NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Tuấn Phong
Nạp lại trang này Nối tiếc

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 10-11-10, 05:46 PM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định Quán Gió - Thơ Tuấn Phong

NUỐI TIẾC

Nhớ mái tóc thơm tỏa ngạt ngào
Dưới vành nón trắng mắt em chao
Đứng xa, dù muốn ... đành nh́n vậy!
Đi cạnh, dẫu thèm ... dám nói sao!
T́nh cũ vẫn mơ, ḷng thổn thức
Người xưa c̣n mộng, dạ cồn cào
Bâng khuâng tiếc măi yêu thời ấy
Chẳng biết ôm - hôn - tán thế nào !!!


12 - 8 – 2010

Lần sửa cuối bởi Tuấn Phong; 02-10-12 lúc 05:29 PM Lư do: Đánh sai chữ
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
phale (11-11-10)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:29 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.