NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Người xưa ơi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 06-04-18, 01:11 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Bạn thơ

10. BẠN THƠ

Như tằm nhả kén dệt đường tơ
Chỉ thắm dài thêm nỗi đợi chờ
Lửa ấm vừa nhen hồng cơi mộng
Men nồng lại ủ biếc niềm mơ
Dầu chung một lối vầng trăng tỏ
Vẫn cách ngàn sông dải lụa mờ
Hẹn đến vườn xuân cùng thả chữ
Trao người trọn cả mối t́nh thơ!

Nguyên Xuân
6/4/2018



Bài xướng

PHẬN TẰM


Thương tằm kén nhả đợi thành tơ
Khổ dệt ngày đêm nỗi ngóng chờ
Bữa bám thoi chuyền trăn trở mộng
Hôm gh́ củi kéo ngậm ngùi mơ
Thầm mong sắc lụa hoài luôn tỏ
Trộm ước làn nhung măi chẳng mờ
Để cánh hồng nhan đời măn nguyện
Anh hùng chí toại thả hồn thơ.

Hồng Vy
11-03-2018


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post295099

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 07-04-18 lúc 10:39 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (12-05-18), Gió Bụi (23-04-18)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:03 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.