NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Hẹn với người thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 27-07-18, 11:19 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Hẹn với người thơ

HẸN VỚI NGƯỜI THƠ

Tím nẻo hoàng hôn bỗng gợi sầu
Tao Phùng lỡ mộng khát t́m nhau
Xuân chằm dải sóng vui lời nhạc
Nắng trải đường tơ vững nhịp cầu
Tưởng dạo Hồ Mây cài chữ thắm
Mơ về Đảo Ngọc ngắm ḍng sâu
Thầm mong gặp gỡ người tri kỷ
Văn cảnh đề thơ dốc trọn bầu!

Nguyễn Thị Xuân Đào
26/7/2018

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...158#post300158

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 29-07-18 lúc 12:22 PM
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 29-07-18, 12:36 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
HẸN VỚI NGƯỜI THƠ

Tím nẻo hoàng hôn bỗng gợi sầu
Tao Phùng lỡ mộng khát t́m nhau
Xuân chằm dải sóng vui lời nhạc
Nắng trải đường tơ vững nhịp cầu
Tưởng dạo Hồ Mây cài chữ thắm
Mơ về Đảo Ngọc ngắm ḍng sâu
Thầm mong gặp gỡ người tri kỷ
Văn cảnh đề thơ dốc trọn bầu!

Nguyễn Thị Xuân Đào
26/7/2018

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...158#post300158
Những bài hoạ từ nhiều trang tập hợp lại

1. THU NHỚ

Nh́n cây ủ rũ dạ thêm sầu
Trải mấy thu rồi giă biệt nhau
Dơi nẻo đường xưa mờ bóng nhạn !
T́m khung cảnh mới lạ chân cầu !
Người đi vẫn tưởng duyên nồng ấm
Khách ở luôn chờ nghĩa đậm sâu
Gửi trọn niềm riêng vào nỗi nhớ
Hoài mơ bạn đến sẻ chia bầu .

Nguyễn Khánh Thực

2. NỖI NHỚ THỀ XƯA


Trao ngàn nỗi nhớ cảnh trăng sầu
Hụt hẫng mơ hoài chẳng đến nhau
Thổn thức cung đàn không trỗi nhạc
Đ́u hiu điệu trống hổng gieo cầu
Lời phai ư chuyển do t́nh cạn
Mộng thắm duyên chờ bởi nghĩa sâu
Lộc nở hương ngời sao ngơ vắng
Thề xưa giữa lối rặng trâm bầu!

Huy Thanh
28/7/2018

3. THU ÚA

Nh́n thu héo úa dạ u sầu
Lá rụng bao mùa ta nhớ nhau
Kẻ ở nôn nao hờn khóm trúc
Người đi khắc khoải tủi cây cầu
Hoàng hôn khép nửa vành mi ướt
Bóng xế loang tṛn khóe mắt sâu
Những tưởng cùng chung xây ước mộng
Nào đâu thổn thức trút thêm bầu.

Phúc Hữu

4. LỠ HẸN KHÁCH THƠ

Đường xa khuất nẻo, nỗi riêng sầu
Nhỡ cảnh tao phùng lạc mất nhau
Khoảng lỡ làng mây hờn gối mộng
Niềm khao khát biển vỗ duyên cầu
Thăm miền trỗ phượng trời hoa đỏ
Ngưỡng buổi câu bè đụn nước sâu
Đảo Ngọc dường như vờ khẽ nhắc
Chờ mong điểm hẹn, trút tâm bầu

LVD - Pham Thanh

5. NGƯU LANG CHỨC NỮ

Vắng bạn tri âm cảnh cũng sầu
Sông dài biển rộng vẫn t́m nhau
Thương đời lưu lạc - người rơi lệ
Xót cảnh chia li - quạ bắc cầu
Mới biết Ngưu Lang ân đức trọng
Càng hay Chức Nữ nghĩa t́nh sâu
Trúc mai xum họp - thơ lưng túi
Oanh yến đoàn viên- rượu một bầu

29-7-2018
Nguyễn Đức Mĩ

6. BẦU RƯỢU TÚI THƠ

Niềm riêng cất giữ chỉ thêm sầu
Một thuở xa rời măi nhớ nhau
Kẻ lạc đường mây chờ trước ngơ
Người mong ngọn gió thổi bên cầu
Thương nhành cỏ dại hồn đang khuyết
Thấy cảnh đêm dài nợ vẫn sâu
Muốn nhủ ḷng quên mà chẳng được
Buồn vui cóp nhặt cũng dăm bầu

QN - Quỳnh Nguyễn
29.07.2018


Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-07-18 lúc 09:49 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (10-09-18)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.