NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Âm Nhạc > Nhạc Việt Nam
Nạp lại trang này Cỏ Xanh - Tô Minh Thắng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 02-07-10, 08:57 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định Cỏ Xanh - Tô Minh Thắng

Cỏ xanh cỏ xanh êm ái

Mọc trên lối đưa bước chân em về

Tuổi rong chơi đó thuở ấu thơ cho hồn mê đắm



Hồn nhiên c̣n đâu t́m xót xa t́nh ướt sầu

Tựa như mây sáng vô t́nh trời vội mưa biến niềm đau

Gửi hương theo gió nh́n trong mắt lá nghe khô đầy rơi

Mùa thu rơi măi gợi trên tóc mang nhiều đắng cay



Thời gian nhẹ trôi đêm giấc mơ dài rả rời

Một mai anh nhớ đôi ḿnh c̣n bên nhau thiết tha ngày sau

Em mau về đây mùa đông áo không che lạnh

Rong rêu tuổi thơ chân đôi bước chân ơ thờ



Đón đưa bao giờ , bóng em xa mờ

Kỷ niệm đă qua sao em vẫn chờ

Em như loài hoa , hoa bướm bay hoa tàn

Em như loài chim c̣n phiêu lăng nơi phương nào



Đă quên anh rồi dấu yêu tơi bờ

T́nh anh không giữ lâu người ơi .....

@for me: Sến sến ... nằm nhà 1 ḿnh ngắm mưa nghe biển hát ...

Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.