NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc Thi Thơ Hưởng Ứng 1000 Năm Thăng Long-Hà Nội > Thơ Sáng Tác
Nạp lại trang này Kư Ức

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-08-10, 04:49 PM
nuhoangyeu24h nuhoangyeu24h đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 3
Thanks: 0
Thanked 7 Times in 3 Posts
Mặc định Kư Ức

Chạm vào thời gian trôi qua
Mười... hai mươi... ba mươi năm
Hay hơn thế nữNỗi đau vẫn không thể nào quên
Kư ức trong tôi một thời chinh chiến

Trở lại nghĩa trang
Cơn mưa chiều tháng bảy
Thắp nén nhang ḷng
Viếng gọi vong linh
Bác Sáu d́ Tư cậu Ba cô út
lần lượt hy sinh sau mỗi trận càn

Ba mươi năm chiến tranh
Một vạn chín trăm năm mươi ngày
Quyết tử
Đồng đội tôi đi măi không về
Xương thịt các anh hóa thân vào đất
xanh tươi hương lúa quê nhà

Các anh lặng nằm bao tầng lá mục
Ngàn năm giấc ngủ yên lành
Quê hương là xương là thịt
Nồng thơm hoa trái cội nguồn
Tháng năm đi tim đồng đội
Hương trầm đỏ mắt người thương.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nuhoangyeu24h For This Useful Post:
Cá chuồn (18-08-10), CM4Q (18-08-10), Nhím con (19-08-10), Nothing (18-08-10), phale (18-08-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:01 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.