NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 11-05-10, 08:59 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định Xuân

XUÂN KHẮP NẺO


Viết áng thơ xuân chúc mọi người
T́nh xuân lai láng, ư xuân vui
Đào hồng chúm chím, hồng tia nắng
Ban trắng xum xuê, trắng tiết trời
Phúc đức ông bà, tung khắp nẻo
Lộc duyên cháu chắt, hứng cùng nơi
Xuân về tíu tít Trung-Nam-Bắc
Đón bạn phương xa, múa-hát-cười.

Nắng Xuân
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
mimosa (02-07-10), nguyenxuan (28-12-12)
  #2  
Cũ 11-05-10, 09:07 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

XUÂN NHỚ


Xuân về cây trổ lộc đơm hoa
Xuân hứng vui may đến vạn nhà
Xuân nhú nhành non, mây nhảy múa
Xuân trồi đọt múp, gió đờn ca
Xuân ngưng khoan khoái nâng bầu rượu
Xuân đọng thỏa thuê nhấm tách trà
Xuân ấm nắng vàng xuân bất tận
Xuân tràn nhung nhớ bấy mùa qua

Nắng Xuân
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
mimosa (02-07-10), nguyenxuan (28-12-12)
  #3  
Cũ 11-05-10, 09:18 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

GIAI ĐIỆU XUÂN


Lẹ đón xuân qua kẻo nhỡ nhàng
Suốt mười hai tháng đợi xuân sang
Lan nghênh má thắm, chờ sương đọng
Cúc hé môi mềm, đón nắng chan
Hoa rót lời thơ, hoa thủ thỉ
Lá ngân điệu nhạc, lá miên man
Mặc ḍng danh lợi, ai chen chúc
Ta cứ thong dong lướt phím đàn.

Nắng Xuân

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
mimosa (02-07-10), nguyenxuan (28-12-12)
  #4  
Cũ 11-05-10, 10:51 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Níu gót Xuân


Chờ chút nàng xuân diễm tuyệt ơi !
Cho ta níu áo, nhắn đôi lời
Chăm mầm thiện chí vun cây nghiệp
Gieo hạt thành tâm tích quả đời
Sảng khoái giong buồm xuôi khắp chốn
Khoan thai cưỡi gió lướt cùng trời
Cảm phiền nán lại cùng ngâm vịnh
Mai mốt lên thuyền ruổi khắp nơi.

Nắng Xuân

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
mimosa (02-07-10), nguyenxuan (28-12-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:54 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.