NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Cảm Thu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 23-10-12, 08:35 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định Cảm Thu

CẢM THU
(Đọc xuôi)

Này nghiệp trót mang phải thẩn thơ
Tháng năm tṛn vẹn vẫn trông chờ
Bay ngào ngạt cốm hương chừng lả
Lướt hững hờ mây sắc ngả mờ
Ngây mắt nhắm nguồn sai chớ lảng
Bổng hồn nghe nhịp lỗi đừng lơ
Say chiều gió nhẹ khua ṿm lá
Thay vội áo choàng sóng biển mơ.

THU CẢM
(Đọc ngược)

Mơ biển sóng choàng áo vội thay
Lá ṿm khua nhẹ gió chiều say
Lơ đừng lỗi nhịp nghe hồn bổng
Lảng chớ sai nguồn nhắm mắt ngây
Mờ ngả sắc mây hờ hững lướt
Lả chừng hương cốm ngạt ngào bay
Chờ trông vẫn vẹn tṛn năm tháng
Thơ thẩn phải mang trót nghiệp này.

22/10/2012
Nguyễn Thanh Toàn
(Đại học Cần Thơ)
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (27-10-12), Nhím con (26-10-12), phale (23-10-12), Phidiep5 (23-10-12), úm_bala (24-10-12)
  #2  
Cũ 27-10-12, 08:34 PM
Bảo Minh Trang Bảo Minh Trang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Bài gửi: 144
Thanks: 355
Thanked 767 Times in 144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
CẢM THU
(Đọc xuôi)

Này nghiệp trót mang phải thẩn thơ
Tháng năm tṛn vẹn vẫn trông chờ
Bay ngào ngạt cốm hương chừng lả
Lướt hững hờ mây sắc ngả mờ
Ngây mắt nhắm nguồn sai chớ lảng
Bổng hồn nghe nhịp lỗi đừng lơ
Say chiều gió nhẹ khua ṿm lá
Thay vội áo choàng sóng biển mơ.

THU CẢM
(Đọc ngược)

Mơ biển sóng choàng áo vội thay
Lá ṿm khua nhẹ gió chiều say
Lơ đừng lỗi nhịp nghe hồn bổng
Lảng chớ sai nguồn nhắm mắt ngây
Mờ ngả sắc mây hờ hững lướt
Lả chừng hương cốm ngạt ngào bay
Chờ trông vẫn vẹn tṛn năm tháng
Thơ thẩn phải mang trót nghiệp này.

22/10/2012
Nguyễn Thanh Toàn
(Đại học Cần Thơ)



Áo thu

(Thuận nghịch độc)
Xuôi

Này nắng thu vàng ướp mật thơ
Sắc duyên lưu luyến nhớ thương chờ
Bay xa lá thắm xinh ngày sáng
Thoảng nhẹ mây tươi rạng tối mờ
Ngây ngất cảnh từ văn măi đọng
Bổng trầm cung nhạc ư hoài lơ
Say mê ánh ngọc hương ḥa biếc
Thay mới áo hồng đượm giấc mơ

Ngược

Mơ giấc đượm hồng áo mới thay
Biếc ḥa hương ngọc ánh mê say
Lơ hoài ư nhạc cung trầm bỗng
Đọng măi văn từ cảnh ngất ngây
Mờ tối rạng tươi mây nhẹ thoáng
Sáng ngày xinh thắm lá xa bay
Chờ thương nhớ luyến lưu duyên sắc
Thơ mật ướp vàng thu nắng này…

BMT

27-10-2012







Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 28-10-12 lúc 01:12 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Bảo Minh Trang For This Useful Post:
Nắng Xuân (27-10-12), Nhím con (28-10-12), Phidiep5 (27-10-12), úm_bala (30-10-12), VỀ MIỀN TRUNG (28-10-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:26 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.