NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thơ Lê Như Ngọc

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-07-11, 02:46 PM
Avatar của VENUS
VENUS VENUS đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 2
Thanks: 10
Thanked 17 Times in 2 Posts
Mặc định Thơ Lê Như Ngọc

Hoa Quỳnh


Quỳnh hứng sương sa, đón gió trời
Nửa đêm tỉnh giấc ngắm trăng soi
Mảnh mai cánh vẫy khoe xuân sắc
Ngan ngát hương bay góp mật đời
Bạc phận môi hồng vài tiếng mỏng
Đoạn trường má phấn chút tình lơi
Tiết trinh dâng trọn đêm nay hết
Dẫu biết ngày mai cách biệt rồi.

Nắng Xuân


Vịnh hoa Quỳnh

Hoa Quỳnh tặng vật dưới khung trời
Ong bướm chực chờ ngấp nghé soi
Ngà ngọc nhụy vàng, duyên dáng nét
Gọn gàng cánh nơn, mảnh mai đời
Bao ngày ṃn mỏi, tim c̣n thắm
Ít phút nồng nàn, óc chẳng lơi
Chỉ tiếc người thơ chưa kịp hiểu
Hừng đông réo gọi, sáng trưng rồi!

Venus (Lê Như Ngọc)
Nỗi ḷng Quỳnh


Ngẩn ngơ Quỳnh thức dậy nh́n trời
Ánh nguyệt về khuya sửng sốt soi
Ngọc dát đơm hoa bừng vị đất
Gấm thêu kết nhụy ngát men đời
X̣e ngàn lá mượt gom sương mỏng
Uốn mấy nhành non hứng gió lơi
Ân nghĩa xin dâng người trọn vẹn
Ngày mai hửng sáng, biệt ly rồi!

Nắng Xuân
Tâm sự hoa Quỳnh

Quỳnh hương yếu đuối giữa mây trời
Đón đợi trăng tàn ngả bóng soi
Sớm lại âm thầm, ngao ngán nợ
Khuya qua khắc khoải, mỉa mai đời
Nhiều hôm bứt rứt đong gầy guộc
Một thoáng tưng bừng đếm lả lơi
Háo sắc người ta chen chúc thưởng
B́nh minh hết mộng ngả nghiêng rồi!

Persephone
Hoa Quỳnh

Phận bạc ḿnh em giữa đất trời
Chờ bên gai góc nguyệt về soi
Xinh tươi cũng chỉ qua vài khắc
Diễm lệ nào đâu được trọn đời
Chiều vẫn thanh tân đài khép kín
Đêm đà quyến rũ cánh buông lơi
Huy hoàng một lát mà tan biến
Giấc mộng phù sinh măn nguyện rồi
Thủy Trúc

Quote:
Nguyên văn bởi Hoàng Thứ Lang Xem bài viết
Họa vần:

Vịnh hoa Quỳnh

Hoa nở về đêm trốn mặt trời
Ong vờn dưới nguyệt bóng Hằng soi
Nơn nà cánh trắng xinh h́nh dáng
Găy gọn đài xanh đẹp vẻ đời
Bẽn lẽn thân gầy sương ướt nhẹ
Im ĺm phận mỏng gió buông lơi
Chưa b́nh minh đă tàn hương nhụy
Hoàng hậu vài canh vội hết rồi!

Hoàng Thứ Lang

Lê Như Ngọc đến với vườn thơ Đường luật DSM mà HTL chậm trễ nên xin tạ lỗi bằng bài thơ họa này nè

Quote:
Nguyên văn bởi Hoàng Thứ Lang Xem bài viết
Họa vần:

Hoa Quỳnh

Lặng lẽ ra hoa lúc tối trời
Nơn nà cánh trắng bóng gương soi
Hân hoan tạo dáng xinh trần thế
Ước vọng làm duyên đẹp cuộc đời
Ngan ngát hương nồng khi sáng sớm
Gọn gàng sắc thắm lúc chiều lơi
Ong say bướm đắm vờn mê mải
Chỉ tiếc rằng đêm đă sáng rồi

Hoàng Thứ Lang


Xếp chữ: L. NHƯ NGỌC

Signature: Nếu một ngày bạn thấy buồn ... muốn t́m niềm vui và sự chia sẻ ... hăy ghé thăm... nơi đây vẫn có nhưng tấm ḷng chân thành và giản dị ... bạn không cô đơn v́ quanh bạn vẫn c̣n những người bạn ... không giàu sang nhưng sẻ ứng xử bằng cả tấm ḷng mà họ có và đă có ... nào hăy cười thật tươi lên nào ...

Lần sửa cuối bởi VENUS; 27-07-11 lúc 02:49 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to VENUS For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (27-07-11), Cá chuồn (27-07-11), CM4Q (27-07-11), Hansy (26-10-11), Nắng Xuân (27-07-11), Nhím con (28-07-11), Nothing (27-07-11), phale (27-07-11), pumanew (27-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (27-07-11)
  #2  
Cũ 05-05-12, 02:49 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

Hoa Quỳnh

Quỳnh hứng sương sa, đón gió trời
Nửa đêm tỉnh giấc ngắm trăng soi
Mảnh mai cánh vẫy khoe xuân sắc
Ngan ngát hương bay góp mật đời
Bạc phận môi hồng vài tiếng mỏng
Đoạn trường má phấn chút t́nh lơi
Tiết trinh dâng trọn đêm nay hết
Dẫu biết ngày mai cách biệt rồi.

VENUS



T̀NH HOA

Một đóa trắng trong giữa gió trời
Nghiêng hồn mơ tỏa thế gian soi
Bâng khuâng ḷng thắm tương tư thảo
Xao xuyến dạ thơm lả lướt đời
Khẽ liếc giai nhân h́nh đắm đượm
Trộm nh́n quân tử nét buông lơi
Hương đêm thoang thoảng mùi trinh nữ
Dạ yến vương tơ chớm mộng rồi

HANSY
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:45 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.