NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 22-11-16, 03:55 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Thanh Nguyệt Xem bài viết
Bài xướng:

NƯỚC ƠI …!

Nước lũ miền Trung ngập kín trời
Nước cuồn cuộn trút tỏa ngàn nơi
Nước lùa gái nhỏ chưa vào lớp
Nước nhận người ông chẳng trối lời
Nước biển dư ch́ tôm cá gục
Nước nguồn đủ lực cửa nhà bơi
Nước nôi thấy cảnh càng chua xót
Nước đọng bờ mi dạ rối bời…

VMT 16/10/2016

-----------------------



Lũ dâng kín nẻo nước lưng trời
Lũ xé tim người lệ khắp nơi
Lũ dữ Ngàn Sâu không thấu dạ
Lũ đau Cửa Việt khó nên lời
Lũ từ bể khổ muôn ḍng trút
Lũ tận rừng già vạn chúng bơi
Lũ trắng Trung phần gây thảm nạn
Lũ gieo tang tóc cảnh tơi bời.

Thanh Nguyệt – 17/10/2016



Lũ lụt tràn qua khổ quá trời
Lũ thành biển nước ngập nhiều nơi
Lũ nguồn Quảng Trị sầu đan nỗi
Lũ rốn Hương Khê đắng nghẹn lời
Lũ quét đồi nương người bị cuốn
Lũ d́m phố thị lệ trào rơi
Lũ gây thảm họa dồn điêu đứng
Lũ rút bày ra cảnh rụng rời!

Nguyên Xuân
18/10/2016


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post264658

http://vnthihuu.net/showthread.php?5...l=1#post264659

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post264660
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (23-11-16)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:55 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.