NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Quê hương tôi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 22-11-16, 03:31 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Quê hương tôi

Nhân câu chuyện người dân Quảng Trị giúp lái xe lúc hoạn nạn, xin gửi những bài thơ thể hiện ḷng tự hào, yêu mến đến quê hương Quảng Trị thân yêu.

QUÊ HƯƠNG TÔI

(Cảm tác nhân đọc thơ Ngô Gia Tôn Tử)

Miền quê Quảng Trị vốn anh hào
Vĩ tuyến kiên cường rực ánh sao
Nhớ mẹ may cờ tâm cảm phục
Nh́n dân cứu hộ bạn nghiêng chào
Sông Hiền trải nắng buồm căng lộng
Nước Việt vươn ḿnh thế ngẩng cao
Hănh diện hồn thơm lừng khắp cơi
Miền quê Quảng Trị vốn anh hào!

Nguyên Xuân
20/8/2016
.................................................. ........


Bài xướng

NÉT THƠ QUẢNG TRỊ

Lạc lái...người xe bỗng đổ nhào
Dân ḿnh đă phụ dưới cầu cao:
Thùng nguyên để lại đừng khui nhé!
Quả dập chờ mua chớ nghĩ nào!
Nghĩa cử trong đời yêu đến lạ!
Ân t́nh giữa họa ấm làm sao!
Từ nơi viễn xứ ḍng thơ trải...
Mỹ cảm thầm len thoáng tự hào!

BẤT NGỜ


Cứ tưởng rằng xe đă lật nhào
Phen này mất của hận trời cao
Đâu dè Quảng Trị hồn trong thế
Chẳng nghĩ Miền Trung bụng tốt nào
Bởi họa: nh́n tâm hoàn mỹ quá
Do t́nh: thấy nghĩa rạng ngời sao
Ô ḱa vẫn đẹp màu hoa thắm
Biết trọng từ Nhân chẳng hỗn hào

Ngô Gia Tôn Tử
Taiwan 19.8.2016
.................................................. ...........

NHỮNG BÀI HỌA KHÁC

1. THƠM THẢO T̀NH QUÊ

Vội vă người dân chạy nháo nhào
Lô hàng lật úp tự bờ cao
Lo tài trốốc cẳng va đ̣n ấy
Xót phụ đùi lưng có thẹo nào
Trấy đă mua giùm ơn vạn thuở
Xe th́ vớt hộ nghĩa ngàn sao
Quê nghèo vẫn giữ hồn thơm sạch
Nỏ mượn thời cơ tó một hào.

Nguyễn Như Việt Thủy

2. NGƯỜI QUẢNG TRỊ

Nghèo thơm, đói sạch,... chẳng tơ hào
Quảng Trị quê ḿnh nghĩa đẹp sao
Thạch Hăn xanh ḍng lưu sử đó
Hiền Lương vững nhịp nhớ xuân nào
Bom dồi Ái Tử, xây hầm mật
Lửa cuộn Đông Hà, bám điểm cao
Thắt chặt muôn ḷng qua khổ ải
Th́ bao trắc trở cũng bay nhào.

VMT 20/08/2016
Nguyễn Như Việt Thủy

3. PHỤC LĂN NGƯỜI QUẢNG TRỊ

Tuyệt quá người ơi xứ địa hào
Ân t́nh đă sáng tựa v́ sao
Thương nhiều quả vỡ chờ mua hết
Thấy những thùng niêm phụ chất nào
Đâu lẽ dư tiền mà ngúng nguẩy
Do v́ lắm nghĩa mới cầu cao
Ḷng son Quảng Trị ngàn yêu mến
Giúp chẳng cần ơn… phục té nhào.

Nguyet Nguyen Thi Thanh

4.NGHÈO MÀ TỐT BỤNG
(bài họa)

Đang bon xe nặng bị lật nhào
Tóe tung hoa quả xuống cầu cao
Dân chúng Đông Hà chung tay giúp
Thu xếp không hao một quả nào
Thùng nguyên xếp lại cho gia chủ
Qủa dập mua về có làm sao
Thương nhau thể hiện khi khốn khó
Một chút cỏn con chẳng tơ hào

Tống Phước Trị


5. TỰ HÀO QUẢNG TRỊ


Quảng Trị miền quê rạng ánh hào
Trang vàng lịch sử sánh trời sao
Ḍng sông Thạch Hăn trào năm ấy
Nhịp sóng Hiền Lương cuộn thủa nào
Ái Tử điều binh đầy sức mạnh
Đông Hà diệt giặc sáng tầm cao
Người dân quyết tử luôn đoàn kết
Vững bước bền gan lũ giặc nhào

Hoàng Giao
21/08/2016

6. NGƯỜI QUẢNG TRỊ

Rời tay trượt bánh đổ nghiêng nhào
Bỗng chốc trăm người hỗ trợ cao
Giữa những ḍng lên vừa giúp đó
Cùng muôn kẻ đến kịp mua nào
Thơ cầm khắc dạ ghi bờ nghĩa
Mắt nhủ yêu ḷng gửi ánh sao
Cảm động t́nh quê nghiên bút thảo
Đường thi viễn xứ tỏa quang hào

Hoàng Giao
21/08/2016


NGHĨ VỀ QUẢNG TRỊ

Quảng Trị bao năm giữa chiến hào
Vui ngày giải phóng rợp cờ sao (*)
Nhờ dân giúp đỡ vùng lên vậy!
Đuổi giặc chuồn lui quyết tiến nào!
Bến Hải thanh b́nh vươn thế vững
Đông Hà dũng mạnh ngẩng đầu cao
Bây giờ đổi mới nhiều suy nghĩ
Sống vẫn t́nh thân chẳng bổ nhào./.

TXS 22/08/2016
(*) Cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 1972, Quảng Trị được giải phóng. Đông Hà trở thành nơi làm việc của Chính phủ Cộng ḥa Miền Nam Việt Nam.


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post261004

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 27-07-22 lúc 09:17 PM
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:08 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.