nanh cũng phải chừa am tự
Cà tửng không nên quậy cửa nhà
Cà nhắc lèo khèo chân quắp lại
Cà riềng lải nhải mặt đơ ra
Bao ngày tích tụ giờ mang góp
Sản nghiệp trong tay mấy giống cà...

QN
6/9/2010



23 đòi ...thì có...

CÀ ...TÍM...

Chẳng nhận mình xinh nhất họ cà
Thân dài tím tái ngoẵng ngoằng ra
Phơi mình nắng táp khi ngoài rẫy
Ưỡn ngực dao băm lúc ở nhà
Xấu mặt nhưng trừ nhiều bệnh đó
Thô người cũng giúp lắm điều ha
Thể trạng cân bằng luôn khỏe khoắn
Ngờ chi thử cái biết ngay là...

QN
6/9/2010



CÀ VÈ...

Cũng thử vè chơi mấy giống cà
Bao loài độc đáo đã tìm ra
à sa áo khóac vai sư phật
Cà rá vòng đeo ngón chị nhà
Cà vạt nhiều hôm quên thắt nhể
Cà rem lắm buổi nghiện ăn ha
La cà nhậu nhẹt đời sung sướng
Rượu nhắm chân rung thú thú là

Rượu nhắm chân rung thú thú là
Cà răng hủ tục sợ ghê ha
Cà Mau mũi đất nơi đầu sóng
Cà Lúi eo sông chỗ cạnh nhà
Cà bát to to vườn trĩu trổ
Cà dê bự bự đĩa đầy ra
Cà ri thịt nấu ngon ngon dữ
Đại Việt ui chao…lắm giống cà….

Mr.Moon


TỔNG KẾT

Thu hoạch nhiều hơ mọi thứ cà
Chị Quỳnh anh Mụn lục nhanh ra
Còn lưa cà dĩa tròn hơn đám
Vẫn thiếu cà tong ốm nhất nhà
Từ điển siêu ghê phong phú nhỉ?
Google giỏi lắm đủ đầy ha
Ngồi đây thấu cả trong ngoài.
Âu Á nhìn thông ấy nữa là...


Âu Á nhìn thông ấy nữa là
Nhắm nhò chi hỉ cái kia ha
Tra tra lật lật phơi tràn giấy
Gõ gõ soi soi lú chật nhà
Giống tựa lệnh bùa hô... chạy đến
Khác chi đũa phép vẫy... chui ra
Tưng bừng mấy bữa vui vui thiệt
Ngơi nghỉ vài hôm tiếp tục cà...

PL 7.9.10
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (16-08-20), hoatigon208410 (16-08-20), nguyenxuan (15-08-20)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:30 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.