NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nothing 35
Nạp lại trang này Thi chim

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 30-12-10, 02:30 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định Thi chim

Thi chim

Bên làng sắp mở hội thi chim
Cũng bõ lâu nay đỏ mắt tìm
Rạo rực chờ cơ lòng hí hửng
Mơ màng đoạt giải mắt lim dim
Công xanh dáng tốt ngày đêm luyện
Vẹt đỏ mình thon sáng tối kìm
Tụ hội anh tài khoe ngũ sắc
Phen này dẫu được chắc đau tim

NT 9.12.10

Hội thi chim

Rộn rã nơi này lễ hội chim
Rù nhau các chị hối ha tìm
Lồng kia mấy cậu giương mình sắt
Góc nọ dăm chàng diễu sức lim
Giọng tốt âu vì hay luyện tập
Mồng cao ắt hẳn để so kìm
Người qua kẻ lại xem hồ hởi
Chặp nữa lên đài chắc thót tim...

PL 9.12.10

Hội Xuân!

Xuân về phố rộn bởi làng chim
Gái trẻ trai tơ hối hả tìm
Trước cổng bao người ngồi chỗ mát
Bên đường mấy kẻ đứng nơi dim
Sơn ca giọng khỏe khoe lời hót
Sáo sậu lòng non giữ tiếng kìm
Chẳng mấy khi xem mùa lễ hội
Cho dù có thích cũng bầm tim

Traveler

Hội Chim

Hết bướm bây giờ lại đọ chim
Kỳ công các mợ với em tìm
Xòe lông múa lượn diều phơi nắng
Rụt cổ than gào quạ trú dim
Khổng tước khoe mình dang cánh xoãi
Bồ câu giữ giọng nén hơi kìm
Mai hoa lá rụng nhiều cô ước
Một gã cu đồng thỏa trái tim.

VMT 09/12/2010


Đệ nhất chim

Ẵng cú xuân này...đệ nhất chim
Là công bóp nặn đúng nơi tìm
Chân mào rắn rỏi ngời như thiết
Mỏ má kềnh càng mẩy tựa lim
Thế đả vài chiêu Bàng cũng nể
Đòn tung mấy hiệp Quạ đâu kìm
Cu này khỏe sức vừa dai dẻo
Phượng, Yến coi mà...sướng rủn tim

MR

Nô này coi bộ cũng ăn mắm tôm nhiều há.



Tìm...Chim...

Thân cò lặn lội giữa "Tràm Chim"
Sếu đỏ mòn chân thất thểu tìm
Cả lũ gà đồng chơi góc vắng
Nguyên bầy cú vọ đậu lùm dim
Chìa vôi rộn rạo không thèm nín
Hút mật lao nhao chả biết kìm
Cúm núm ôm đầu kêu bải hoải
Làm chàng lách tách vỡ con tim

QN
9/12/2010

@ Góp với Thing và mọi người

Dzui là chính ha
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Bụi đường (30-12-10), CM4Q (30-12-10), LAO HAC (31-12-10), Nhím con (30-12-10), phale (30-12-10), Thành Phạm (14-08-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:00 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.