NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Thơ Huyền Minh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 06-07-12, 04:42 AM
Avatar của Huyền Minh
Huyền Minh Huyền Minh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 268
Thanks: 416
Thanked 1.255 Times in 264 Posts
Mặc định Thơ Huyền Minh

TRÈO NÚI

Cỏ mọc quanh cồn suối trong veo
Núi đồi lổm chổm đá cheo leo
Trông lên thẳng dốc mờ sương tuyết
Ngó xuống vực sâu nuớc ngập trào

Rong rêu phủ kín mây giăng thấp
Khe động thênh thang sóng dập dồn
Trèo lộn lưng cong chân gối mỏi
Non cao tuyệt đỉnh cơi tiên bồng

Huyền Minh


Núi lạ quá... hổng dám trèo...

Chợt ngó thôi mà lực hết veo
Núi này lạ quá dám đâu leo
Vật vờ một ngọn bao rêu phủ
Lắc lẻo hai thân những đá trào
Ngoảnh mặt c̣n nghe hơi thở gấp
Quay lưng vẫn cảm tiếng tim dồn
Dù cho muốn thử...không nhiều sức
Mỏi gối t́m đâu kẻ bế bồng...

PL 27.6.09
Signature: Tóc em dài buông xơa giữa dương gian C̣n sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Huyền Minh For This Useful Post:
CM4Q (06-07-12), hoabeodai (06-07-12), Nhím con (06-07-12), phale (06-07-12), tra sua (07-07-12), úm_bala (09-07-12)
  #2  
Cũ 27-07-12, 12:57 PM
Avatar của Huyền Minh
Huyền Minh Huyền Minh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 268
Thanks: 416
Thanked 1.255 Times in 264 Posts
Mặc định

@Van: Cám ơn bài họa độc vận dzui nghen Van.
Sweet dream.


T̀NH NGƯỜI VIỄN XỨ

Trời tây đất khách ngậm ngùi thay!
Xa cách quê hương bao tháng ngày
Phố vắng hoa tàn mưa trắng xóa
Vườn hoang cỏ úa lá vàng bay
Gởi gió về ai t́nh luyến ái
Nhắn mây vào hạ nhớ vơi đầy
Ḷng người viễn xứ - em, xin giữ!
Ghi chút t́nh thơ tôi chốn đây

Huyền Minh
Signature: Tóc em dài buông xơa giữa dương gian C̣n sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Huyền Minh For This Useful Post:
Cá chuồn (27-07-12), CM4Q (27-07-12), Nhím con (01-08-12), phale (28-07-12)
  #3  
Cũ 04-08-12, 07:06 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định Thơ Huyền Minh 2

Quote:
Nguyên văn bởi Huyền Minh

T̀NH NGƯỜI VIỄN XỨ

Trời tây đất khách ngậm ngùi thay!
Xa cách quê hương bao tháng ngày
Phố vắng hoa tàn mưa trắng xóa
Vườn hoang cỏ úa lá vàng bay
Gởi gió về ai t́nh luyến ái
Nhắn mây vào hạ nhớ vơi đầy
Ḷng người viễn xứ - em, xin giữ!
Ghi chút t́nh thơ tôi chốn đây

Huyền Minh

TRÈO NÚI

Cỏ mọc quanh cồn suối trong veo
Núi đồi lổm chổm đá cheo leo
Trông lên thẳng dốc mờ sương tuyết
Ngó xuống vực sâu nuớc ngập trào
Rong rêu phủ kín mây giăng thấp
Khe động thênh thang sóng dập dồn
Trèo lộn lưng cong chân gối mỏi
Non cao tuyệt đỉnh cơi tiên bồng

Huyền Minh



Anh Huyền Minh
Một số bài đă đăng bị thất niêm, thất luật. Anh lưu ư chỉnh sửa nhé. VMT đang cập nhật tiếp....

Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 04-08-12 lúc 07:16 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
CM4Q (04-08-12), hoatigon208410 (04-08-12), Huyền Minh (04-08-12), kehotro (04-08-12)
  #4  
Cũ 04-08-12, 07:35 AM
Avatar của Huyền Minh
Huyền Minh Huyền Minh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 268
Thanks: 416
Thanked 1.255 Times in 264 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
Anh Huyền Minh
Một số bài đă đăng bị thất niêm, thất luật. Anh lưu ư chỉnh sửa nhé. VMT đang cập nhật tiếp....
Chào anh VMT, cảm ơn anh nhắc nhở nhưng có một số bài thơ HM phóng bút cố ư làm như vậy mặc dù vẫn biết là kg đúng luật thơ Đường. Bởi lúc trước HM kg biết tôn chỉ NV là chỉ chấp nhận những bài thơ Đường chính thống nên mới post lên đây. Gần đây biết vậy HM đă xem xét kỹ hơn trước khi đăng nhưng do có bài này bài kia nên HM nhờ anh dời trang LBDT vào góc thơ Thất Ngôn Bát Cú vậy.
Cám ơn anh nhiều.
Signature: Tóc em dài buông xơa giữa dương gian C̣n sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Huyền Minh For This Useful Post:
CM4Q (04-08-12), hoatigon208410 (04-08-12), kehotro (04-08-12), phale (04-08-12), VỀ MIỀN TRUNG (04-08-12)
  #5  
Cũ 04-08-12, 07:44 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Huyền Minh Xem bài viết
Chào anh VMT, cảm ơn anh nhắc nhở nhưng có một số bài thơ HM phóng bút cố ư làm như vậy mặc dù vẫn biết là kg đúng luật thơ Đường. Bởi lúc trước HM kg biết tôn chỉ NV là chỉ chấp nhận những bài thơ Đường chính thống nên mới post lên đây. Gần đây biết vậy HM đă xem xét kỹ hơn trước khi đăng nhưng do có bài này bài kia nên HM nhờ anh dời trang LBDT vào góc thơ Thất Ngôn Bát Cú vậy.
Cám ơn anh nhiều.
Sau một thời gian nhất định, BĐH Vườn Thơ Đường luật sẽ xem xét và chuyển những bài chưa đạt, chưa chỉnh. Chỉ khi số lượng bài vượt quá tỷ lệ cho phép th́ mới chuyển nguyên topic anh Huyền Minh à. Anh dành chút thời gian là sửa ngay được mà.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
CM4Q (04-08-12), hoatigon208410 (04-08-12), Huyền Minh (04-08-12), kehotro (04-08-12), phale (04-08-12)
  #6  
Cũ 04-08-12, 09:11 AM
Avatar của Huyền Minh
Huyền Minh Huyền Minh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 268
Thanks: 416
Thanked 1.255 Times in 264 Posts
Mặc định

@Anh VMT: Bài Trèo Núi từ đầu HM làm theo thể Thất Ngôn, thích chơi chữ nên cũng có hai vế đối, HM không có ư là làm thành thơ Đường nên bài này nhờ anh cho vào trang Giấc Mơ Đời hay góc nào đó cũng được.
Riêng bài T́nh Người Viễn Xứ HM làm theo dạng (nếu HM nhớ không lầm) người ta gọi là thơ Cổ Phong gần như thơ Đường cải biên, luật bằng trắc có thể hoán chuyển nên dễ hơn thơ Đường chính thống. Đa số diễn đàn "thoáng" mặc nhiên chấp nhận loại thơ này như thơ Đường. HM quư mến bạn thơ NV nên tuân thủ nội quy sẽ xem xét lại để sửa bài này cho đúng luật thơ Đường.
Signature: Tóc em dài buông xơa giữa dương gian C̣n sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở

Lần sửa cuối bởi Huyền Minh; 04-08-12 lúc 12:10 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Huyền Minh For This Useful Post:
CM4Q (04-08-12), hoatigon208410 (04-08-12), kehotro (04-08-12), phale (04-08-12), VỀ MIỀN TRUNG (04-08-12)
  #7  
Cũ 05-08-12, 01:12 AM
Avatar của Huyền Minh
Huyền Minh Huyền Minh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 268
Thanks: 416
Thanked 1.255 Times in 264 Posts
Mặc định

ĐỘ GÀ

Trăng tỏ đêm nay cá độ gà
Hẹn vào giờ tư đúng canh ba
Đôi bên hiệp ước ma không nhả
Chàng thiếp giao tranh quỷ chẳng tha
Trống gáy lông xù chiêu nhào lộn*
Mái xoè cánh dựng thế dung ḥa
Bất phân thắng bại đ̣n tung hứng
Pháo nổ sang xuân rộn cửa nhà

Huyền Minh

*Nhào lộn: Có thể thay bằng "đảo lộn" để đúng luật bằng trắc, nhưng HM đành phá luật v́... hiii..
Signature: Tóc em dài buông xơa giữa dương gian C̣n sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở

Lần sửa cuối bởi Huyền Minh; 05-08-12 lúc 01:20 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Huyền Minh For This Useful Post:
CM4Q (05-08-12), hoatigon208410 (05-08-12), Nhím con (05-08-12), VỀ MIỀN TRUNG (18-08-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:59 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.