NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Gió Bụi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #24  
Cũ 26-08-17, 01:34 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định



M̀NH ÊN
(Bài họa)

Căn pḥng lạnh lẽo gối nằm đơn
Nắng đổ mùa sang dạ cũng chờn
Những giọt cà phê càng tẻ đắng
Dăm vần lục bát chẳng tṛn trơn
Thương ngày đứng cạnh êm đềm ngỏ
Tiếc thuở ngồi bên rộn ră đờn
Dẫu biết nàng đi rồi trở lại
Muôn vàn nỗi nhớ chảy dài cơn!

Gió Bụi
08242017

XA VỢ
(Bài xướng)

Xa người phải chịu nỗi cô đơn
Giấc ngủ không ngon cứ chập chờn
Gạo nấu cơm bùi ăn vẫn nhạt
Rau xào mỡ béo nuốt nào trơn
Ngày qua vắng vẻ im lời nói
Tối lại thênh thang bặt tiếng đờn
Suốt buổi liền tay chưa hết việc
Em về giải bớt những nguồn cơn.

LÊ THANH SƠN
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Cá chuồn (09-10-17), hoanggiao (25-02-18), Thành Phạm (06-11-17)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:55 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.