NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Rống rắn lên mây

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 26-11-17, 11:08 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Rống rắn lên mây

RỒNG RẮN LÊN MÂY

Rồng rồng rắn rắn để lên mây
Lượn Lượn quanh quanh miết cũng vầy
Cả đám hây hây rồi hẩy hẩy
Nhiều tṛ ngố ngố lại ngây ngây
Đâu ngờ nhảy nhảy bay bay đấy
Bỗng thấy khom khom cúi cúi này
Trẻ trẻ trung trung đều thích chạy
Rồng rồng rắn rắn để lên mây!

Nguyên Xuân
1/5/2017
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (22-12-17), Gió Bụi (06-12-17), Thành Phạm (03-12-17)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:17 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.