NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Sưu Tầm
Nạp lại trang này Phút cuối bên con

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 23-06-12, 06:52 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Phút cuối bên con

Bài thơ viết ra từ trái tim ứa lệ của một người mẹ đang được chia sẻ nhiều nhất và đang được một nhạc sĩ phổ nhạc...

Phút cuối bên con
*&#
Con nằm đó
Gần trong gang tấc
Mà xa xôi
Ngỡ mấy ngàn trùng
*&#
Bởi tai mẹ
Không c̣n nghe con khóc
Mắt mẹ
Không thể nh́n vào sâu thẳm mắt con
Đôi mắt ấy đă khép bờ mi lại
Tưởng như con ch́m vào giấc ngủ say.
*&#
Bé yêu ơi!
Mẹ muốn tin là con đang say ngủ
*&#
Dù không c̣n nghe thấy nhịp tim con
Mẹ muốn tin đôi má căng tṛn
Ửng da mận bởi v́ con gái khỏe
Chứ không phải là màu thuốc đỏ chưa phai…
*&#
Con ra đi
Hành trang nhẹ tênh tênh
Chỉ chú gấu bông với vài ba tấm áo
Bởi bao nhiêu quà tặng
Con đă dành tặng lại bạn bè con
Những người bạn cùng chung cảnh ngộ
Quen với kim tiêm từ thuở mới lọt ḷng.
*&#
Bé yêu ơi!
Trong lửa hồng rực cháy
Con trả cho đời một kiếp nhân sinh
Chỉ giữ lại nắm tro tàn ít ỏi
Như tháng ngày ngắn ngủi ở nhân gian.
*&#
Mẹ đứng bên con phút giây này
Lặng nh́n di ảnh - nét thơ ngây
Nhạt nḥa trong khói hương lan tỏa
Đủ để ḷng cay, khóe mắt cay
*&#
Tạm biệt con yêu, con rất yêu
Ngủ đi con, giấc ngủ b́nh yên
Cửa chùa thanh tịnh, ḷng thanh thản
Rũ bỏ nghe con, mọi khổ phiền.
*&#
Phương Hà

Lần sửa cuối bởi phale; 23-06-12 lúc 06:55 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (27-06-12), hoabeodai (23-06-12), hoatigon208410 (23-06-12), LAO HAC (27-06-12), Nhím con (24-06-12), úm_bala (25-06-12)
  #2  
Cũ 27-06-12, 07:39 AM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Mẹ

Mỗi lần con bị phạt roi
Mẹ cho con nợ để rồi lăng quên
Thời gian vùn vụt không tên
Con xa chưa kịp đáp đền mẹ ơi!

Đương đời lắm nỗi buồn vui
Dạy cho con hiểu những lời mẹ xưa
Mỗi roi là một dại khờ
Mỗi roi mỗi sợi tóc tơ đổi màu

Nếu xưa mẹ đánh con đau
Th́ đâu đến nỗi bạc đầu mẹ yêu
Mà con lại nợ quá nhiều
Thương con mẹ gánh bao nhiêu dại khờ

Cả ngh́n sợi tóc bạc phơ
Làm sao đếm nỗi dại khờ cho con
Trăm năm đời mẹ héo ṃn
Cũng v́ gánh hộ đời con nợ nần.


Bài thơ này bèo không biết tên tác giả,các anh chị biết th́ bật mí cho bèo với nhé!!!
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
Cá chuồn (27-06-12), LAO HAC (27-06-12), Nhím con (27-06-12), Tường Thụy (27-06-12), úm_bala (28-06-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:34 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.